21h00 ngày 26/09, Barcelona - Las Palmas: Hồi tỉnh được không?

26/09/2015 07:06 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Barcelona đang rỉ máu. Trận thua đau đớn trước Celta Vigo đã lấy đi của nhà đương kim vô địch ngôi đầu bảng và trả lại cho họ một hình ảnh xộc xệch…

…Hàng công không biết cách ghi bàn, còn các hậu vệ mắc những sai lầm không thể tha thứ. Sự rệu rã về tinh thần và thể lực bị phơi ra không thương tiếc trước mắt các đối thủ. Đối thủ nào cũng nhìn thấy cơ hội để đánh bại một Barca đang bị “trọng thương”, kể cả đó có là Las Palmas. Chỉ cần có sự phiêu lưu và dũng cảm, đội bóng mới lên hạng này có thể sẽ khiến đội bóng xứ Catalunya phải khổ sở ngay tại Camp Nou. Nhưng để có được chiến thắng, Las Palmas cần phải có vận may, cộng hưởng với những sai lầm của Barca, giống như Celta Vigo có được cách đây 3 ngày.

Những người tàng hình ở Balaidos

Nếu gọi lịch thi đấu dày đặc của Barcelona là chặng tourmalet khó nhọc, thì họ đã khởi đầu một cách suôn sẻ với chiến thắng trước á quân Atletico Madrid, trước khi khựng lại ở Olimpico và vướng vào vụ va chạm khủng khiếp ở Balaidos. Để vượt qua được chặng leo núi khó khăn như thế, cần có sự chuẩn bị hoàn hảo về kĩ chiến thuật, sức bền và lòng quyết tâm. Nhưng Barcelona lại thiếu tất cả, thể lực kém, tinh thần thua sút, kĩ chiến thuật không còn mới mẻ, không ngạc nhiên khi đội bóng xứ Catalunya đầu hàng vô điều kiện trước Celta Vigo.

HLV Luis Enrique không hề chủ quan trước đội bóng cũ, Alves mới trở lại sau chấn thương lập tức ra sân. Pique góp mặt ở hàng thủ sau khi hết hạn treo giò tăng thêm sức mạnh ở hàng phòng ngự. Neymar và Suarez đã được cho nghỉ ở  trận thắng Levante. Nghĩa là những gì tốt nhất đều được Lucho sử dụng để công phá Balaidos, nhưng sự thật thì đó chỉ là lý thuyết và chỉ mới ở điều kiện cần. Điều kiện đủ phải là các học trò của ông đang ở trạng thái của một “cơn đói ngấu”, với nguồn năng lượng chực trào và sẵn sàng bùng nổ.

Nhưng tất cả đều mất tích trước Celta Vigo. Gerard Pique và Alves rất đáng thất vọng, nhưng sai sót của họ mang tính tình huống và dù Luis Enrique có ngợi ca đội bóng cũ của mình thế nào thì ông không thể giấu nhẹm được sự thật, Barcelona của ông đang vận hành trên một cỗ máy bị lung lay. Mà mỗi một chi tiết máy đều cần phải “bảo dưỡng lại” trước khi rệu rã hoàn toàn.

Las Palmas có thể sẽ gây khó khăn cho nhà đương kim vô địch nếu công thức xoay vòng của Enrique chỉ mang tính đối phó với tình cảnh ngặt nghèo về thể lực. Nhưng sẽ là liệu pháp tinh thần quan trọng nếu ông muốn Barca bước ra khỏi khó khăn ngay thời điểm này.


Ai sẽ là thủ lĩnh ở Barcelona?

Bây giờ thì những người yêu mến Barcelona có thể dằn vặt FIFA đã quá tàn nhẫn với các án phạt dành cho đội bóng này. Nhưng trên hết, họ cần biết rằng, “đối tượng” đáng bị lên án đầu tiên phải là Chủ tịch Josep Bartomeu, người đã khiến cả hệ thống của Barcelona bị ảnh hưởng vì sự mềm yếu của mình trước Liên đoàn bóng đá thế giới.

Ông sẵn sàng tranh đấu với Laporta để tại vị ở Camp Nou, luôn sẵn lòng trả lời những câu hỏi của cơ quan thuế vụ Tây Ban Nha về vụ chuyển nhượng của Neymar. Nhưng phản ứng yếu ớt trước các án phạt liên tiếp mà FIFA giáng xuống đội bóng xứ Catalunya. Ở đó, người ta thấy sự cam chịu và không thể phản kháng của vị chủ tịch này.

Điều đó dẫn đến trạng thái tương tự trên sân cỏ, Barcelona đang thiếu một thủ lĩnh thực thụ. Leo Messi là một nhạc trưởng tài ba, Iniesta là bậc thầy về kĩ thuật, Sergio Busquets hay Mascherano là những người có thể trao gửi niềm tin. Nhưng họ vẫn thiếu tính cách của một thủ lĩnh kiểu Puyol hay Xavi, những hạt nhân kết nối cả đội bóng cả trong lẫn ngoài sân cỏ. Khích lệ và chỉ dẫn các đồng đội phải làm những gì trong các hoàn cảnh khó khăn.

Lối chơi của Barcelona có thể bị phụ thuộc vào Leo Messi, nhưng dưới thời Guardiola, nó chưa bao giờ nhàm chán và gây thất vọng quá nhiều. Nhưng Luis Enrique dường như đang lặp lại những vấn đề của Martino và cố HLV Vilanova, rất bị động khi ngôi sao người Argentina mỏi mệt.

Nếu mùa trước, ông chấp nhận chia nửa phòng thay đồ với Leo Messi, thì thời điểm hiện tại, ông cần mạnh mẽ “chiếm” toàn bộ quyền của ngôi sao này để xốc lại Barcelona theo cách của mình.

Dự đoán: 3-0

16 Lần đầu tiên sau 65 năm, Barcelona mới để thua 16 bàn chỉ sau 9 trận đấu, tính từ trận Siêu cúp châu Âu với Sevilla.

3 Barcelona đã có 3 trận bị chọc thủng lưới đến 4 bàn, tệ nhất kể từ khi Luis Enrique lên dẫn dắt.

1 Trong 5 trận đầu tiên ở La Liga, mỗi trận Barcelona đều ghi ít nhất một bàn và giành chiến thắng, nhưng điều đó không còn đúng trong trận thua Celta Vigo.


Trần Dũng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm