Bầu Đức làm gì tiếp với đội U19?

10/01/2014 21:02 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Không còn nghi ngờ gì nữa, trận thua U19 Tottenham chính là trận đấu hay nhất của U19 Việt Nam tại giải tứ hùng. Một trận đấu mà dù... vẫn thua, nhưng niềm tin đã trở lại để đặt ra một câu hỏi lớn cho tương lai phía trước.

Thua cả 3 trận, thậm chí có trận thua thực sự nặng nề, nhưng chẳng thể phủ nhận tài năng của U19 Việt Nam mà trận cầu cuối với U19 Tottenham là minh chứng. Một trận cầu khó khăn, khi niềm tin xuống đến mức thấp nhất, các cầu thủ trẻ vẫn chiến đấu đến tận những phút cuối cùng để ngẩng cao đầu rời sân cỏ.

Và đó chính là đội U19 được hàng triệu trái tim người hâm mộ chờ đợi. Chiến đấu với tinh thần quả cảm cùng lối chơi hợp lý hơn, biến hóa hơn và đặc biệt, thật đáng ngạc nhiên, bằng thứ thể lực cực kỳ sung mãn trước đối thủ vượt trội về thể chất.



Thua cả 3 trận nhưng U19 Việt Nam với những nhân tố như Công Phượng (giữa) đã gieo nhiều niềm tin trong lòng người hâm mộ. Ảnh: V.S.I

Chỉ xếp cuối ở giải tứ hùng mà không có nổi 1 điểm, đó có thể là điều tiếc nuối, nhưng trước U19 Nhật Bản quá vượt trội, cùng U19 AS Roma, U19 Tottenham danh tiếng, cái được của U19 Việt Nam còn lớn hơn nhiều. Đó là niềm tin của người hâm mộ về một tương lai tươi sáng hơn cho bóng đá Việt từ một đội tuyển đủ sức chinh phục những đỉnh cao mới.

Nhưng cũng đúng vào lúc tiếng còi chung cuộc của giải tứ hùng quốc tế vang lên, thì là lúc câu hỏi lớn được đặt ra - Làm thế nào để biến niềm tin ấy của người hâm mộ trở thành hiện thực?

Chưa bao giờ chúng ta có được một thế hệ tài năng và đồng đều đến như vậy. Cũng chưa bao giờ, một đội tuyển trẻ chỉ mới xuất hiện chưa đầy 1 năm (U19 Việt Nam dự giải quốc tế đầu tiên là Sanix Cup vào tháng 3/2013) đã gặt hái được nhiều thành công đến thế. Bắt đầu với ngôi á quân khu vực, rồi giành quyền vào VCK châu Á với chiến thắng khó tin 5-1 trước Australia và lúc này là những bàn thắng, những màn trình diễn ấn tượng tại giải tứ hùng.

Một nền tảng với xuất phát điểm không thể tốt hơn. Chỉ có điều những hạt giống ấy sẽ tiếp tục được chăm sóc thể nào để "ra hoa, kết trái", ngay sau giải tứ hùng, chưa ai rõ bởi cái lẽ thật giản đơn, thực chất lứa U19 này không phải là sản phẩm của cả nền bóng đá mà là của riêng một người - bầu Đức!

Vẫn là cách làm mà theo một đồng nghiệp gọi là "bế quan, luyện công"? bầu Đức vẫn giữ những đứa trẻ của mình trên núi ăn, tập và nếu có hơn, cũng chỉ là những chuyến tập huấn "xịn" ở nước ngoài?

Đó là cách làm tốn kém, nhưng về mặt hiệu quả thì nhìn vào giải tứ hùng là đủ rõ. U19 Việt Nam mới chỉ thực sự "chơi bóng" bằng thứ kỹ thuật được rèn qua đào tạo mà thiếu đi kinh nghiệm "đá bóng" đỉnh cao. Cách làm có lẽ chỉ phù hợp cho khu vực với mặt bằng từ chuyên môn đến thể chất khá đồng đều.

Hay bầu Đức sẽ giữ lời như đã nói với báo giới, chung tay cùng VFF để "trau dồi chuyên môn, nâng cao thể lực cho các em tại môi trường bóng đá phát triển ở châu Âu”? Cách làm cũng đồng nghĩa biến 7 năm chặt cây cao su xây học viện cùng số tiền khổng lồ mà bầu Đức bỏ ra sẽ trở thành... của chung? E cũng khó bởi xét cho cùng, đã làm kinh doanh thì mục tiêu cuối phải là lợi nhuận kinh tế.

Chỉ 3 năm nữa thôi, lứa U19 này đủ tuổi đá SEA Games và nếu coi đó là mục tiêu quan trọng đầu tiên, thì rõ ràng đó không phải là thời gian dài để có thể biến niềm tin thành hiện thực.

Chung tay - Tất nhiên là cách làm tốt nhất và có thể khi mà Đại hội VFF sắp diễn ra với việc ông Dũng - "người thân" của bầu Đức nhiều khả năng bỏ chữ quyền để lên ghế chủ tịch, cách làm đó sẽ thành hiện thực.

Vũ Minh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm