B.Bình Dương – Hà Nội T&T 1-0: May thôi là đủ lên đầu

04/04/2015 07:51 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Không cần chơi lấn sân đối thủ, nhưng trong một chiều may mắn nghiêng về đội chủ nhà, thầy trò GĐKT Lê Thụy Hải đã trở lại ngôi đầu quen thuộc.

Như 2 HLV Phan Thanh Hùng và Nguyễn Thanh Sơn phát biểu sau trận đấu này, bóng đá là một trò chơi nghiệt ngã với người này nhưng là niềm vui lớn của kẻ khác. HLV Phan Thanh Hùng chấp nhận tỷ số thua nhưng về lối chơi, đội bóng của ông xứng đáng phải có ít nhất một trận hòa.

Ông Hùng cho biết vì thiếu vắng 2 chân sút chủ lực Samson và Gonzalo, Hà Nội T&T coi như đã chấp đối thủ hàng công. Vận đen tiếp tục đeo bám đội bóng Thủ đô khi họ mất luôn tiền vệ trung tâm Hector sau một tình huống bật nhảy, chân trụ của Hector tiếp đất không vững và bị lật cổ chân. Tiền vệ Hà Nội T&T đã được chuyển thẳng từ sân đến bệnh viện để xác định vết thương.

Vì thế HLV Phan Thanh Hùng phải thay Hải An vào sân một cách bất đắc dĩ. Sự vắng mặt của Hector đã khiến khả năng tranh chấp của đội bóng Thủ đô thiếu hiệu quả.

Có thể nói hôm qua, “thiên thời, địa lợi, nhân hòa” đều không ủng hộ đội khách. Đến nỗi HLV Phan Thanh Hùng dù ý thức được sức mạnh của chủ nhà nên đã tung ra sân đội hình nghiêng về phòng thủ, cất cả tiền vệ Thành Lương ngoài sân, nhưng chỉ bàn thắng sớm từ phút thứ 3 của Anh Đức đã đánh sập mọi ý đồ của HLV gốc Đà Nẵng.

Hay như tình huống ở phút 60, lẽ ra đội khách đã có bàn thắng gỡ hòa, nhưng cả 2 lần bóng đều chạm xà ngang, từ cú đánh đầu phá bóng của Văn Hoàn đến cú ra chân của Duy Mạnh sau đó.

Anh Đức sau khởi đầu đáng quên ở mùa giải năm nay đã đánh dấu sự trở lại không thể ấn tượng hơn khi được GĐKT Lê Thụy Hải trao cơ hội trong đội hình xuất phát. Anh Đức đã khiến CĐV đất Thủ quên Công Vinh (không thi đấu vì vừa tiểu phẫu chấn thương gối hồi giữa tháng 3).

Cú ra chân đưa bóng đi vào góc thấp không thể cản phá của đội trưởng B.Bình Dương đã mở ra cho đội nhà một thế trận cực kỳ thuận lợi. B.Bình Dương có lẽ cũng không ngờ rằng lợi thế lại đến sớm như thế. Dù 3 điểm có phần đóng góp không nhỏ của may mắn, nhưng đấy cũng là kết quả của việc GĐKT Lê Thụy Hải đã đưa ra đấu pháp chính xác.

Chủ nhà không cần đưa tiền vệ Moses vào sân để giữ khu trung tuyến vì đội khách đã mất 2 tiền đạo cứng cựa. Ông Hải tung luôn bộ đôi tiền đạo Oseni-Abass vào sân lần đầu tiên tại V-League năm nay sau khi 2 cầu thủ này có sự kết hợp ăn ý ở AFC Champions League vừa qua.

Nhờ thế, B.Bình Dương mạnh dạn chơi phủ đầu đối thủ. Trong tình huống dẫn đến bàn thắng của Anh Đức, bóng được trung vệ Phước Tứ câu thẳng lên để Trọng Hoàng và sau đó Abass tranh chấp. Bóng dội ra ngay tầm chân Anh Đức và siêu phẩm định đoạt trận đấu của B.Bình Dương đã xuất hiện.

Khi có bàn thắng, B.Bình Dương có vốn lận lưng nên không mạo hiểm dâng cao đội hình lên để tìm thêm bàn thắng. Như HLV Nguyễn Thanh Sơn chia sẻ, họ không hài lòng với lối chơi nhưng khi mục tiêu 3 điểm đã hoàn thành, đó mới là điều thực tế. Và trong một chiều có thần may mắn phò trợ, việc thầy trò ông Hải đòi lại ngôi vị đầu bảng cũng là kết cục tất yếu. 

Đội hình thi đấu

B.Bình Dương: Quốc Thiện Esele, Văn Hoàn, Phước Tứ, Minh Đức, Xuân Thành, Trọng Hoàng, Tiến Thành (Văn Thành, 84’), Tấn Tài (Văn Bình, 64’), Anh Đức (Tăng Tuấn, 69’), Abass, Oseni

Hà Nội T&T: Hồng Sơn, Quốc Long, Thanh Hào, Văn Biển, Hồng Tiến, Hector (Hải An, 32’), Cyrus, Văn Hiếu, Ngọc Duy, Thành Lương (Văn Hiếu, 83’), Văn Quyết


Văn Lộc
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm