Billie Eilish tiếp tục thăng hoa với 'Lost Cause'

08/06/2021 18:30 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa.vn) - Với Lost Cause, đĩa đơn được ra mắt vào ngày 2/6, hiện tượng âm nhạc Billie Eilish tiếp tục đạt thành tích mới. Cụ thể, ca khúc này đã đạt hơn 12 triệu lượt xem, 1,5 triệu lượt thích trên kênh Youtube và lọt vị trí cao trong các bảng xếp hạng quốc tế như Music Chart, US Music Chart… sau 24 giờ phát hành.

Billie Eilish hòa nhạc trực tuyến 'Where Do We Go?'

Billie Eilish hòa nhạc trực tuyến 'Where Do We Go?'

Billie Eilish đã buộc phải hủy chuyến lưu diễn Bắc Mỹ do đại dịch Covid-19 lan rộng từ hồi tháng 3. Thay vào đó, Eilish đã mở một chuyến lưu diễn ảo, khởi chạy đa chiều và có thể tương tác vào ngày 25/10.

Đáng nói, khi phát hành Lost Cause, ngôi sao 19 tuổi Billie Eilish tiếp tục tiết lộ thêm những câu chuyện riêng của mình với công chúng.

Liên tục tạo “trend”

Cùng với anh trai, nhà sản xuất và nhạc sĩ Finneas, Eilish đã sáng tác Lost Cause theo nhịp điệu trầm bổng với giọng hát lấy cảm hứng từ nhạc jazz. Giai điệu lẫn ca từ của Lost Cause nhận được nhiều lời khen ngợi từ giới phê bình âm nhạc và công chúng khắp thế giới, khi phần ca từ của Lost Cause thẳng thắn đề cập đến bình đẳng giới trong xã hội hiện đại. Eilish bày tỏ hy vọng ca khúc sẽ tiếp thêm sức mạnh cho “phái yếu” khi phải đối mặt những bóc lột về sức lao động, thiếu tiếng nói trong cộng đồng.

Chú thích ảnh
Ngôi sao âm nhạc Billie Eilish

Là người trẻ nhất và là nữ nghệ sĩ đầu tiên chiến thắng ở 4 hạng mục hàng đầu của giải Grammy, Eillish đã liên tục tạo “trend” trên Instagram và hiện tượng này càng thấy rõ khi người hâm mộ đã bày tỏ sự phấn khích như thế nào sau khi cô thông báo phát hành ca khúc mới.

Ngay sau đó, Eilish đã viết một thông điệp khó nắm bắt khác để người hâm mộ cùng suy đoán về tên của bài hát, đi kèm với một video nhạc. Đây là bài hát thứ 4 được “preview” trong album Happier Than Ever của cô, dự kiến ​​phát hành vào ngày 30/7.

Trong khi những người nổi tiếng công khai khao khát có thể thống trị mạng xã hội để tương tác với người hâm mộ, sức hút của Eilish lại thể hiện ở sự thẳng thắn về các vấn đề và cảm xúc của mình.

Do chính Eilish đạo diễn, Lost Cause mô tả Eilish trong một bữa tiệc tại nhà với một nhóm bạn thân. Họ khiêu vũ, chơi trò chơi, ăn uống… Đối với trang phục, Eilish chọn Skims - thương hiệu quần áo của Kim Kardashian. Hai người đã tương tác trên mạng xã hội để ủng hộ nhau.

Chú thích ảnh
Billie Eilish trong MV “Lost Cause”

Nhìn lại, có thể nói rằng Eilish luôn bận rộn kể từ khi phát hành album đầu tay - When We All Fall Asleep, Where Do We Go? - vào năm 2019. Mới 19 tuổi, cô đã giành được 7 giải Grammy, 2 giải Âm nhạc Mỹ, 3 giải MTV Video nhạc và 2 giải Brit. Cô đã làm nên lịch sử vào năm 2020 khi trở thành nghệ sĩ trẻ nhất chiến thắng ở 4 hạng mục Grammy chính là Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất, Thu âm của năm, Bài hát của năm và Album của năm. Thêm nữa, Eilish còn là ca sĩ trẻ nhất hát nhạc nền cho loạt phim Bond trong No Time To Die sắp ra mắt. Cô là đồng tác giả của ca khúc này.

Mở lòng với người hâm mộ

Hồi tháng 5, Eilish đã xuất bản cuốn sách về cuộc đời mình mang tên Billie Eilish. Cuốn sách kể hành trình cuộc đời và sự nghiệp của cô qua nhiều bức ảnh, bao gồm nhiều bức ảnh thời thơ ấu của cô, qua đó mang đến cái nhìn gần gũi và riêng tư về cuộc sống của ngôi sao nhạc pop trẻ tuổi.

“Tôi không muốn cuốn sách này giống như những gì tầm phào khác. Tôi muốn nó giống như một cuốn sách ảnh mà bạn có thể có về chính mình” - Eilish viết trong phần giới thiệu sách. “Tôi muốn bạn nhìn thấy tôi và cuộc sống của tôi, bằng chính đôi mắt của bạn”.

Chú thích ảnh
Billie Eilish vốn gắn với trang phục quá khổ

Trong cuốn sách có bức ảnh chụp nhanh của anh trai cô - cộng tác viên âm nhạc của cô ngay từ những ngày đầu tiên - và cho thấy Finneas đang nắm tay em gái của mình với chú thích: “Anh trai tôi, Finneas. Đã là bạn thân của nhau ngay từ thời đầu”.

Sự cởi mở và khiêm tốn của cuốn sách giống với Eilish trong bộ phim tài liệu của cô - The World's A Little Blurry. Bộ phim tài liệu, được phát hành trên Apple TV hồi đầu năm nay, kể về một thiếu niên đang loay hoay giữa những tâm trạng khác nhau trong một thế giới bất định và kể về cách ngôi sao thu âm album đầu tiên mang tựa đề When We Fall Asleep, Where Do We Go?.

Chỉ vài tháng sau khi bộ phim tài liệu được phát hành, Eilish đã xuất hiện trên trang bìa Vogue trong một phiên bản khiến người hâm mộ ngạc nhiên. Cô mặc chiếc váy corset cầu kỳ do Alexander McQueen thiết kế - đối lập hoàn toàn với những trang phục thường gắn với mình.

Chú thích ảnh
Billie Eilish trên tạp chí Vogue

Laura Snapes của Vogue, người đã phỏng vấn nữ ca sĩ cho bài báo đi kèm buổi chụp hình, trích lời Elton John: “Tôi không nghĩ rằng có một nghệ sĩ nhạc pop trẻ tuổi nào lại có thể viết những bài hát mang dấu ấn cá nhân đến vậy… Những bài hát của Billie Eilish đến từ chính cô ấy”.

Đối với bản thân Eilish, buổi chụp ảnh này, lấy cảm hứng từ người mẫu thập niên 1950 Betty Brosmer, là một chuyện phi thường. “Tôi thực sự chưa bao giờ làm bất cứ điều gì trong lĩnh vực này” - Eilish chia sẻ với tạp chí Vogue.

Và sau đó, cũng có một mức độ do dự nhất định liên quan đến việc mặc áo nịt ngực khiến Eilish phải suy nghĩ: “Nếu bạn là người yêu cơ thể, tại sao bạn lại mặc áo nịt ngực? Tại sao bạn không để lộ cơ thể thực sự của mình?”.

Kêu gọi chống nạn lạm dụng

Eilish luôn muốn thể hiện ý chí mạnh mẽ của mình, đặc biệt là đối với những người trẻ tuổi, khi đề cập đến các vấn đề như nạn lạm dụng và quấy rối. “Tôi chưa gặp bất cứ một cô gái hay một người phụ nữ nào chưa phải trải qua trải nghiệm tồi tệ đó” - Eilish nói.

Theo Mạng lưới Quốc gia về Hiếp dâm, Lạm dụng và Loạn luân (RAINN), tổ chức chống bạo lực tình dục lớn nhất ở Mỹ, cứ 68 giây lại có một người Mỹ bị tấn công tình dục và cứ sau 9 phút, nạn nhân đó lại là trẻ em.

Như Laura Snapes của Vogue đã nói: “Ngôi sao Eilish phản ánh nguyện vọng của tuổi teen là được công nhận những sự khác biệt của mình”. Và đó là cách mà ngôi sao nhạc pop kết hợp những mong muốn dường như trái ngược nhau là muốn phô bày cơ thể của mình và không hoan nghênh những bình luận thô lỗ, hoặc tệ hơn là lạm dụng tình dục. Eilish nói với Vogue: “Việc của tôi là tôi có thể làm những gì mình muốn”.

Nhưng, vẫn phải khẳng định: Mặc dù Eilish còn cả một sự nghiệp dài phía trước, nhưng cô đã đạt được điều mà hầu hết các nghệ sĩ mới chỉ mơ ước.

MV “Lost Cause”:

Việt Lâm (tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm