Chuyện bảo hiểm

20/10/2015 13:58 GMT+7 | Truyện cười

* Chủ một doanh nghiệp bán buôn quần áo may sẵn gặp đồng nghiệp, người này nói:

Này, trông cậu có vẻ phởn phơ nhỉ!

- Tất nhiên rồi. Tớ vừa bỏ ra mười triệu franc mua bảo hiểm cho kho hàng của tớ để được bồi thường khi có hỏa hoạn hoặc có mưa đá.

- Hỏa  hoạn thì dễ. Nhưng làm cách nào tạo ra mưa đá được nhỉ?

* Nhân viên hãng bảo hiểm nói với khách hàng:

- Thưa ông, nếu bị mất một ngón tay, ông sẽ được đền bù khoảng một trăm triệu. Còn nếu mất đi một cánh tay, ông sẽ được hưởng ngay năm trăm triệu.

- Thế mức đến bù cao nhất là bao nhiêu?

- À, nếu ông bị gãy xương sống! Khi đó, ông sẽ giàu to!

* Nhà kho của một trang trại bị cháy. Nhân viên hãng bảo hiểm nói với chủ trang trại rằng, để đền bù hãng sẽ xây lại nhà kho.

- Nếu cách thức đền bù của hãng như thế - chủ trang trại nói - tôi sẽ không mua bảo hiểm cho vợ tôi ở hãng của anh nữa.

* Một nhân viên môi giới bảo hiểm liến thoắng quảng cáo:

Bạn hãy mua ngay bảo hiểm đi! Cái chết có thể đến với bạn bất cứ lúc nào, có thể lúc bạn ít chờ đợi nhất, khi bạn đang ở nhà một cách thanh bình, giữa gia đình của bạn, giữa vợ con của bạn...

K.T (sưu tầm)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm