Trước trận B.BD – TĐCS.ĐT: Mang bố giáp mà làm gì?

22/04/2011 14:21 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Ngoài trung vệ Benard Archaw, cựu cầu thủ XM.HP và SHB.ĐN, cho đến cuối buổi chiều qua, một nguồn tin khẳng định, lãnh đạo B.BD đã tiếp tục mang bố giáp cho hàng thủ bằng việc chiêu mộ thêm một trung vệ nữa. Đó là Danny Van Bakel, cầu thủ được giới thiệu là từng khoác áo PSV Eindhoven ở giải VĐQG Hà Lan.

Giải tán Lee Nguyễn?

Chưa hết, một kế hoạch chưa tiết lộ khác, khi cầu thủ B.BD kháo nhau rằng, Lee Nguyễn sẽ bị thanh lý hợp đồng, để nhường chỗ cho một suất ngoại binh trên hàng công. Khả năng chân sút Obina Nwafor có được giữ lại hay không, còn tùy thuộc vào tiến trình nhập tịch cho Philani. Tuy nhiên, nhiều khả năng Nwafor cũng sẽ phải bán xới khỏi đất Thủ, sau chuỗi trận đấu thất vọng ở lượt đi Eximbank V-League 2011.

Trước khi tự ý bỏ về Mỹ để chữa trị chấn thương, Lee Nguyễn gần như không thông báo cho bất cứ thành viên BLĐ nào của đội bóng đất Thủ. Lee (và đại diện cũng là cha ruột của mình, ông Nguyễn Văn Phẩm), cho rằng, đội bóng đã đối xử không công bằng với anh. Cụ thể, ngay cả khi đã năm lần bảy lượt báo chấn thương với lãnh đạo, cũng như HLV trưởng Ricardo Formosinho, nhưng anh vẫn được khuyên cố gắng vào sân để gồng gánh, trong hoàn cảnh đội bóng thiếu hụt nhân sự trầm trọng (Leandro bị treo giò, Philani chấn thương). Hậu quả là chấn thương ở xương bàn chân của Lee trầm trọng hơn nhiều so với trí tưởng tượng của nhiều người.

Sẽ chỉ có hoặc Lee Nguyễn hoặc Leandro ở B.BD trong giai đoạn 2 V-League 2011?

Nhưng, nói như thế không có nghĩa là Lee Nguyễn có quyền tự ý phá bỏ tính kỷ luật cần thiết của đội bóng. Hành động tự ý bỏ về Mỹ của Lee Nguyễn như gáo nước lạnh đổ lên phần còn lại và nhiều đồng đội của Lee cũng tỏ vẻ không hài lòng với cách hành xử ấy. Trong tình huống này, BLĐ đội bóng phải đưa ra được biện pháp xử lý. Và khả năng thanh lý hợp đồng với ngôi sao Việt kiều hiện vẫn bỏ ngỏ.

Mang bố giáp mà làm gì?

Câu hỏi nghe có vẻ ngớ ngẩn, bởi B.BD đang cần gia cố hàng phòng ngự, sau khi họ gần như đã là nhà vô địch lượt đi về tỷ lệ bàn thua (23 bàn, sau 11 lượt trận, một kỷ lục không mong đợi). Nhưng với việc chiêu mộ cùng lúc nguyên cặp trung vệ ngoại thì chẳng hiểu lãnh đạo B.BD đang nghĩ gì? Với sự có mặt đồng thời của Benard Archaw và Danny Van Bakel, phải chăng HLV Formosinho muốn cất Ngọc Hùng, Chí Công vào tủ kính?! Và chưa hết, nếu Philani chưa thể trở thành công dân VN, thì điều đó cũng có nghĩa là Leandro (chứ chưa kể một chân sút ngoại nữa sẽ đến B.BD trong nay mai) cũng phải đấu tranh để dành một suất đá chính còn lại. Đấy cũng là một sự phí phạm.

Điều lệ Eximbank V-League 2011 cho phép một CLB đăng ký tối đa 4 ngoại binh (dùng 3 chính thức cho mỗi trận đấu), và một cuộc khủng hoảng thừa nữa lại được dự báo. Trong bối cảnh mà khu giữa sân đang rất yếu và thiếu, thay vì việc phải gia cố khu vực này hay ít nhất cũng có một sự bổ sung khả quan, thì cái đầu của lãnh đạo (chứ không hẳn là HLV Ricardo Formosinho) lại nhìn về hướng khác. Với kế hoạch như hiện tại, những Minh Chuyên, Hữu Thắng và Công Minh gần như mặc định suất đá chính, bất kẻ họ có sa sút phong độ hoặc không hiệu quả. Đấy là sự cạnh tranh không lành mạnh.

B.BD trong cơn khủng hoảng đã từ bỏ giấc mộng đòi lại ngôi vương. Càng quyết liệt, càng rối và cảm giác như họ vẫn chưa biết cách nào thoát khỏi cái vòng luẩn quẩn ấy. Phải chăng người ta đang biến đất Thủ trở thành một “khu tự trị” với phần còn lại của V-League, với luận điệu (như TT&VH từng hơn một lần đề cập) đấy là chuyện riêng của người Bình Dương?!

TÙY PHONG

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm