Phim "Zero Dark Thirty" hấp dẫn không chỉ vì Bin Laden

01/02/2013 07:28 GMT+7 | Phim

(Thethaovanhoa.vn) - Zero Dark Thirty hiện đang được đề cử 5 giải Oscar, trong đó có giải Phim xuất sắc nhất. Một tác phẩm không thể không xem đối với dân ghiền điện ảnh.

Vào sáng ngày 2/5/2011 theo giờ địa phương, một sự kiện mang tính bước ngoặt lịch sử đã diễn ra tại Pakistan gây chấn động cả thế giới. Người Mỹ công bố họ đã tiêu diệt được tên trùm khủng bố Osama Bin Laden sau gần 10 năm truy lùng gắt gao. Đây rõ ràng là nguồn “tài nguyên” quý giá để Hollywood đưa lên màn ảnh rộng. Chẳng lấy gì làm ngạc nhiên khi không lâu sau đó các nhà làm phim nhảy vào cuộc.

Dự án chuyển thể được nữ đạo diễn Kathryn Bigelow cùng nhà sản xuất kiêm biên kịch gia Mark Boal phát triển từ cuối năm 2011. Mặc dù vậy Zero Dark Thirty (30 phút sau nửa đêm) không được các ông lớn tại Hollywood đầu tư mà nguồn tài chính lại đến từ hãng phim độc lập Annapurna Pictures của nhà sản xuất Megan Ellison.

Zero Dark Thirty không đơn thuần chỉ mô tả lại cuộc đột kích bất ngờ của lực lượng Seals vào khu nhà nơi Bin Laden ẩn cư mà còn kể lại diễn biến quá trình truy tìm kéo dài 1 thập kỷ của bộ máy khổng lồ, gồm CIA, quân đội cùng nhiều tổ chức, cá nhân người Mỹ khác. Nữ nhân vật chính Maya (Jessica Chastain), được sự giúp đỡ của một vài cộng sự đã phát hiện ra dấu vết của kẻ đứng đầu tổ chức Al Qaeda. Cô chiến đấu không biết mệt mỏi, vượt qua những vụ ám sát hụt, thậm chí dám đối đầu với cả cấp trên để đạt được mục đích cuối cùng.

Zero Dark Thirty (2012)

Đạo diễn: Kathryn Bigelow

Diễn viên: Jessica Chastain, Joel Edgerton

Thể loại: Tâm lý / Ly kỳ / Lịch sử

Xem Zero Dark Thirty, khán giả dễ dàng nhận thấy dấu ấn rất rõ nét của đạo diễn Kathryn Bigelow. Ở nửa đầu phim, bà mang lại bầu không khí mệt mỏi, bệ rạc. Nhiều chi tiết, sự kiện ở các khung thời gian, địa điểm khác nhau được lắp ghép một cách tản mác. Người xem rất khó nắm bắt câu chuyện chính. Nhưng càng về sau, Kathryn Bigelow tỏ rõ sự cao tay của mình thông qua hàng loạt trường đoạn đánh bom, theo dõi, đột kích nghẹt thở. Tính bất ngờ, ly kỳ được đẩy lên cao trào, nối tiếp nhau liên miên.

Nếu ai đã từng xem The Hurt Locker – bộ phim đoạt 6 giải Oscar năm 2010, do chính Kathryn Bigelow đạo diễn, hẳn sẽ nhận thấy bà sử dụng lại một vài thủ pháp gây căng thẳng, hồi hộp tột độ trong Zero Dark Thirty. Kịch bản phim cũng đưa vào một vài chi tiết nhỏ cho thấy những biến đổi về chính sách, chiến lược của nhà trắng trong cuộc chiến chống khủng bố.

Maya là một trong những nữ nhân vật hay nhất trong năm 2012 vừa qua. Đó là nhờ diễn xuất tuyệt vời của Jessica Chastain. Cô thể hiện được hình ảnh một nhân viên CIA mạnh mẽ, kiên trì, không lùi bước trước bất cứ hoàn cảnh nào. Cảnh Maya ngồi lặng lẽ, cô đơn, tâm trạng trống rỗng ở cuối phim tuy đơn giản nhưng tác động rất mạnh vào tâm lý người xem. Jessica Chastain rất xứng đáng với giải Quả cầu vàng Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất ở hạng mục phim tâm lý.


 Trailer phim Zero Dark Thirty

Hoàng Phương
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm