Barcelona bị loại khỏi Cúp nhà Vua là một sự 'báo động' cho Xavi

26/01/2024 06:11 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

Thất bại trước Bilbao ở Cúp nhà Vua khiến Barcelona giảm đáng kể cơ hội giành danh hiệu mùa này và tương lai của Xavi Hernandez đang bị đe dọa.

"Chúng tôi muốn bóng đá đẹp, vui vẻ. Chúng tôi tin rằng để đạt được kết quả tốt nhất, CLB phải thi đấu tốt. Có nhiều cách chơi và chúng tôi chọn bóng đá đẹp". Đó là những lời của Xavi Hernandez hồi tháng 11/2021, khi thuyết trình ra mắt cương vị HLV Barca.

Tất cả những điều đó hoàn toàn không còn lại gì. Barca bị pha loãng trong những tháng vừa qua, trên các đấu trường khác nhau. Mới nhất là nỗi thất vọng trên sân San Mames, nơi đội quân của Xavi thua Bilbao 2-4 sau 120 phút trận tứ kết Copa del Rey. Đây vốn là sân chơi được xem là có khả năng cao nhất để Barca kết thúc mùa giải với ít nhất 1 danh hiệu.

Sau thất bại của Ronald Koeman, Xavi đến và giúp CLB giành Siêu cúp Tây Ban Nha. Chiến thắng một năm trước là khởi đầu cho những ngày vui, khi đội tiến đến danh hiệu La Liga vài tháng sau đó. Mọi thứ tích cực không còn dấu vết. Barca trở lại Saudi Arabia và thua Real Madrid 1-4 trong trận chung kết Cúp nhà Vua. Trước đó, họ cũng thua "El Clasico" trong khuôn khổ La Liga, với cú đúp của Jude Belilingham.

Thành công mùa trước được thực hiện với công thức "Unocerismo" (chỉ các trận đấu với thắng lợi 1-0). Barca có 11 chiến thắng 1-0, được hỗ trợ bởi người khổng lồ Ter Stegen trong khung thành, cùng các bàn thắng của Robert Lewandowski. Đặc điểm đó không còn xuất hiện mùa này, khi Ter Stegen chấn thương và những bàn thắng lẩn tránh Lewandowski.

Barcelona bị loại khỏi Cúp nhà Vua: Báo động cho Xavi - Ảnh 1.

Xavi nhận thất bại thứ 25 khi dẫn Barca

Thất bại trước Bilbao, trận đấu mà Barca phải chịu 29 cú sút từ đối phương trong 120 phút, khiến Xavi lập kỷ lục buồn. Ông trở thành HLV người Tây Ban Nha thua nhiều nhất lịch sử Barca, với 25 thất bại sau 121 trận (ngang Juan Jose Nogues, giai đoạn 1942-1944). Pep Guardiola chỉ thua 21 trận sau 247 trận. Luis Enrique cũng thua 21 trận, trong 181 trận cầm quân.

"Tôi bị tổn thương nhưng tự hào. Có một tương lai ở Barca, cho dù tôi có là HLV hay không", Xavi lên tiếng từ San Mames. Chiếc ghế đang lung lay và Xavi không bỏ cuộc. "Chúng tôi phải quay lại với nhau, bắt đầu từ thứ Bảy (gặp Villarreal), nghĩ về La Liga và Champions League".

Barca ít hơn Real Madrid và Girona lần lượt 7 và 8 điểm ở La Liga, trong khi đối thủ trên sân chơi Champions League là Napoli. "Mùa giải còn dài. Những giải đấu quan trọng nhất vẫn còn. Barca hướng tới chiến thắng", Xavi kết luận khi được hỏi về tương lai. 

Ngọc Linh

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm