Dẫn dắt Chelsea, Benitez tự “phản bội” chính mình

23/11/2012 14:15 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Rafael Benitez có lẽ là người dễ quên hoặc có thể ông không muốn hoặc cố tình không nhớ đến những gì trong quá khứ nên mới dễ dàng nhận lời dẫn dắt Chelsea.



Benitez mỉa mai bài hát truyền thống của Chelsea - Ảnh Getty

Rafael Benitez được bổ nhiệm vào ghế nóng Chelsea thay cho Di Matteo bị sa thải sau thành tích nghèo nàn trong chuỗi trận gần đây. Nhà cầm quân người Tây Ban Nha đặt chân đến Stamford Bridge mang theo những kỳ vọng lẫn hoài nghi. Benitez tự tin tuyên bố sẽ cùng Chelsea dành 5 danh hiệu nhưng thành công, danh vọng đó là chuyện của tương lai. Còn quá khứ, đó có lẽ là điều mà Benitez không hề muốn nhắc đến trong phát biểu có phần ngạo nghễ của mình bởi nếu nhắc lại chả khác nào ông lại tự vả vào chính mình.

5 năm trước, khi còn ngồi ở ghế nóng Liverpool, Benitez cũng đứng trước báo giới dõng dạc tuyên bố: “Chelsea là một đội bóng lớn với những cầu thủ ngôi sao, bất cứ HLV nào cũng muốn dẫn dắt một đội bóng như vậy. Nhưng riêng tôi thì sẽ không bao giờ nhận công việc đó để thể hiện sự tôn trọng với Liverpool. Không bao giờ. Với tôi chỉ có một đội bóng duy nhất ở Anh mà tôi gắn bó, đó chính là Liverpool.

Khi đó người Liverpool yêu mến Benitez và nhà cầm quân này cũng dành hết tình cảm cho đội bóng áo đỏ. Việc ông vẫn sống ở Merseyside hơn hai năm sau khi đã rời Anfield cho thấy tình yêu đó lớn thế nào. Tình cảm với “The Kop” càng lớn thì càng khó khăn khi chứng kiến ông ra mắt Chelsea và chỉ đạo cầu thủ tập luyện ở Stamford Bridge.

Benitez không chỉ “chê” ghế nóng ở Chelsea. Vào năm 2007 trước cuộc chạm trán giữa Liverpool và Chelsea ở đấu trường châu Âu, Benitez đã đưa ra những câu bình luận mà người Liverpool ngưỡng mộ đến mức đã ghi lại, viết lên một tấm bản có nền màu đỏ, gắn nó lên bức tường ở khu huấn luyện. 



Những lời chê bai Chelsea của Benitez được Liverpool lưu lại - Ảnh Getty

Chúng tôi không cần phải trao cho CĐV của mình những lá cờ để mang theo ở những trận cầu sân khách để vẫy vẫy. CĐV của chúng tôi luôn ở đây với trái tim của họ, đó chính là điều mà chúng tôi cần. Người hâm mộ chính là cảm hứng giúp chúng tôi chiến đấu giành chiến thắng chứ không phải những lá cờ”, Benitez đã phát biểu như vậy. Những lời vàng ngọc của ông sở dĩ được fan Liverpool khắc cốt ghi tâm bởi nó “chống lại” chính bài hát truyền thống của Chelsea.

Dù là bất cứ nơi đầu chúng tôi cũng sẽ theo sau ủng hộ đội bóng, vì chúng tôi là Chelsea

Chúng tôi sẽ không bao giờ bị khống chế bởi đối thủ và sẽ luôn giữ lá cờ bay cao

Bay cao, cao lên tới bầu trời, chúng tôi sẽ giữ lá cờ màu xanh bay mãi”.

Thế nên khi Benitez ra mắt Chelsea với nụ cười rạng rỡ, fan Liverpool thì căm ghét còn với CĐV “The Blues” mối hận ngày nào vẫn chưa nguôi. “Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho ông ta bởi phát biểu đó. Đừng có quên những lá cờ bằng nhựa mà chúng tôi vẫy vào cuối tuần này”, CĐV Chelsea bày tỏ sự bức xúc trên các trang mạng xã hội.

Không ai đến với Chelsea mà nhận sự đón tiếp không nồng hậu như Benitez. 6 năm ở Anfield, ông chứng kiến Liverpool 5 năm liên tiếp đối đấu với Chelsea ở Champions League trong đó có 3 lần đụng độ ở bán kết, rồi ở cả chung kết League Cup và bán kết cúp FA. Chỉ chừng đó thôi cũng đủ gây ra những tranh cãi, những hằn thù.

Benitez cũng chả được lòng các đồng nghiệp tại Premier League khi gây thù oán với Everton bằng việc gọi họ là “đội bóng tí hon”, tranh cãi với Sir Alex Ferguson và đối đầu với chính Mourinho của Chelsea. Khi được hỏi về mối quan hệ với “Người đặc biệt”, vị HLV từng hai lần tứ chối bắt tay ông sau những trận đối đầu của hai đội, Benitez nói: “Chúng tôi là bạn tốt cho đến khi Liverpool bắt đầu giành chiến thắng và ông ấy thay đổi suy nghĩ của mình.”



Benitez có mối quan hệ thâm thù với Mourinho khi dẫn dắt Liverpool - Ảnh Getty

Mourinho có lẽ sẽ không bao giờ quên cái mà ông gọi là “bàn thắng ma” từ Luis Garcia khiến Chelsea bị Liverpool loại tức tưởi khỏi bán kết Champions League năm 2005. Benitez xoáy sâu vào nỗi đau của Chelsea khi đó bằng lời khẳng định chắc chắn rằng bóng đã đi qua vạch vôi.

Benitez khiến mối quan hệ giữa hai đội bóng thêm căng thẳng khi thường xuyên tìm cách móc máy Chelsea, xoáy vào cách mà họ vung tiền. “Chúng tôi biết Chelsea là đội bóng tốt. Trong 5 năm qua họ tiêu nhiều tiền mua cầu thủ.” Khi Mourinho đưa Chelsea dành gianh hiệu Premier League đầu tiên mùa giải 2004/05, Benitez xỉa xói: “Với tôi, Arsenal chơi thứ bóng đá đẹp hơn rất nhiều cách đây 2 đến 3 năm. Họ giành chiến thắng trong những trận cầu rất đáng xem. Barcelona và Milan cũng vậy. Họ tạo nên sự hào hứng cho khán giả còn Chelsea làm sao mà được coi là đội bóng tốt nhất thế giới?”

Rồi sau khi Chelsea bị loại ở bán kết Champions League năm 2007, Benitez nói: “Tôi chắc chắn Chelsea không chơi được như Liverpoo. Khi họ cứ nói, bàn bạc, bàn bạc trước trận đấu, có nghĩa là họ lo lắng. Có lẽ là họ sợ chúng tôi chăng?”

Sau tất cả những điều đó, Rafa vẫn quyết định nhận lời mời của Roman Abramovich chỉ sau 72 giờ ngồi lên bàn đàm phán. Trong ngày ông ra mắt Chelsea, một số CĐV đã phản đối bằng biểu ngữ “Out” (biến đi). Dưới con mắt các chuyên gia, Rafa đã tự đẩy mình vào đêm tối khi đến Stamford Bridge và sẽ tự đẩy mình ra khỏi chiếc ghế đó chứ không cần ai yêu cầu hay ép buộc.

K.Đ


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm