Từ thất bại trước Valladolid: Barca đang kiệt quệ?

09/03/2014 20:35 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Thêm một màn tự sát nữa, điều kinh khủng gì đang xảy ra với Barca? Tất cả đã chờ đợi, ngóng trông và kỳ vọng vào chiến thắng. Nhưng rồi, 90 phút tại Jose Zorrilla còn hơn cả cơn ác mộng.

Trước hết, đối thủ của Barca chỉ là Valladolid - đội bóng đang vật lộn với tử thần để tìm đường trụ hạng. Họ thua kém Barca toàn diện, từ truyền thống, danh hiệu cho đến chất lượng đội hình. Đội bóng ấy luôn tỏ ra yếm thế và bạc nhược mỗi khi đụng độ với gã khổng lồ xứ Catalunya trong quá khứ.

Vậy mà, thực tế sân cỏ chứng minh điều ngược lại. Danh tiếng và truyền thống đã bị khuất phục bởi sức mạnh ý chí và lòng quyết tâm của Valladolid. Tất cả những gì mà đội quân lam-đỏ làm được chỉ là kiểm soát bóng vượt trội (75%) so với đối thủ. Có thể phác họa hình ảnh của Barca: chậm chạp trong triển khai tấn công, thiếu quyết đoán trong những tình huống cuối cùng, và khánh kiệt những ý tưởng mới lạ.

Barca đã bị dính đòn từ rất sớm, mà lỗi lớn nhất nằm ở hàng phòng ngự. Vâng! Lại là hàng phòng ngự. Nhìn cách Pique và Adriano chơi bóng theo kiểu “mời anh xơi” và để Rossi dễ dàng sút tung lưới Valdes, có thể thấy được phòng tuyến ấy của Barca dễ vỡ đến nhường nào. Nên nhớ, đây không phải là lần đầu tiên những sai lầm ấu trĩ như thế diễn ra.

Nhưng không chỉ có hàng phòng ngự. Tuyến giữa của Barca cũng chơi dưới phong độ. Xavi và Fabregas bỗng dưng nhạt nhòa và thiếu những đường chuyền sắc sảo. Trong khi hàng công là nỗi thất vọng bao trùm. Chẳng còn ai nhận ra một Neymar bùng nổ trong màu áo Brazil với cú hat-trick vào lưới Nam Phi. Người ta cũng chưa nhận thấy sự thăng hoa xuất hiện dưới đôi chân ma thuật của Messi.

Tới đây mới nhớ đến một danh sách dài các ứng viên mà đội bóng xứ Catalunya dự định chiêu mộ vào mùa Hè này. Hàng loạt ngôi sao đã được chỉ mặt điểm tên. Nhưng tại sao họ không làm điều đó sớm hơn, hay đã chuẩn bị tinh thần cho một mùa giải trắng tay để mùa sau làm lại? Tất cả là những câu hỏi chưa có lời đáp.

Virus FIFA có thể làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến thể lực của các cầu thủ, nhưng nếu lấy đó để biện minh cho thất bại, e rằng phần đông người sẽ không đồng tình. HLV Martino thì cho rằng mặc dù có thừa khát khao cống hiến nhưng sự thiếu ý tưởng trong cách chơi tấn công đã làm hại Barca. Trong khi Busquets lại nhận xét trận thua này là do đội bóng của anh chưa đánh giá đúng mực năng lực đối thủ.

Những bất ổn từ cấp thượng tầng đã khiến Barca rối loạn và mất phương hướng. Valdes sẽ ra đi sau khi mùa giải này kết thúc. Puyol cũng vừa tuyên bố chia tay. Và sẽ còn ai nối gót họ nói lời giã biệt Camp Nou trong giai đoạn vô cùng nhạy cảm này. Chẳng biết điều gì sẽ xảy ra với Barca trong thời gian tới nữa.

Nhưng vì bất cứ lý do gì thì Barca cũng đã thua, và đây là thất bại thứ 2 liên tiếp trên sân khách. Nếu như sau trận thua Sociedad, Martino mạnh miệng nói rằng “chẳng có gì đáng ngại cả” thì cú ngã tại xứ Castile-Leon lần này chẳng lẽ vẫn tiếp tục là “điều bình thường” hay sao? Barca đang tự bắn vào chân mình trong cuộc đua đến chức vô địch và đây rõ ràng là bước chạy đà tồi tệ trước thềm Kinh điển.

Điều quan trọng, sau những thất bại không thể bào chữa gần đây, thì ai sẽ là người thắp sáng lại ngọn lửa khát vọng chiến thắng, ai sẽ là người tái tạo lại những niềm tin đã hao mòn, và ai sẽ đi đến cùng tận con đường dù phải hứng chịu thêm nhiều bi kịch nữa.

Tuấn Kiệt

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm