B.Bình Dương – SHB.Đà Nẵng 3-2: 'Tuổi nào cho SHB. Đà Nẵng'

18/01/2015 05:59 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Trận derby một thời của V-League mau chóng ngã ngũ do SHB.Đà Nẵng sớm phải nhận 3 bàn thua, khi thời gian thi đấu chính thức mới chỉ trôi qua 1/3. Theo chia sẻ của HLV Lê Huỳnh Đức, 2 đội bóng vào thời điểm này có sự khác biệt quá lớn về đẳng cấp.

“Trong khi cầu thủ trẻ SHB.Đà Nẵng chưa thể thoát được trạng thái tâm lý căng cứng, dẫn đến sai số liên tiếp, thì các cựu binh của chúng tôi lại không thể đảm bảo được thể lực tốt nhất. Thực tế là đến chuyện xưng hô trong đội ngay lúc này cũng còn khó, bởi người trẻ thì quá trẻ, còn người lớn tuổi, như Minh Phương, chẳng hạn, lại quá lớn”, HLV trưởng đội bóng bên bờ sông Hàn chia sẻ sau trận thua thứ 3 liên tiếp.

Rõ ràng không chỉ các cầu thủ trong đội hình SHB.Đà Nẵng khó gọi tên nhau, cũng như chưa tạo được sự gắn kết cần thiết, mà sự thật là đội bóng từng 2 lần lên ngôi V-League cũng không thể… xưng hô với một đối thủ như B.Bình Dương.

Kể từ mùa giải năm ngoái cho đến V-League 2015 sau 3 lượt trận, công-thức-chiến-thắng của B.Bình Dương là bất khả hoá giải với phần còn lại, chứ chẳng riêng SHB.Đà Nẵng.

HLV Nguyễn Thanh Sơn của B.Bình Dương chia sẻ: “Chúng tôi đang có sự ổn định cao, nên không có lý do gì để thay đổi cả. Các bàn thắng sớm trong hiệp 1 trận đấu với SHB.Đà Nẵng là lời giải, để các cựu binh có cơ hội duy trì cảm giác bóng khi được tung vào sân trong hiệp nhì. Đội bóng chào đón sự trở lại của Công Vinh, Tấn Tài, Anh Đức và trước mặt chúng tôi là rất nhiều mặt trận, nhiều đấu trường khốc liệt”.

Với túi tiền như không đáy, B.Bình Dương đã và đang sở hữu một đội hình bất khả chiến bại. Họ không ngừng mua vào, một mặt giúp đội bóng tăng năng lực chinh phục, nhưng mặt khác, cũng là một phương pháp rất phổ thông: khiến các đối thủ còn trở nên yếu đi. SLNA sau khi mất Trọng Hoàng, Văn Bình, Văn Hoàn, Công Vinh về tay B.Bình Dương đã không còn là chính mình, đấy là một tiêu biểu.

Bàn về điều này, HLV Lê Huỳnh Đức tỏ ra khá cẩn trọng: “Rất khó để so sánh, bởi mỗi một đội có một chiến lược phát triển không giống nhau. B.Bình Dương thích mua vào, trong khi SHB.Đà Nẵng ưu tiên khâu đào tạo trẻ để làm phương án gối đầu. Tất nhiên, việc này cần nhiều thời gian và hiện tại, chúng tôi vẫn đang hoàn thiện dần. Tôi kỳ vọng thời gian tới sẽ giúp cầu thủ trẻ SHB.Đà Nẵng tự tin hơn”.

Cũng theo chia sẻ của HLV trưởng SHB.Đà Nẵng, các cầu thủ của ông có thể yên tâm chơi bóng và cố gắng hết sức có thể, bởi mọi hệ luỵ ông sẵn sàng nhận về phía mình. “Tôi đảm bảo với các học trò rằng, tôi là người nhận trách nhiệm đầu tiên và lớn nhất với thành tích của đội bóng. Lãnh đạo sẽ sa thải tôi, chứ đâu sa thải cầu thủ đâu?! Chúng tôi còn rất nhiều việc phải làm ở chặng đường trước mặt”.

Giới quan sát cho rằng, việc một ứng viên vô địch như SHB.Đà Nẵng bất ngờ yếu đi, không chỉ đơn thuần là yếu tố chuyên môn, ví như cầu thủ trẻ chưa kịp hoà nhập và đấu trường V-League, với những đối thủ quá mạnh như B.Bình Dương chẳng hạn, chưa bao giờ khốc liệt như bây giờ. Có điều gì đó rất khó nói, ví như vấn đề đầu tiên (tiền đâu) chẳng hạn, khi bầu Hiển đã thừa nhận rằng từ 6 tháng nay ông chưa ghé thăm đội bóng.

Chỉ có vài “món quà” đắng ngắt mà người được nhận hẳn cũng không muốn đem về. Đó là 2 bàn thua kể từ khi các trụ cột như Anh Đức, Công Vinh và Tấn Tài được tung vào sân (kể từ giữa hiệp 2 trở đi) và SHB.Đà Nẵng, cũng chỉ kịp vùng lên vào những phút cuối và 2 bàn gỡ là không đủ. Tầm cỡ 3 ngôi sao đội tuyển quốc gia như Công Vinh, Anh Đức và Tấn Tài chắc chắn không có nhu cầu vào sân để chia thưởng, khi đội đã chắc thắng.

Tùy Phong
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm