Becamex Bình Dương chọn HLV Mai Đức Chung

12/05/2015 07:45 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Trước thông tin HLV Mai Đức Chung sẽ trở lại B.Bình Dương, lãnh đạo đội bóng đất Thủ không vội khẳng định, cũng không bác bỏ ngay lập tức như thường lệ, song theo nhiều nguồn tin, thời điểm ông Chung đến đất Thủ có thể sẽ là ngày 20/5 sắp tới.  

Không ông Chung thì không ai khác?

20/5, đó là thời điểm mà B.Bình Dương lựa chọn để hội quân trở lại sau 2 tuần nghỉ ngơi kể từ trận đấu cuối cùng vòng bảng AFC Champions League 2015 trên sân nhà với Kashiwa Reysol.

Ông Cao Văn Chóng (Tổng Giám đốc CTCP thể thao-bóng đá Bình Dương) phát biểu: “HLV Mai Đức Chung chưa ký hợp đồng với B.Bình Dương nên chúng tôi chưa tuyên bố điều gì. Ngày 20/5 tới, CLB sẽ hội quân trở lại và chính thức ra mắt tân GĐKT của đội”.

Chưa công bố nhưng đến lúc này, chuyện ông Chung đến Bình Dương có lẽ đã chắc chắn 100%. AFF Cup nữ 2015 vừa kết thúc tại TP.HCM là giải đấu cuối cùng của ông Chung trong vai trò trưởng phòng Các ĐTQG VFF.

Trước đó, ông đã xin từ nhiệm để tìm một công việc mới. Trùng với thời điểm ông Hải ra đi, lãnh đạo B.Bình Dương đã bóng gió về một HLV nội kỳ cựu, không xa lạ gì với bóng đá Việt Nam lẫn B.Bình Dương. Không phải HLV Nguyễn Hữu Thắng, Hoàng Anh Tuấn, Nguyễn Văn Sỹ…, chỉ HLV Mai Đức Chung mới là người được lãnh đạo Bình Dương cất nhắc.

Có nhiều hơn 1 lý do để ông Chung được lãnh đạo B.Bình Dương chọn lựa. So về kinh nghiệm, ông Chung không kém người đồng đội Lê Thụy Hải ngày nào. HLV sinh năm 1951 được biết đến với cá tính ôn hòa hơn hẳn người tiền nhiệm.

Ông Chung khéo léo ứng xử với giới truyền thông, không có chuyện gây gổ với lãnh đạo CLB. Điều có thể chắc chắn trong lần hợp tác này là lãnh đạo B.Bình Dương sẽ không phải lo bị ông Chung phản ứng như ông Hải.

Nhưng điều ông Chung không thể sánh bằng HLV Lê Thụy Hải là thành tích trên cabin chỉ đạo. Ông Chung đến giờ vẫn chưa có chức vô địch V-League nào khi là HLV trưởng của một CLB.

Duyên này sẽ thắm?

Nếu cập bến đất Thủ, đây sẽ là lần thứ 2 ông Chung làm việc với B.Bình Dương. Lần gần nhất là giữa mùa bóng 2009, ông Chung đến thay HLV người Bồ Đào Nha Francisco Vital và đã giúp đội bóng chủ sân Gò Đậu giành ngôi á quân V-League 2010, đặc biệt là thành tích lọt vào bán kết AFC Cup, điều mà cho đến nay chưa có CLB V-League nào làm được.

Ngay khi mất việc ở B.Bình Dương, ông Chung đã ngay lập tức có bến đỗ mới là N.Sài Gòn. Khi đội bóng của ông Chung đến đất Thủ thi đấu và thắng với cách biệt tối thiểu, ông Chung đã có ý đá xoáy đội bóng đã đưa ông ra đường trong phòng họp báo rằng: “So với thời tôi làm huấn luyện, B.Bình Dương giờ đá không có bài miếng phối hợp gì rõ rệt”.

Trước đó, khi nhận lệnh sa thải từ lãnh đạo CLB, ông Chung đã không khỏi ngạc nhiên. Bởi lẽ, ông tự hào phát biểu rằng dưới tay ông, đội bóng đất Thủ đã làm nên một kỷ lục chưa có tiền lệ khi lọt đến bán kết AFC Cup.

Ông Chung cũng không hề quá lời bởi từ sau khi ông bị B.Bình Dương sa thải, đội bóng này đã trải qua chuỗi thành tích bê bết trước khi thực sự trở lại ở V-League 2014.

Sau 6 năm, bản thân ông Chung và B.Bình Dương đã trải qua rất nhiều thăng trầm. Nhưng ở đất Thủ, những con người từng khiến ông Chung “ngạc nhiên” trong lần sa thải ông năm 2010 vẫn còn đó.

Có lý do để cho rằng ở đất Thủ bây giờ, chuyên môn không phải là vấn đề chính khi dàn sao của CLB này biết cách làm gì khi vứt quả bóng vào sân. Đến cả HLV giàu thành tích nhất V-League như ông Hải cũng phải ra đi thì người ta chờ đợi mối lương duyên lần này giữa ông Chung và B.Bình Dương sẽ “thắm” lâu đến đâu.

Việt Hà
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm