Biến tấu World Cup: Và hãy tin vào những đáp đền

02/07/2014 19:36 GMT+7 | Vòng 1/8

(Thethaovanhoa.vn) - Nhiều người vẫn nói tuyển Pháp ở World Cup này không có nhạc trưởng. Có lẽ, họ nhớ một thời của Zidane hoặc họ tiếc những ngày thấy Ribery chơi bóng…

Nhưng chắc người đời vẫn thường bị cái những cái tên lớn, hoặc bị vẻ ngoại hình ưa nhìn cuốn hút hơn nên họ quên rằng Pháp vẫn còn ít ra là một người đang lặng lẽ gánh vác trọng trách kia một cách đầy nhẫn nại. Người ấy chỉ nhỉnh hơn chiếc cột cờ phạt góc, và có dáng người như những chú hề lùn trong các bộ phim giải trí thông thường.

Có thể bạn không cao…

Có một giai thoại vui là có một người hầu cận của Napoleon nói đùa với ngài rằng anh ta cao hơn Napoleon một cái đầu. Hoàng đế Pháp đã đáp rằng “nhưng ta lại điều khiển được những kẻ cao hơn ta một cái đầu đấy”. Cũng có nguồn lại nói, ngoài câu nói vui ấy, Napoleon còn đùa lại rằng “vậy ngươi có muốn được cao bằng hoàng đế nước Pháp không?”, với ám chỉ ông sẵn sàng chặt đầu người hầu cận ấy để quân bình chiều cao. Dị bản thì nhiều, nhưng nó khiến chúng ta phải suy nghĩ nhiều. Đánh giá con người, đừng để cái bề ngoài của họ chi phối những phân tích lý tính của mình. Ngoại hình bé nhỏ thì đã sao? Ngoại hình bé nhỏ thậm chí còn trở nên vĩ đại hơn nếu như người có ngoại hình ấy làm được những điều mà những kẻ to cao, đẹp trai lại bất lực.

Valbuena là kẻ có ngoại hình bé nhỏ nhưng lại làm náo loạn hàng thủ của những kẻ to cao, thậm chí có thể còn cao hơn anh cả mấy cái đầu. Và nói không ngoa, anh mới chính là linh hồn của Les Bleus ở World Cup này, một World Cup mà những thần tượng cao to đã và đang rơi rụng dần.

Có thể, Valbuena có lợi thế khi các đối thủ của anh sẽ xem nhẹ một kẻ thấp bé nhẹ cân trước mắt mình và từ đó, họ đã phải ngỡ ngàng trước sức bùng nổ của chàng cầu thủ tí hon ấy, ngỡ ngàng đến mức không tìm ra cách đối phó cấp kỳ. Nhưng dù sao đi nữa, ta cũng chẳng thể phủ nhận rằng anh là người sở hữu một bộ óc tinh tế vô cùng, sự tinh tế đã được thể hiện qua những pha chuyền bóng bất ngờ và chuẩn xác.

Hãy tin vào những đáp đền

Ít ai biết, đời cầu thủ của Valbuena cũng từng lắm truân chuyên. Anh không được Bordeaux coi trọng và họ để anh ra đi tự do. Anh đã từng phải chơi bóng ở giải hạng 5, một giải nghiệp dư, và từng bước một anh khẳng định mình là ngôi sao đẳng cấp.

Dường như, cái duyên của Valbuena chính là việc được gặp Deschamps, người đã trọng dụng anh, để cùng anh vô địch Ligue 1 trong màu áo Marseille hồi 2009-10. Và bây giờ, ông lại tiếp tục đặt trọn niềm tin vào anh, trong sắc áo Lam của đội tuyển.

Tạo hóa không bao giờ ngược đãi ai cả. Tạo hóa cũng chẳng bao giờ ưu ái ai đến tột cùng. Tạo hóa cho ta cái này, ở vào thời điểm này, tạo hóa sẽ lấy lại của ta các khác, ở thời điểm khác, và ngược lại.

Valbuena đã không được ưu ái ở những năm khởi đầu sự nghiệp. Hôm nay, phải chăng là lúc anh được nhận lại những đáp đền?

Pháp khởi đầu World Cup trong một trận đấu kỳ lạ, trận đấu mà họ và Honduras không được cử quốc thiều. Trong số 8 đội lọt vào tứ kết lần này, họ là đội bóng duy nhất gặp phải ‘tai nạn’ hi hữu ấy. Và một đội bóng dự World Cup, tối đa cũng chỉ được 7 lần cử quốc thiều là cùng. Phải chăng, tạo hóa cũng sẽ đáp đền cho Les Bleus, để họ là đội bóng được đi đến đích cuối cùng, cho lần cử quốc thiều hân hoan nhất vào ngày 14/7, tại Champs Elysees, đúng vào ngày quốc khánh?

Cuộc sống đa dạng và khó đoán trước. Thế nên hãy cứ vững tin sẽ có những đáp đền, cho mỗi cá nhân, như Valbuena, và cho cả một tập thể, những người yêu bóng đá Pháp…

Nhạc sĩ Hà Quang Minh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm