B.Bình Dương – SHB.Đà Nẵng: Loại một ứng viên

17/01/2015 06:03 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Thắng trận này, đường “hoan lộ” của đội bóng đất Thủ càng rộng mở. Không những thế, họ có thể còn "xoá sổ" tham vọng vô địch của đội bóng sông Hàn.

Trên khán đài SVĐ Bình Dương, các CĐV thường giơ cao biểu ngữ “cơn lốc miền Đông” với mong muốn thầy trò GĐKT Lê Thụy Hải có thể cuốn phăng mọi đối thủ trên con đường đến chức vô địch. Đến thời điểm hiện tại, người yêu bóng đá đất Thủ không thể hài lòng hơn với màn trình diễn của đội nhà.

Thầy trò ông Hải đã nã vào lưới Đồng Tháp và QNK.Quảng Nam tổng cộng 10 bàn thắng và thủ thành Tấn Trường chỉ vào lưới nhặt bóng 3 lần, một hiệu suất kỷ lục ở V-League.

Điều đáng nói là thành công của B.Bình Dương hiện tại phụ thuộc lớn vào dàn nội binh thay vì ngoại binh như những năm trước. Ông Hải đã sử dụng Tấn Trường trong vị trí người gác đền chính thức của B.Bình Dương. Tấn Trường đã không phụ ông thầy khi tái hiện phong độ thời đỉnh cao. Nếu Tấn Trường vẫn phát huy sự chắc chắn trong khung gỗ, thủ thành Quốc Thiện Esele có thể sẽ thất sủng. Và suất ngoại binh có quốc tịch Việt Nam duy nhất ở CLB sẽ được B.Bình Dương lựa chọn chon hàng công.

Ngoài Tấn Trường, ông Hải đang để niềm tin rất đúng chỗ vào Tăng Tuấn. Cầu thủ gốc Thanh Hóa đang dẫn đầu danh sách dội bom mùa này với 4 bàn thắng. Không chỉ có Tăng Tuấn xuất sắc, 2 đồng đội bên hành lang cánh là Quang Vinh và Trọng Hoàng mỗi người cũng đã có 2 lần nổ súng. Sự xuất sắc của bộ ba này khiến người ta quên đi đội trưởng Anh Đức đang điều trị chấn thương và Công Vinh, người đang bị ông Hải “lãng quên”thật sự.

Khi bộ máy của B.Bình Dương đang vận hành trơn tru, ông Hải có lý do để bảo vệ quan điểm của mình trước sự hoài nghi của dư luận. Và nếu hôm nay, Công Vinh tiếp tục xuất phát trên băng ghế dự bị cũng không có gì lạ.

Gặp SHB.Đà Nẵng hôm nay có thể là lợi thế lớn cho thầy trò ông Hải. Phong độ 2 bên đang 1 trời 1 vực, đội khách lại đang trong tình cảnh bấn loạn. HLV Lê Huỳnh Đức không thể hài lòng với đội hình đá đâu thua đó trong 2 trận gần nhất, khiến sự căng thẳng ở tập thể sông Hàn lúc này đã lên tới mức báo động.

Có thể trong trận đấu hôm nay, ông Đức sẽ phải thêm một lần xếp lại đội hình, điều đã diễn ra ở 2 trận vừa qua. Đã đến mùa giải chính thức, ông Đức vẫn chưa tìm ra những cầu thủ tốt nhất, điều đó ảnh hưởng lớn đến thành tích của SHB.Đà Nẵng. Hàng thủ có lẽ là điểm mấu chốt của SHB.Đà Nẵng khi trung vệ kỳ cựu Phước Vĩnh không thể chỉ huy tốt khâu phòng ngự. Công làm không đủ thủ phá, nếu hôm nay SHB.Đà Nẵng lặp lại tình trạng này trước những ngôi sao tấn công của chủ nhà, thầy trò Huỳnh Đức khó lòng rời Bình Dương với chỉ 1 điểm.

B.Bình Dương đối đầu SHB.Đà Nẵng có thể xem là cặp kỳ phùng địch thủ duyên nợ nhất V-League. Từ sau khi SHB.Đà Nẵng soán ngôi vương V-League của chính B.Bình Dương năm 2009, ở trận cuối cùng mùa giải năm đó, B.Bình Dương với tinh thần “hùm chết để da” đã đánh bại SHB.Đà Nẵng 4-1 trong ngày đội khách đăng quang. Kể từ sau đó, B.Bình Dương thắng 3 hòa 5, thua 2 trong những lần đối đầu SHB.Đà Nẵng.

Gặp lại CLB đã “ruồng bỏ” mình trong quá khứ hôm nay sẽ thêm một cơ hội tốt để GĐKT Lê Thụy Hải giáng một đòn mạnh vào tham vọng của SHB.Đà Nẵng. Không đội vô địch V-League nào lại thua liền 3 trận ở giai đoạn khởi đầu mùa giải và có thể chiều nay, B.Bình Dương sẽ cắt được một cái “đuôi” trên hành trình bảo vệ ngôi vương.

Dự đoán: 2-1

* TIỀN là liều thuốc tinh thần chính giúp B.Bình Dương thăng hoa trong thời gian qua. Họ đã nhận đến 1,4 tỷ đồng sau 3 chiến thắng (với Hải Phòng ở Siêu Cúp QG và Đồng Tháp, QNK.Quảng Nam ở V-League). Nếu tính thêm số tiền thưởng 75.000 USD ở giải vô địch Toyota các CLB vùng sông Mekong, thầy trò ông Hải đã bỏ túi khoảng 3 tỷ đồng.

* Phong độ đang rất cao, B.Bình Dương còn đón nhận thêm tin vui khiến hàng công của họ trở nên chật chội hơn khi nào hết. Đội trưởng Anh Đức đã sẵn sàng xung trận sau khi bình phục chấn thương nhẹ, nhạc trưởng Tấn Tài có thể tập bình thường và nhiều khả năng sẽ ra sân vào tuần tới. Nếu Tấn Tài trở lại, GĐKT Lê Thụy Hải có thể sẽ đưa Tấn Tài thay Moses làm chủ khu trung tuyến, đẩy tiền đạo Oseni vào đá cặp với Abass thay vì để Oseni ngồi khán đài như thời gian qua.


Việt Hà
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm