Bi kịch vẫn đeo bám gia đình ngôi sao quá cố Choi Jin Sil

13/07/2023 18:00 GMT+7 | Giải trí

Nữ diễn viên Hàn Quốc nổi tiếng Choi Jin Sil tự vẫn, để lại 2 đứa con là Choi Hwan Hee và Choi Joon Hee cho mẹ là bà Jeong Ok Suk chăm sóc. Thật đáng buồn là giờ đây giữa bà cháu họ lại xảy ra mâu thuẫn.

Từ việc Choi Joon Hee báo cảnh sát bà ngoại xâm phạm nhà riêng của mình, mọi người nhận thấy một điều đau lòng khó tin.

Bi kịch vẫn đeo bám gia đình ngôi sao quá cố Choi Jin Sil - Ảnh 1.

Choi Jin Sil

Theo tin của hosun ngày 11/7, khoảng 1h sáng 9/7, Choi Joon Hee gọi điện báo cảnh sát bà Jung Ok Sook xâm nhập nhà cô ở Seocho, Seoul. 

Sau đó, bà Jung Ok Sook bị đưa tới đồn, chịu thẩm vấn 4 tiếng, được rời Sở cảnh sát lúc 5h.

Bà Jung Ok Sook cho biết căn hộ do Choi Jin Sil mua, hiện là nơi ở của Choi Joon Hee và anh trai là Choi Hwan Hee. 

Gần đây Choi Hwan Hee ra nước ngoài, nhờ bà tới chăm sóc mèo cưng, vì thế hôm 7/7 bà tới nhà cháu để chăm mèo, làm việc nhà.

Tối 8/7, Choi Joon Hee và bạn trai về nhà, chất vấn bà ngoại vì sao ở nhà cô. Hai bên cãi nhau, sau đó Joon Hee gọi điện trình báo.

Trả lời phỏng vấn sau sự việc, bà Jung Ok Sook khóc nói: "Trước đây tôi thường đến nhà chăm sóc cháu trai, mỗi tuần đều tới 1-2 lần. Không ngờ cháu gái báo cảnh sát tôi đột nhập nhà".

Vì anh em Choi Hwan Hee và Choi Joon Hee cùng sở hữu ngôi nhà nên nếu một chủ sở hữu không cho phép thì bị coi là xâm phạm bất hợp pháp.

Bi kịch vẫn đeo bám gia đình ngôi sao quá cố Choi Jin Sil - Ảnh 2.

Anh em Choi Hwan Hee và Choi Joon Hee

Song Choi Joon Hee khẳng định rằng không phải tất cả nội dung mà bà Jung Ok Sook tuyên bố đều đúng.

Quan hệ giữa bà Jung Ok Sook và Choi Joon Hee vốn không tốt. Năm 2017, Joon Hee viết trên trang cá nhân thời gian dài bị bà ngoại đánh, bạo hành tinh thần. 

Theo Choi Joon Hee, bà ngoại chỉ thương cháu trai, ghét bỏ cháu gái. Joon Hee muốn chấm dứt quan hệ thân thích với bà.

Cô bày tỏ sự bất công khi cho biết: "Khi còn nhỏ, tôi đã liên tục bị bà ngoại mắng chửi và hành hung và đó vẫn là vết thương lòng khó phai trong lòng tôi.

Mặc dù tôi bị coi là một đứa trẻ không vâng lời bà ngoại, nhưng tôi đã sống với một người giám hộ bất công, mỗi khi cãi vã lại nói những lời khó nghe, cho rằng bản thân việc tôi sinh ra đã có vấn đề".

Không chỉ vậy, cô còn cho rằng bà ngoại có thành kiến với mình và thiên vị cháu trai, khiến cô bị phân biệt đối xử và bị lấy đi nhiều thứ.

Bi kịch vẫn đeo bám gia đình ngôi sao quá cố Choi Jin Sil - Ảnh 3.

Trong khi tin đồn bất hòa bấy lâu giữa bà ngoại và cháu gái nay đã được xác thực thì ngay cả giữa 2 anh em Choi Hwan Hee và Choi Joon Hee – từng là cả thế giới đối với diễn viên Choi Jin Sil khi cô còn sống - cũng có dấu hiệu mâu thuẫn.

Về mối bất hòa giữa bà ngoại và cháu gái Choi Joon Hee, công ty quản lý của Choi Hwan Hee cho biết:

"Công ty chúng tôi đã theo dõi các nghệ sĩ trong 3 năm qua và theo những gì chúng tôi thấy, bà của anh đã cố gắng hết sức để đóng vai trò làm cha mẹ đối với Z.flat (Choi Hwan Hee) và anh cũng nhận được sự giúp đỡ lớn nhỏ cũng như được sống dưới sự yêu thương và chăm sóc của bà".

Công ty này nói thêm: "Sau khi Z.flat lớn lên, bà của anh đã mở tất cả tài sản của anh và chú ý đến việc quản lý tiền của anh.

Chúng tôi chỉ lo lắng rằng sẽ có sự hiểu lầm giữa Z.flat và bà của anh do nội dung của các bài báo hiện có".

Bi kịch vẫn đeo bám gia đình ngôi sao quá cố Choi Jin Sil - Ảnh 4.

Choi Hwan Hee là ca sĩ solo với nghệ danh Z.flat

Trước lập trường từ phía Choi Hwan Hee, Choi Joon Hee phản ứng: "Tôi chưa nghe bất kỳ lập trường nào trực tiếp từ anh trai mình, nhưng công ty của anh đã tiết lộ tất cả nội dung của tài sản đã được mở cho ai mà không xác nhận thông tin về lịch sử gia đình chúng tôi".

Chúng ta chẳng phải trông như những kẻ ngốc nếu đến tòa án gia đình và nộp đơn xin số hồ sơ để kiểm tra từng thứ một sao? Thật vô lý khi kết thúc vụ án với công lý đẹp đẽ và dễ dàng như vậy".

Việc Hwan Hee và Joon Hee xa cách nhau có thể thấy rõ qua mạng xã hội của họ. Vào dịp 14 năm ngày mất của mẹ Choi Jin Sil vào năm ngoái, Choi Hwan Hee đã đến thăm bà ngoại của mình và nói: "Em gái tôi không thể đi cùng tôi vì cô ấy phải nhập viện do tai nạn giao thông".

Đáp lại, Choi Joon Hee đã thu hút sự chú ý khi để lại bình luận trên mạng xã hội rằng: "Tôi chưa bao giờ phải nhập viện, vì vậy rõ ràng là chúng tôi không quan tâm đến tung tích của nhau".

Bi kịch vẫn đeo bám gia đình ngôi sao quá cố Choi Jin Sil - Ảnh 6.

Choi Joon Hee

Chứng kiến những đổ vỡ trong mối quan hệ giữa anh em ruột và bà ngoại, công chúng nghĩ ngay đến Choi Jin Sil.

Cô từng được công chúng Hàn Quốc và nhiều nước châu Á yêu mến như một ngôi sao hàng đầu, một biểu tượng của thời đại, nhưng nếu nhìn kỹ hơn vào cuộc đời cô, đó là cả một bi kịch.

Cố diễn viên bắt đầu gặp khó khăn sau khi kết hôn với cố cầu thủ bóng chày Jo Sung Min vào tháng 12/2000.

Cuộc hôn nhân gây tranh cãi của họ kết thúc khi họ ly hôn vào tháng 8/2004 sau khi hai anh em Choi Hwan Hee và Choi Joon Hee chào đời.

Vào thời điểm đó, không ai kỳ vọng Choi Jin Sil sẽ hoạt động trở lại nhưng cô tiếp tục đạt đến một thời kỳ hoàng kim khác với K-Drama Nỗi đau khó quên (My Rosy Life - 2005) và Yêu lần cuối (Last Scandal - 2008).

Bi kịch vẫn đeo bám gia đình ngôi sao quá cố Choi Jin Sil - Ảnh 7.

Choi Jin Sil

Tuy nhiên, nữ diễn viên khiến mọi người bàng hoàng khi đưa ra lựa chọn cực đoan và qua đời vào ngày 2/10/2008.

Theo sau nữ diễn viên, em trai Choi Jin Young và chồng cũ Jo Sung Min cũng lần lượt tự vẫn vào tháng 3/2010 và tháng 1/2013.

Trong suốt quá trình, người Hàn Quốc theo dõi với hy vọng rằng hai anh em sẽ lớn lên mà không bị tổn thương bởi bi kịch gia đình và sẵn sàng thừa nhận đặc quyền của họ là "con của Choi Jin Sil".

Nhiều người kỳ vọng cả hai sẽ có mối quan hệ gia đình hòa thuận nhưng hóa ra lại là một kết quả hoàn toàn khác.

Bi kịch vẫn đeo bám gia đình ngôi sao quá cố Choi Jin Sil - Ảnh 8.

Choi Jin Sil trong phim "My Rosy Life"

Trên thực tế, người đau lòng nhất trước sự việc này chính là Choi Jin Sil. Khi còn sống, cô không thể chịu đựng được những khó khăn, những bình luận ác ý và những tin đồn khi là một ngôi sao hàng đầu, và ngay cả khi đã nhắm mắt xuôi tay, những chuyện không may vẫn tiếp tục xảy đến với gia đình cô.

Phúc Quyên (tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm