Bào chữa và bào chữa, Real ngày càng tệ hại

13/12/2015 14:11 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Real Madrid là niềm tự hào của bóng đá Tây Ban Nha. Họ không chỉ là đội bóng vĩ đại nhất thế kỷ 20 mà còn được nhiều người yêu mến bởi lối đá hào hoa. Trong một thời gian rất dài trước khi Barca nổi lên với tiki-taka, Real chính là hình ảnh của bóng đá Tây Ban Nha.

Đội bóng áo Trắng luôn phất cao ngọn cờ Tây Ban Nha ở châu Âu và gần như mọi người TBN đều tự hào với điều đó. Nhưng vào thời điểm hiện tại, Real lại đang là trò cười của người TBN.

Không những vậy, họ còn mất đi rất nhiều uy tín và sự tôn trọng. Điều duy nhất còn lại về Real bây giờ chỉ là màu áo Trắng của họ.

Real chỉ còn lại màu áo Trắng

Vụ bê bối gần nhất ở Cúp nhà Vua là một vết nhơ cho cái gọi là “hình ảnh Hoàng gia” của Real. Tuần trước, Real đã bị loại khỏi Cúp nhà Vua do đưa Denis Cheryshev vào sân thi đấu một cách bất hợp lệ ở trận đấu với Cadiz (bị treo giò vì nhận đủ 3 thẻ vàng khi đá cho Villarreal mùa trước). Nhưng thay vì thừa nhận sai lầm, Chủ tịch Florentino Perez đổ lỗi. “Cầu thủ đã không thông báo cho chúng tôi, Villarreal và LĐBĐ TBN cũng vậy. Thế thì chúng tôi biết thế nào được?”, ông Perez cảm thán.

Nhưng có lẽ không cần phải là đội bóng giàu nhất thế giới cũng phải biết rằng đó là một công việc rất đơn giản trong khâu quản trị. “Đó là một lỗi thuộc về hành chính”, cựu thủ môn của Real, Paco Buyo nói. Một đế chế thể thao với doanh thu hơn 500 triệu euro/năm không nên mắc phải những sai lầm đơn giản như vậy.

Toni Kroos: ‘Real Madrid rất nhớ Carlo Ancelotti’

Toni Kroos: ‘Real Madrid rất nhớ Carlo Ancelotti’

Mới đây, tiền vệ Toni Kroos của Real Madrid đã tiết lộ rằng anh và các đồng đội vẫn chưa quên được người thầy cũ Carlo Ancelotti.

Perez khăng khăng rằng Real không sai, nhưng ông vừa phải chứng kiến hai khiếu nại của đội bóng bị từ chối. Cuối cùng, Perez và Real vẫn phải chịu thất bại, và nếu họ chịu thừa nhận ngay từ đầu, uy tín của đội bóng áo Trắng có lẽ vẫn còn được bảo toàn phần nào.

“Tôi thích Real Madrid khi còn là một đứa trẻ. Với tôi, phản ứng của họ (sau vụ Cheryshev) là một nỗi thất vọng lớn. Lẽ ra họ nên thừa nhận sai lầm của mình và cư xử một cách lịch sự. Đó là tất cả những gì tôi có thể nói”, HLV Claudio Barragan của Cadiz nói hôm thứ Sáu. Nhưng mọi thứ đã quá muộn với Real.

Real còn bê bối đến bao giờ?

Vụ Cheryshev là ví dụ mới nhất cho cái cách mà Real, đặc biệt là Perez, đổ lỗi cho tất cả thay vì tự chỉ trích bản thân. Trước khi LĐBĐ TBN đưa ra quyết định loại Real khỏi Cúp nhà Vua, ông Perez đã tổ chức họp báo để nói rằng Real chẳng làm gì sai, mà đó là lỗi của Liên đoàn hoặc Villarreal. Nó giống như cái cách mà ông Perez đổ lỗi cho Man United khi Real mua hụt David de Gea hồi mùa Hè vì họ không nộp kịp giấy tờ lên Liên đoàn.

Bào chữa, bào chữa và bào chữa là những gì ông Perez và các cộng sự làm khi chính họ mắc sai lầm. Nhưng còn tồi tệ hơn là cái cách mà họ đối xử với các huyền thoại. Iker Casillas là biểu tượng, là huyền thoại CLB nhưng bị đẩy khỏi CLB như một cầu thủ bình thường. Cách mà Real nuốt lời trong việc tăng lương cho Sergio Ramos cũng khiến hậu vệ này suýt rời Bernabeu trong mùa Hè vừa qua. Rồi việc Real sa thải đội ngũ y tế đã làm việc ở CLB hơn một thập kỷ qua trong khi lại thuê một bác sỹ BĐN chưa có bằng cấp.

Danh sách vẫn còn kéo dài và scandal dùng băng sex tống tiền của Karim Benzema mới đây là ví dụ gần nhất về việc hình ảnh của Real đã bị suy giảm thế nào trong vài tháng gần đây. “Thời mà tôi còn ở Real Madrid, họ rất được tôn trọng và không bao giờ chịu đầu hàng. Còn bây giờ, họ vẫn là một đội bóng lớn, nhưng lại gây ra nhiều tranh cãi”, cựu cầu thủ trẻ của Real hiện đang khoác áo Deportivo Pedro Mosquera nói.

Sự có mặt của Carlo Ancelotti năm 2013 thay cho HLV gây nhiều tranh cãi Jose Mourinho đã làm thay đổi bộ mặt của Real Madrid. Nhưng chỉ 6 tháng sau sự ra đi của HLV người Italy, mọi thứ ở Real lại đâu vào đấy: Gây thất vọng trên sân cỏ và tự hủy hoại hình ảnh của bản thân.

4 Ancelotti đã giành 4 danh hiệu với Real Madrid chỉ trong 2 năm nắm quyền ở Bernabeu nhưng vẫn bị Perez sa thải.

25 Thủ thành Iker Casillas đã rời Bernabeu vào tháng 7 năm nay sau 25 năm gắn bó với Real Madrid. Anh gia nhập Porto.

64,29 Tỷ lệ chiến thắng của Real ở Liga mùa này chỉ là 64,29%, còn Barca là 78,57%.

02h30 ngày 14/12, Villarreal - Real Madrid: Villarreal lo bị trút mưa bàn thắng

HLV Marcelino của Villarreal thừa nhận rằng ông lo đội bóng của mình sẽ bị Real Madrid hủy diệt trong trận đấu thuộc vòng 15 Liga. Lý do là bởi Real Madrid đã có phản ứng đáng sợ sau những bê bối gần đây bằng chiến thắng 8-0 trước Malmo ở Champions League, trong trận đấu mà Cristiano Ronaldo ghi 4 bàn còn Benzema lập một hat-trick.

Trong khi đó, hàng thủ Villarreal đang khá lỏng lẻo khi đã thua 13 bàn trong 7 trận gần nhất, gồm ba bàn thua từ Viktoria Plzen ở Europa League hồi giữa tuần. “Tôi lo lắng về hàng thủ của đội. Chúng tôi phải cải thiện ngay lập tức nếu không Real sẽ ghi 7 bàn vào lưới Villarreal mất, đặc biệt là nếu chúng tôi phòng ngự như hôm thứ Năm vừa qua”, HLV Marcelino thừa nhận.

Với 8 bàn vào lưới Malmo, Real đã ghi 21 bàn trong 5 trận gần nhất kể từ thảm bại 0-4 trước Barca. Real mới chỉ thua Villarreal vỏn vẹn 2 lần trong 30 lần đối đầu gần nhất ở Liga. Tuy nhiên, trong 9 trận gần nhất được chơi trên sân nhà ở Liga, Villarreal chỉ thua 1, thắng 7, hòa 1. Ngoài ra, chỉ có Barca (21 điểm) là giành được nhiều điểm hơn Villarreal (16) trên sân nhà ở Liga mùa này.

Dự đoán: 1-3

V.M


Vũ Mạnh (theo Goal)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm