Pháp thắng trận đầu sau 4 tháng: Chiến thắng của tự trọng

09/09/2010 11:45 GMT+7 | Bóng đá Pháp

(TT&VH) - Cuối cùng thì thứ vũ khí nguy hiểm nhất của một đội tuyển lớn đã được người Pháp tận dụng để vượt qua hiểm cảnh, và những ai (trong đó có cả người viết) đã trót nghi ngờ sự nguy hiểm của một con mãnh hổ bị thương có lẽ sẽ phải gửi đến họ một lời xin lỗi. Chiến thắng trước Bosnia là chiến thắng của tự trọng, khi khát vọng chiến đấu được “đánh thức” bởi sự coi thường của đối thủ.

Benzema chấm dứt 11 tháng không ghi bàn


"Les Bleus" tìm lại nụ cười, Ảnh Getty
2 năm qua là 2 năm điêu đứng của Karim Benzema. Anh không ghi bàn cho đội tuyển Pháp kể từ 14/10 năm ngoái. Anh chìm nghỉm dưới sức ép, kỳ vọng và cả những chấn thương ở Real Madrid, bị HLV Domenech gạt khỏi danh sách dự World Cup 2010. Ngoài sân cỏ, scandal mua dâm vị thành niên (cùng với Ribery) đã hủy hoại phần nào hình ảnh của một cầu thủ được coi là xuất sắc bậc nhất thế hệ sinh năm 1987 của đội Pháp. Trước trận gặp Bosnia, anh chỉ vừa mới bình phục chấn thương mắt cá.

Trong bối cảnh cả phong độ và tinh thần, trên lý thuyết, là vô cùng sa sút như thế, trận đấu ấy giống như một bài “kiểm tra” cực khó dành cho Benzema. Thế nhưng anh đã vượt qua một cách xuất sắc: Trước khi ghi một bàn thắng ở đẳng cấp rất cao mở tỉ số cho Pháp, Benzema xuất hiện ở khắp nơi, với một trình độ tỏ ra vượt trội các cầu thủ phòng ngự của Bosnia. Cứ lúc nào anh tăng tốc, ngoặt bóng, hay tung sút, các hậu vệ chủ nhà hầu như đều không thể ngăn cản.
Sự tỏa sáng của Benzema vào thời điểm tất cả đánh giá phong độ của anh đang xuống thấp đến cực điểm là hình ảnh đại diện cho chiến thắng của đội Pháp trong hoàn cảnh khó khăn.

Pháp chấm dứt 4 tháng không thắng

Kể từ trận giao hữu trước thềm World Cup hạ Costa Rica 2-1 vào ngày 26/5, Pháp không biết mùi chiến thắng trong 7 trận liên tiếp, bất kể là giao hữu (hòa 1, thua 2), World Cup (hòa 1, thua 2) hay vòng loại EURO (thua 1), bất kể trên ghế HLV là Domenech, hay Blanc hiện tại. Đội ngũ của họ bị tổn thương nặng nề do các án phạt hậu World Cup và những chấn thương của các trụ cột.

Trong hoàn cảnh ấy, Pháp đã bị coi thường, từ chính dư luận và từ cả đối thủ. Cựu tiền vệ Emmanuel Petit, trong bài bình luận cho tờ L`Equipe sau thất bại trước Belarus đã bảo hiện tại, anh không tin Pháp có thể thắng nổi ai cả. HLV Safet Susic của Bosnia thậm chí còn ngạo mạn đến mức đã “bô bô” trên báo chí về điểm mạnh, yếu và thói quen sử dụng những cầu thủ tốt nhất của ông. Bản thân Bosnia đã tiếp cận trận đấu với tư thế của một đội “cửa trên”, chơi tấn công một cách phóng khoáng và phòng ngự rất lơi lỏng, trước khi nhận ra rằng Pháp đã đem đến Sarajevo tinh thần mạnh mẽ đến thế nào của một con mãnh hổ cùng đường.

Benzema là cầu thủ đại diện cho hình ảnh quật khởi khó tin ấy của đội Pháp. Malouda, với chiếc băng đội trưởng trên vai, đã chơi xông xáo hệt như trận gặp Belarus, và anh cũng khiến mành lưới Bosnia rung lên (pha đệm bóng nâng tỉ số lên 2-0), nhưng không còn bị thổi việt vị như trong trận đầu tiên nữa.

Họ đã chiến đấu vì đẳng cấp và tài năng của mình, sau khi những điều ấy bị vùi lấp trong sự thiếu tôn trọng của đối thủ. Đúng là Benzema đã sa sút rất nhiều kể từ khi rời Lyon, đúng là đội Pháp đã chơi bê bết ở World Cup, với đủ loại scandal của tập thể và các cá nhân, nhưng khi họ bị coi thường (thậm chí, Bosnia còn coi thường Pháp hơn mức bình thường!), động lực chiến đấu để thể hiện sẽ gia tăng, và đêm qua, sự tự trọng ấy đã giúp Pháp vượt qua tình cảnh hiểm nghèo.

1: Với chiến thắng này, HLV Laurent Blanc đã có trận thắng đầu tay dưới triều đại của mình. Trong 16 đời HLV ĐT Pháp, ngoài Blanc, chỉ có cựu danh thủ Just Fontaine, trong một quãng thời gian ngắn ngủi dẫn dắt “Les Bleus” vào năm 1967, là phải nhận 2 thất bại liên tiếp khi vừa lên nắm quyền (trước Liên Xô 2-4 và Romania 1-2). Đáng tiếc, 2 trận thua ấy đã khiến Just Fontaine phải rời ghế, và mở màn cho một thời kỳ đen tối của đội Pháp: Họ không thể vượt qua vòng loại 4 kỳ EURO liên tiếp từ 1986 đến 1980, cũng như 2 VCK World Cup 1970 và 1974.

Phạm An

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm