Bê bối ở hậu trường Man United: Marcos Rojo gạ tình rồi đe dọa siêu mẫu

06/04/2015 07:02 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) - Sarah Watson khẳng định cô không ngại ở cạnh một cầu thủ bóng đá đẹp trai giàu có, đã khá say xỉn và bị gạ tình. Nhưng người mẫu kiêm HLV thể dục 34 tuổi này đã từ chối Marcos Rojo. Và rắc rối bắt đầu từ đó…

Trong một vụ việc tương đối phức tạp về pháp lý mà mỗi bên đều có câu chuyện riêng của họ, báo Anh Daily Mail tiết lộ hậu vệ Marcos Rojo của Man United đã gạ tình Sarah. Khi cô mập mờ dọa sẽ công khai vụ việc cho báo chí, Rojo thông qua những luật sư của anh đã gài bẫy Sarah và dọa lại kiện cô về tội tống tiền. Họ cũng tìm cách chi tiền bịt miệng và xin trát tòa cấm không cho báo chí tiết lộ vụ việc.

Gạ tình…

“Nhiều người sẽ cho rằng tôi đã đòi 100.000 bảng từ anh ta để giữ im lặng”, Sarah nói. “Nhưng điều đó là dối trá. Họ đã tìm cách gài bẫy tôi”. Theo tiết lộ của Sarah, Rojo đã để ý tới cô hồi tháng 12/2014, sau một bữa tiệc Giáng sinh ở quán bar Neighbourhood.

“Tiếng Anh của anh ta khá tệ, nhưng lại ham nói và khen tôi đủ thứ, nói tôi đẹp thế nào và anh ta thích chiếc váy Versace của tôi ra sao. Anh ta nói tôi là người đẹp nhất buổi tối hôm đó. Nhìn anh ta cũng được nên tôi đã cho số”. Rojo mời cô tới căn hộ của bạn anh nơi có một bữa tiệc riêng tư hơn. Sau đó anh nhắn tin lúc 2 giờ sáng: “Người yêu của anh, em ở đâu?” theo lời Sarah.

Sarah và một người bạn gái đi taxi tới địa chỉ của Rojo, một căn hộ ở trung tâm thành phố của bạn anh, Kristian Bereit. Bereit đứng ra làm người trung gian. “Anh ta hỏi tốn bao nhiêu để tôi ngủ với Marcos. Tôi nói tôi không phải gái điếm”. Rốt cuộc, họ cũng ở cạnh nhau trong một phòng ngủ và dù Sarah khẳng định họ không bao giờ gặp lại nhau nữa, Rojo tiếp tục nhắn tin và gửi những thư điện tử ướt át cho cô gần ba tháng sau đó, bao gồm một bức hình chụp anh khỏa thân nằm trên giường một tháng sau đó.

Và dọa kiện

“Tôi bị sốc. Thật mạo hiểm”, Sarah nói. “Tôi tìm hiểu và biết anh ta đã có vợ và 2 con, nhưng tôi không nghĩ đây là lần đầu anh ta làm như thế. Họ như những đứa trẻ giàu bị chiều hư, lương quá cao, lúc nào cũng nghĩ tới sex và nghĩ mình nổi tiếng”. Dần dần, mọi chuyện lộ ra, Sarah được vài tờ báo lá cải ở Anh tiếp cận. Rốt cuộc, cô chấp nhận khoản tiền 30.000 bảng để kể lại câu chuyện.

Khi tờ báo liên lạc với Man United để có ý kiến các bên, Bereit gọi Sarah tới gặp ở khách sạn Lowry, trung tâm Manchester. Theo tuyên thệ trước tòa của Sarah, Bereit khi đó đã hỏi cô: “Cô muốn gì? Tiền không phải là vấn đề”. Sau vài cuộc gọi điện, Bereit đề nghị “100.000 bảng”, và Sarah đã đồng ý. Nhưng sau khi nhận lời khuyên từ vài chuyên gia pháp lý, Bereit tìm cách gài bẫy cô vào một cuộc điện thoại có ghi âm.

Có được cuộc điện thoại ghi âm, những đại diện pháp lý của Rojo bắt đầu đe dọa lại Sarah. “Buổi sáng hôm sau, một người tới nhà tôi và dọa rằng tôi sẽ bị bắt trong một tiếng đồng hồ nếu không ký một tờ giấy để tòa cấm tiết lộ chuyện của anh ta”. Cô đã ký, nhưng “sau đó tôi quyết định đấu tranh vì họ còn dọa tôi sẽ phải trả khoản phí 35.000 bảng ở tòa. Họ đầy quyền lực và có lẽ họ đã nghĩ tôi ngu ngốc vì thử làm chuyện này”.

Đáng ngạc nhiên hơn, Sarah xuất hiện trên một tờ báo lá cải dưới dòng tít “Ngôi sao Premier League bị tống tiền 100 nghìn bảng vì tình dục” (dù bài báo không nêu cụ thể tên cô). “Trong đó họ gọi tôi là con bò tham lam”, Sarah nói. Cuộc kiện tụng kéo dài lên tới tận Tòa án tối cao Anh, khi thẩm phán Warby tháng trước đã hủy lệnh cấm đăng báo vụ Rojo và buộc cầu thủ này trả khoản chi phí pháp lý.

Trần Trọng (tổng hợp)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm