Chủ quán và “thượng đế” chém nhau loạn xạ

24/10/2008 18:37 GMT+7 | Thế giới

Chỉ vì tranh giành lượt hát trong chương trình Hát với nhau, khách ăn nhậu và nhân viên quán ăn đã chém nhau kinh hoàng, làm 4 người bị hôn mê phải nhập viện.

Vụ hỗn chiến trên xảy ra vào đêm 23/10 tại quán ăn gia đình Gió Đông (đường Tôn Thất Thuyết, phường 18, quận 4, TPHCM) do anh Nguyễn Quốc Kiệt, 33 tuổi, ngụ quận 3 làm chủ.

Những người nhà của 4 nạn nhân kể lại, vào thời điểm trên, gia đình họ gồm có 7 người vào quán ăn tối và có lai rai để nghe chương trình Hát với nhau của quán. Anh Ngọc - một trong 7 người đang ngồi trong bàn hứng chí gọi người dẫn chương trình để đăng ký bài hát.

Người dẫn chương trình trả lời là đã có người bàn khác đăng ký trước nên ưu tiên cho họ. Nghe thế, anh Ngọc cau có, lớn tiếng với nhân viên thì bị dì của mình là bà Thủy (58 tuổi) ngồi cùng bàn tát vào mặt 2 cái. Giận cá chém thớt, Ngọc ra ngoài gọi điện thoại cho bạn bè mình tới và mở cốp xe lấy “hàng” vào quyết ăn thua với các nhân viên.

Thấy tình hình lộn xộn, các bàn nhậu khác bỏ ra về. Tức thì, các nhân viên quán kéo cửa ngoài đóng chặt lại và hàng chục nhân viên của quán bắt đầu tìm hung khí tấn công nhóm người trong gia đình anh Ngọc.

Nhân viên quán Gió Đông đã dùng dao, chai bia đánh trả nhóm khách. Nhiều người khách cố thoát ra ngoài đã bị người của quán đuổi đánh. Vụ hỗn chiến đã làm cho 4 người khách tên Hồ, Tài, Ngọc và bà Thủy bị đâm vào đầu, ngực... được đưa đi cấp cứu trong tình trạng hôn mê. Hiện trường vụ hỗn chiến đầy máu.

Khi lực lượng Cảnh sát 113, công an địa phương đến hiện trường thì cuộc chiến mới dừng lại. Công an đã đưa toàn bộ số người liên quan trong quán về phường lấy lời khai.

Hiện Công an quận 4 tiếp tục làm rõ vụ việc.  

Theo Dân Trí

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm