Vụ trọng tài Clattenburg: Chelsea vẫn là "kẻ thù của bóng đá"?

24/11/2012 08:36 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Chelsea là một đội bóng với nhiều cầu thủ tài năng, hiện là đương kim vô địch Champions League và là một trong những đội bóng giàu thành tích nhất nước Anh trong 1 thập niên trở lại đây, nhờ những đồng tiền của ông chủ Abramovich. Mặc dù vậy, thái độ cư xử của họ không được “đẹp đẽ” như những thành công của họ.

Chelsea đang phá hoại hình ảnh của mình bằng những vụ việc như với trọng tài Clattenburg.

Không một lời xin lỗi

Sau trận thua đầy tranh cãi trước Manchester United hôm 28/10, Chelsea cáo buộc trọng tài Mark Clattenburg đã gọi tiền vệ John Obi Mikel là “đồ con khỉ”. Kênh SkyTV đã sử dụng đến 20 camera để ghi hình trận đấu đó, và không bắt được bất cứ hình ảnh nào về việc Clattenburg đã có hành vi phân biệt chủng tộc. Các trọng tài khác trong trận đấu đó cũng làm chứng là Clattenburg không hề làm gì sai. FA sau khi điều tra tuyên bố Clattenburg vô tội. Như vậy, Chelsea đã vu khống, làm tổn hại đến uy tín của Clattenburg. Nhưng không có lời xin lỗi nào được đưa ra cả.

Điểm mấu chốt của vấn đề là Clattenburg nói tiếng Anh bằng giọng vùng Đông Bắc rất nặng. Bất cứ người Anh nào đã từng đến một quán rượu ở Newcastle còn không thể nghe và hiểu rõ giọng nói đó, chứ đừng nói đến 1 người Brazil, ở đây là Ramires, người cho rằng anh đã nghe thấy những lời lẽ xúc phạm từ Clattenburg, bất chấp những tiếng ồn từ bốn phía khán đài. Sau đó, những lời lẽ của Ramires đã được David Luiz, một người Brazil khác, truyền đạt lại cho cả đội. Mikel, người được cho là đã bị xúc phạm, sử dụng tiếng Anh rất thành thạo, không nghe thấy bất cứ từ “con khỉ” nào. Vậy mà, Chelsea vẫn công khai cáo buộc trọng tài Mark Clattenburg chỉ vài giờ sau khi trận đấu kết thúc. Đó là còn chưa kể đến việc họ còn cáo buộc ông cũng có những lời lẽ xúc phạm với tiền vệ Juan Mata, trước khi rút lại. Liệu có phải đây là một âm mưu của Chelsea để mọi người đều thấy rằng họ là kẻ bị hại trong trận đấu đó?

Tai tiếng có hệ thống

Đây không phải là lần đầu tiên Chelsea để lại tiếng xấu vì những phản ứng với trọng tài, và có lẽ cũng không phải là lần cuối cùng. Tháng 2/2005, HLV Jose Mourinho cáo buộc trọng tài Anders Frisk cấu kết với Barcelona sau khi ông đuổi Drogba ra khỏi sân trong trận thua của Chelsea tại Camp Nou. Chelsea bị phạt vì có hành vi không đúng mực, Mourinho bị cấm chỉ đạo còn trọng tài người Thụy Điển sau đó giải nghệ vì nhận những lời dọa giết. Volker Roth, thành viên của ủy ban trọng tài UEFA sau đó gọi HLV người Bồ Đào Nha là “kẻ thù của bóng đá”.

Tháng 11/2006, trọng tài Graham Poll truất quyền thi đấu của Terry trong trận đấu mà Chelsea để thua Tottenham. Các cầu thủ của Chelsea phản đối dữ dội, và sau trận Ashley Cole cáo buộc Poll đã nói sẽ “dạy cho các cầu thủ của Chelsea một bài học”. Một ngày sau, họ rút lại cáo buộc đó, và Terry bị phạt 10 nghìn bảng. Tháng 5/2009, trọng tài người Na Uy Tom Henning Ovrebo từ chối cả 4 tình huống mà Chelsea đòi phạt đền. Ovrebo đã điều khiển trận đấu rất tồi, nhưng phản ứng của Ballack và Drogba sau trận đấu thì thật không thể chấp nhận. Drogba thậm chí còn chửi thề trước ống kính truyền hình. Cho đến tận đầu năm nay, Ovrebo vẫn còn nhận được những email đe dọa từ các CĐV Chelsea. Còn tháng 10 năm ngoái là trận đấu tai tiếng trên sân của QPR, Chelsea bị phạt 20 nghìn bảng vì không kiểm soát được cầu thủ của họ, Drogba và Bosingwa nhận thẻ đỏ trực tiếp. Người đội trưởng đáng tự hào của họ, John Terry, sau đó bị FA phạt treo giò 4 trận vì gọi Anton Ferdinand là “thằng mọi đen khốn khiếp”. Và giờ là đến lượt vụ cáo buộc trọng tài Mark Clattenburg.

Tiếng xấu” của Chelsea có vẻ ngày càng tăng lên sau từng vụ việc. Đã có những người gọi họ là “kẻ thù của bóng đá”. Nghe có vẻ hơi nặng nề, nhưng còn biết trách ai được đây, khi chính Chelsea và các cầu thủ của họ đã tự làm hỏng hình ảnh của mình?

THANH HOÀI
Thể thao & Văn hóa

Benitez từng tuyên bố "không bao giờ dẫn dắt Chelsea"

Các CĐV của Chelsea đã phản ứng dữ dội sau khi biết tin Rafael Benitez trở thành HLV tạm quyền của đội bóng. Đó là bởi ông từng dẫn dắt Liverpool và đã nhiều lần mỉa mai Chelsea trong quá khứ:

+ “Tôi chắc chắn rằng Chelsea không muốn phải chạm trán với Liverpool. Họ nói, và nói rất nhiều trước trận đấu. Điều đó chứng tỏ họ lo lắng. Có lẽ họ sợ Liverpool chăng?”(phát biểu vào năm 2007).

+ “Chúng tôi là bạn tốt, nhưng đến khi Liverpool thắng thì ông ta thay đổi thái độ ngay lập tức” (về Mourinho).

+ “Arsenal đã chơi 1 thứ bóng đá đẹp mắt trong 2,3 năm trở lại đây. Họ tạo ra sự hứng khởi cho người xem, vậy thì sao Chelsea lại là đội bóng xuất sắc nhất thế giới được?” (Sau khi Chelsea giành chức vô địch Premier League đầu tiên).



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm