SHB Đà Nẵng và thước đo tham vọng

24/04/2016 11:41 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Trong hai năm trở lại đây, SHB Đà Nẵng thường bị lép vế trước B.Bình Dương. Vị thứ trên BXH đã minh chứng cho điều đó. Ở mùa giải mà thầy trò HLV Huỳnh Đức huy động tổng lực để tìm lại hào quang xưa thì trận đấu trước nhà ĐKVĐ sẽ là thước đo chính xác cho tham vọng của họ.

Thời oanh liệt

Trong tiến trình tiến lên chuyên nghiệp của BĐVN, vỡ sân là câu chuyện mà khán giả thường ít chứng kiến. Đó chỉ mang tính hiện tượng nhất thời và dẫu bị phạt nhưng bất cứ đội bóng nào cũng mong muốn một lần được bị phạt. Đội chủ sân Chi Lăng từng nếm trải cảm giác ngọt bùi đó.

Số là, ở vòng 8 của V-League 2009, trận đấu giữa SHB Đà Nẵng và B.Bình Dương chứng kiến cảnh tượng hiếm có khi dòng người ồ ạt tiến vào sân Chi Lăng khiến cho SVĐ chỉ có sức chứa khoảng 30.000 người như ong vỡ tổ. Âu thì cũng là điều tất yếu nếu xét trong bối cảnh lịch sử thời đó.

Đó là thời điểm mà “Gốm” mang danh nhà ĐKVĐ trong khi thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức lại đang thăng hoa ở đầu mùa giải. Đã thế, BTC sân Chi Lăng lại hào phóng mở cửa tự do khiến các cổng của SVĐ nườm nượp người chen lấn hòng kiếm một vị trí đắc địa để chứng kiến cho đã con mắt những ngôi sao cũng như đẳng cấp của hai đội bóng hàng đầu Việt Nam lúc bấy giờ.

Những cơn mưa nặng hạt trút xuống không làm giảm đi sức nóng trên các khán đài. Dưới sân, các cầu thủ đã thi đấu một trận cầu tận hiến làm nức lòng khán giả. Đó là thứ bóng đá sạch, tử tế và hết lòng vì NHM.

Dẫu cuộc thư hùng đã trải qua 7 năm nhưng ký ức của nó vẫn hằn sâu vào tâm trí của những người yêu bóng đá Đà thành. Nó là khoảnh khắc đẹp, để mọi người tự nhắc nhủ, tự mơ về hình ảnh đó được tái hiện thêm một lần nữa.

Tìm lại giấc mơ

Thế nhưng, tất cả chỉ còn là hoài niệm khi Chi Lăng bây giờ đã không còn mang danh đúng nghĩa là “chảo lửa”. Đối với NHM bóng đá Đà thành, họ không chỉ đòi hỏi về thành tích mà còn về lối chơi. Đó là những đòi hỏi chính đáng và khi những người họ đặt hy vọng vào không đáp ứng mong mỏi, tất yếu, tình yêu sẽ giảm nhiệt.

FLC Thanh Hóa hạ SHB Đà Nẵng 3-1 trong trận cầu có 2 thẻ đỏ

FLC Thanh Hóa hạ SHB Đà Nẵng 3-1 trong trận cầu có 2 thẻ đỏ

FLC Thanh Hóa đã giành chiến thắng 3-1 trước SHB Đà Nẵng nhưng điểm nhấn của trận đấu này lại đến từ hai thẻ đỏ mà trọng tài Hoàng Anh Tuấn rút ra ở cuối trận. HAGL cũng có 3 điểm trên sân nhà còn Sài Gòn chia điểm QNK Quảng Nam.


Chính bầu Hiển khi chứng kiến chiến thắng “xấu xí” của SHB.ĐN trước S.Khánh Hòa đã “nhắc khéo” rằng: “Đá thế này làm sao lôi kéo khán giả được!”. Hiểu bản chất vấn đề, thế nên, HLV Huỳnh Đức đã huy động toàn bộ sức lực nhất cho cuộc chiến này. Đó không chỉ là câu chuyện về thành tích nữa mà còn phải lấy lại niềm tin từ NHM với lối chơi tận hiến.

Gặp B.Bình Dương trong bối cảnh đối thủ đang vào phom với hai trận thắng liên tiếp tại V-League và tâm thế ngẩng cao đầu dù chia tay AFC Champions League sẽ là bài toán khó với HLV Huỳnh Đức. Hơn thế, thầy trò HLV Nguyễn Thanh Sơn đang thể hiện họ đã chuẩn bị quá kỹ cho trận đấu này khi thứ hai bóng lăn nhưng phải đến Chủ nhật, họ mới có mặt tại thành phố bên bờ sông Hàn.

Trong khi đó, HLV Huỳnh Đức lại không có sự phục vụ của chân sút chủ lực Merlo vì chấn thương. Thế nhưng, điều này hóa ra lại hay với cái thế của ông Đức bây giờ. Ông muốn đội bóng không bị lệ thuộc nhiều vào chân sút người Argentina và hơn hết, gặp B.Bình Dương là thước đo chính xác nhất cho tham vọng của họ. Một chiến thắng thôi cũng sẽ tạo dựng vô vàn niềm tin nơi NHM. Và khi đó, họ sẽ xây thêm từng viên gạch để viết lại câu chuyện đẹp đẽ ở quá khứ.

Nam Giao
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm