Bao giờ bóng đá trở về mái nhà Anh?

23/08/2023 20:59 GMT+7 | Bóng đá 24h

Bóng đá đã trở về nhà Hè năm ngoái, khi ĐT nữ Anh vô địch EURO 2022 nhưng điều đó không lặp lại ở châu Úc, nơi mà Tây Ban Nha đã đến và chinh phục danh hiệu đầu tiên trong lịch sử của xứ đấu bò.

Có thể, một lúc nào đó, bạn hãy thử nghe bài hát "It's coming home" của bộ đôi danh hài David Baddiel và Frank Skinner cùng với ban nhạc The Lightning Seeds. Nó được phát hành trong thời gian chuẩn bị cho EURO 1996, và mặc dù nó không phải là một bài hát chính thức vào thời điểm đó nhưng nó đã nhanh chóng được chấp nhận với tư cách như vậy.

Lời bài hát có một số câu biểu hiện tất cả những gì mà người Anh thường tự nói về nền bóng đá chịu nhiều tổn thương của mình: Nó đang về nhà, bóng đá đang về nhà. Ba con sư tử trên áo, Jules Rimet (chiếc Cúp vô địch thế giới mà Anh giành được năm 1966) vẫn rạng ngời. Không còn tổn thương nhiều năm nữa. Không cần phải mơ mộng nữa. Bóng đá sắp về nhà.

Cái cảm giác thống trị thế giới về mặt bóng đá là một cảm thức sâu sắc với người Anh, trong khi xứ sở sương mù tin rằng bóng đá được khai sinh tại đây vào năm 1863 khi Hiệp hội bóng đá Anh được thành lập thì môn thể thao ở hình thức như chúng ta đã biết đến từ Scotland. Một số nghiên cứu phiên bản xa xưa nhất mô phỏng từ các thành viên gia tộc Scotland, những người đã chơi nó trong các sân nhà thờ ở phía Bắc Scotland trước khi đưa nó đến Glasgow vào những năm 1860, khi câu lạc bộ bóng đá Queen's Park được thành lập.

Bao giờ bóng đá trở về mái nhà Anh? - Ảnh 1.

Cho đến bây giờ, trái bóng vẫn chưa tìm về lại xứ sở sương mù

Vì tất cả suy nghĩ và sự ám ảnh về sự khai sinh của trò chơi này, nên thất bại của đội tuyển nữ Anh trong trận chung kết thật sự lại tạo ra một vết cứa khác trong tim của những người yêu bóng xứ sở sương mù, những người nhất mực tin rằng, lần này, niềm hạnh phúc đứng trên đỉnh cao thế giới lại bị hủy hoại ở lúc mà sự tự tin lên đến cao nhất.

"Căn bệnh Anh" trở lại một lần nữa, nhức nhối và thêm vào những nỗi đau chưa bao giờ nguôi ngoai, hoặc ngay cả khi người ta có thể quên những điều đó theo thời gian thì mỗi thất bại sẽ lật lại những nỗi niềm đó bằng cách này hay cách khác, căn bệnh khiến Leeds United bị cấm chơi bóng ở châu Âu vào năm 1975 sau khi người hâm mộ của họ gây náo loạn sau trận đấu với Bayern Munich. Điều tương tự cũng xảy ra với MU vào năm 1977. Và sau đó UEFA đã cấm các câu lạc bộ bóng đá Anh thi đấu ở châu Âu vào năm 1985, sau cái chết của 39 cổ động viên bóng đá, hầu hết là người Ý, tại sân vận động Heysel ở Brussels.

Thất bại tại EURO 1996, giọt nước mắt của Paul Gascoine, thất bại tại chung kết EURO 2020 và những lần cúi đầu rời khỏi World Cup trong thất vọng, từng trận thua một lần lượt được điểm danh, và nó còn dài hơn cả lời bài hát It's coming home.

Nhưng dù sao, thầy trò HLV Wiegman vẫn tuyệt vời, họ xứng đáng được yêu thương và ít nhất đã là nhà vô địch châu Âu của bóng đá nữ. 

 Nhật Minh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm