B.Bình Dương mất ngôi đầu: Sai một ly…

17/07/2015 13:44 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - GĐKT Mai Đức Chung đã thua trận đầu tiên từ ngày trở lại đất Thủ, chuyện thường tình như điều phải đến đã đến trong bóng đá. Nhưng đau cho B.Bình Dương là từ trận thua đó, họ lập tức bị FLC Thanh Hóa truất ngôi đầu và áp lực bảo vệ chức vô địch kể từ bây giờ đã trở nên không hề nhỏ.

Ông Chung nhìn nhận B.Bình Dương đã thua Sanna Khánh Hòa BVN bởi quá nhiều lý do. Ngoài tư tưởng khá chủ quan của các cầu thủ, còn do trời mưa trơn trượt ảnh hưởng đến lối chơi, hàng công không tốt. Lãnh đạo đội bóng đất Thủ cũng đồng cảm với nỗi niềm của ông Chung khi họ biết B.Bình Dương khó mà thắng mãi.

Ông Cao Văn Chóng (TGĐ Công ty CP Thể thao - Bóng đá Bình Dương) cho biết: “Ở V-League đội nào cũng như nhau thôi, không có sự chênh lệch đáng kể. S.Khánh Hoà BVN sở hữu cầu thủ rất tốt, trẻ, quyết tâm cao và chơi bóng với nhau đã lâu, đa phần do địa phương này tự đào tạo nên anh em chơi rất hiểu nhau. Thua S.Khánh Hòa cũng là chuyện bình thường trong bóng đá, chỉ cần mất tập trung là thua chứ không phải dớp gì đâu. Chưa kể ngoại binh của họ quá tốt”.

Sự chủ quan mà B.Bình Dương thể hiện tại Gò Đậu chiều 15/7 vừa rồi đã khiến họ trả giá đắt. Phước Tứ có thể vắng mặt trận đấu cuối tuần do chấn thương nặng khó phục hồi kịp. Cặp trung vệ Michal Nguyễn - Xuân Luân chơi không ăn ý, biểu hiện ở bàn thua quyết định. Nhưng vấn đề lớn nhất với đội bóng này có vẻ là thử nghiệm bất thành của GĐKT Mai Đức Chung.

Với tư tưởng phải thắng trước sức nóng mà FLC Thanh Hóa phả vào gáy, B.Bình Dương đã đi sai một nước cờ. Khi Moses đang chơi quá tốt ở giữa sân, tiền vệ Uganda bỗng nhiên ngồi ngoài và thay vào đó là Tấn Tài, cầu thủ được đồn đoán sẽ về lại S.Khánh Hòa trong tương lai gần.

Mùa này, Tấn Tài đang đánh bóng ghế dự bị, bỗng được xếp đá chính lần hiếm hoi và gặp chính đội bóng quê hương, cựu đội trưởng ĐTQG đã chơi không thực sự tốt trước khi phải nhường chỗ cho Trọng Hoàng.

Chấp nhận để Moses ngồi ngoài trong trận đấu mà B.Bình Dương coi mình ở cửa trên, đội chủ nhà dốc toàn lực cho hàng công với Marco Simic lần đầu được đá chính ở V-League. Vấn đề ngay lập tức hiện ra khi chân sút Croatia chưa thể hòa nhập với các đồng đội.

Simic không tìm được tiếng nói chung với những Abass, Công Vinh, Anh Đức. Và khi không có một tiền vệ “mồi” bóng như Moses, những ngôi sao tấn công B.Bình Dương tất yếu tịt ngòi. Ngay cả khi S.Khánh Hòa BVN gặp ức chế nhất do Thanh Tuấn phải nhận chiếc thẻ đỏ có phần oan ức từ trọng tài, B.Bình Dương vẫn chơi như gà mắc tóc. Nhiều CĐV B.Bình Dương có lý do để tiếc nuối khi đội nhà đã tự thua trước trận đấu khi cất đi bí quyết chiến thắng mang tên Moses.

 “Bụt chùa nhà không thiêng”, 2 trận sân nhà gần nhất từ đầu lượt về, B.Bình Dương toàn để mất điểm. Trên khán đài, nhiều CĐV cảm thấy thất vọng vì màn trình diễn của thầy trò ông Chung không mang dáng dấp nhà ĐKVĐ như ngày nào. Cứ tự bắn vào chân mình như thế, B.Bình Dương sẽ thấy ngay hậu họa như cái cách họ bị FLC Thanh Hóa truất ngôi đầu mới đây.

B.Bình Dương cử người sang Singapore “du học”

Nhân chuyến du đấu của các CLB Anh trên đảo quốc sư tử, lần đầu tiên một đại diện Việt Nam được BTC giải Ngoại hạng Anh và LĐBĐ châu Á (AFC) tổ chức phổ biến các chuyên đề về quản lý điều hành bóng đá chuyên nghiệp diễn ra tại Singapore.

B.Bình Dương là khách mời vì được đại diện cho bóng đá Việt Nam tham dự AFC Champions League năm nay. Diễn giả tại hội nghị là các lãnh đạo đang điều hành giải đấu Ngoại hạng Anh, các CLB Arsenal, Everton, Stoke City được CĐV bóng đá Việt Nam rất yêu thích.

B.Bình Dương đã cử ông Cao Văn Chóng, TGĐ Công ty CP Thể thao – Bóng đá B.Bình Dương, sang Singapore để tham dự sự kiện này. Ở AFC Champions League mùa bóng năm nay, ông Chóng cũng luôn hiện diện trong các chuyến du đấu nước ngoài của B.Bình Dương.

Tại Singapore, ông Cao Văn Chóng đã có cơ hội gặp gỡ và tiếp xúc với các HLV nổi tiếng ở giải Ngoại hạng Anh như Arsene Wenger, Mark Hughes hay Roberto Martinez.


Việt Hà
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm