Bảng B: Hạ Chile 2-0, Hà Lan giành ngôi đầu. Thắng 3-0 Australia, Tây Ban Nha mỉm cười rời giải

23/06/2014 22:07 GMT+7 | Bảng B

(Thethaovanhoa.vn) - Hiệp Hai bùng nổ giúp tuyển Hà Lan hạ Chile 2-0. Trong khi đó, sự thoải mái giúp TBN có thắng lợi 3-0 trước Australia để chia tay World Cup.

STTĐộiTrậnThắngHòaThuaBàn thắngBàn thuaHSĐiểm
1Hà Lan3
300103
7
9
2Chile32015
326
3Tây Ban Nha31026
603
4Australia3003110-90

Ghi bàn cho Hà Lan: Leroy Fer, Memphis Depay.

Ghi bàn cho TBN: David Villa, Fernando Torres, Juan Mata.

Hết giờ!!! Hà Lan thắng Chile 2-0. TBN hạ Australia 3-0.

91': VÀO!!! Lại là phản công! Robben dốc bóng từ sân nhà rất tốc độ. Sau đó anh căng ngang cho Memphis Depay từ cánh trái để cầu thủ vào sân thay người này ghi bàn, nâng tỉ số lên 2-0 cho Hà Lan.


Bàn thắng của Depay.


Bàn thắng của Juan Mata.

Trận đấu sẽ có 3 phút bù giờ!!!

88': THAY NGƯỜI!!! Kuyt ra. Kongolo vào thay.

86': Dirk Kuyt bị chuột rút. Ngày càng có nhiều cầu thủ bị chuột rút tại World Cup 2014.

82': Juan Mata đã nâng tỉ số lên 3-0 cho TBN.

81': THAY NGƯỜI!!! (Chile) Pinilla vào. Vargas ra.

81': Hà Lan giờ chỉ cần phòng ngự. Họ đã dẫn 1-0. Nếu có hòa thì họ vẫn dẫn đầu bảng vì họ hơn Chile về hiệu số bàn thắng bại.

80': KHÔNG VÀO!!! Tình huống lộn xộn ở vòng cấm Hà Lan. Tiếc rằng khi bóng bật ra, cầu thủ Chile đã sút chệch khung thành.


Bàn thắng của Leroy Fer.

80': VÀO!!! Vừa vào sân, Leroy Fer đã ghi bàn. 1-0 cho Hà Lan.

79': KHÔNG VÀO!!! Depay sút rất căng, thủ môn Bravo phải tung người cản phá.

78': THAY NGƯỜI!!! Sneijder ra. Leroy Fer vào.


Bàn nâng tỉ số lên 2-0 của Torres.

70': Ở trận TBN - Australia, Torres đã nâng tỉ số lên 2-0 cho TBN.

68': THAY NGƯỜI!!! (Chile): Valdivia vào. Silva ra.

68': THAY NGƯỜI!!! (Hà Lan): Memphis Depay vào. Lens ra.

65': KHÔNG VÀO!!! Lại Robben solo. Anh đi bóng từ giữa sân rồi sút ngay. Bóng vẫn đi đúng vào vị trí của thủ môn Bravo.

64': KHÔNG VÀO!!! Sanchez đi bóng bên cánh trái rồi sút ngay từ góc hẹp. Tiếc rằng bóng không qua được thủ môn Cillessen.

63': THẺ VÀNG!!! Daley Blind phạm lỗi với Sanchez và phải nhận thẻ vàng.

60': Sanchez lại ngã trong vòng cấm nhưng trọng tài vẫn không thổi phạt.

56': Hà Lan vẫn bố trí ít nhất 9 cầu thủ bên phần sân nhà khiến Chile rất khó lên bóng.

54': Hà Lan vẫn rất ít người khi tấn công. Trong khi đó Chile đã cảnh giác hơn với các pha phản công của đối thủ.

50': Cánh trái của Hà Lan gần như chỉ biết phòng ngư. Dirk Kuyt hiếm khi dâng đến vòng cấm đối phương.

48': Kịch bản đang giống hiệp 1. Chile dồn lên tấn công. Hà Lan vẫn chủ động phòng ngự.

45': THAY NGƯỜI!!! (Chile) Beausejour vào. Gutierrez ra.

Hiệp 2 bắt đầu!!!

-------------------------------------------------------------------------

THỐNG KÊ:

+ Robben thực hiện 3 pha qua người trong hiệp Một và thành công cả 3.

+ Trong 8 pha tăng tốc, Robben đều chỉ chạm bóng bằng chân trái. Anh không hề chạm bóng bằng chân phải.

+ Bàn của David Villa vào lưới Australia là bàn đầu tiên của TBN tại World Cup 2014.

+ Hiệp Một, Chile cầm bóng 73%, tung ra 3 cú dứt điểm. Tuyển Hà Lan tung ra đến 7 cú dứt điểm trong hiệp Một.


Villa ăn mừng bàn thắng.


Cú đánh gót ghi bàn tuyệt đẹp của David Villa.

Hiệp 1 kết thúc: Hà Lan hòa Chile 0-0. Tây Ban Nha đang dẫn Australia 1-0 bằng bàn thắng của David Villa.

43': KHÔNG VÀO!!! Cơ hội thật sự đầu tiên của Chile. Trong pha đá phạt trực tiếp, Dias chuyền bóng cho Gutierrez đánh đầu ngược đưa bóng đi vọt xà.

41': Hà Lan lại vừa phản công. Lens vừa dốc bóng và sút xa, nhưng bóng đi vọt xà.


CĐV Hà Lan trên khán đài.

40': Hà Lan chỉ cầm bóng 30% nhưng đã dứt điểm 4 lần, gấp đôi Chile.

38': KHÔNG VÀO!!! Robben solo từ giữa sân đi qua một loạt cầu thủ Chile rồi dứt điểm bằng chân trái. Bóng đi chệch cột dọc khung thành Bravo. Rất tiếc cho Robben.

37': Cả hai trận ở bảng B đều chưa có bàn thắng được ghi.

36': KHÔNG PENALTY!!! Alexis Sanchez ngã trong vòng cấm sau pha đẩy sau khá nhẹ của Dirt Kuyt, nhưng trọng tài không cho Chile hưởng phạt đền.


Cầu thủ Hà Lan cho rằng Sanchez ăn vạ.

34': KHÔNG VÀO!!! Robben treo bóng rất lợi hại từ quả đá phạt chếch bên cánh phải. Vrij lao vào đánh đầu nhưng đón hụt bóng rất đáng tiếc. Hà Lan rõ ràng vẫn rất nguy hiểm dù họ chỉ rình rập chờ cơ hội.

32': Hà Lan chỉ chuyền bóng chính xác 66% đến lúc này. Đó là nguyên nhân họ lỡ rất nhiều cơ hội phản công.

30': Tuyển Hà Lan vẫn đang phòng ngự triệt để. Họ gần như chỉ tấn công nhờ tốc độ của Robben.


Robben (phải) đeo băng đội trưởng tuyển Hà Lan.

26': Chile vẫn rất nỗ lực tấn công. Nhưng họ khó lòng tìm được kẽ hở ở hàng thủ Hà Lan. Tuyển Hà Lan phòng ngự rất triệt để.

25': KHÔNG VÀO!!! Wes Sneijder sút phạt trực tiếp. Bóng đi nhẹ và đúng vị trí của thủ môn Bravo.

24': THẺ VÀNG!!! Silva nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi với Wijnandum.

23': Hà Lan dứt điểm lần đầu tiên. Robben đi bóng bên cánh trái. Bóng bật ra trước vòng cấm và Wijnandum tung cú sút ngay lập tức. Bóng đi không chính xác.

22': KHÔNG ĐƯỢC!!! Cú dứt điểm đầu tiên của tuyển Chile. Cú đá của Gutierrez đi vọt xà.

21': Chile cố gắng tấn công Hà Lan từ mọi phía, nhưng họ vẫn chưa tiếp cận được vòng cấm Hà Lan, vốn dựng lên cả bức tường màu da cam.

20': Tuyển Hà Lan vẫn đang phòng ngự triệt để. Đến Robben cũng tham gia tranh bóng và Sneijder cũng sẵn sàng phạm lỗi.


CĐV nhí của Chile trên khán đài.

18': Tỉ lệ chuyền chính xác của hai đội đang ngang nhau: 89% - 89%.

17': Chile đang kiểm soát bóng đến 79%, tỉ lệ đáng kinh ngạc. Họ đang gặp một đội dưới cơ?

13': Cả 11 cầu thủ của tuyển Hà Lan đã lùi về sân nhà để phòng ngư. Họ chỉ cắm mình Robben phía trên.

11': Hà Lan chưa có tình huống lên bóng nào. Trong khi đó Chile vẫn miệt mài tấn công.

9': Chile đang kiểm soát bóng đến 74%. Hà Lan vẫn đang đá thận trọng như các trận trước.

4': Với việc van Persie bị treo giò, lần đầu tiên từ năm 1996, sau 221 trận liên tiếp, Hà Lan ra sân mà không có cầu thủ nào có tên "van".

2': Hai đội nhập cuộc hứng khởi, lao lên tấn công ngay từ đầu. Hà Lan có lợi thế, nhưng bước đầu họ không chơi phòng ngự.

Trận đấu bắt đầu!!!

-------------------------------------------------------------------------

Đội hình xuất phát:

Chile: Bravo (c), Mena, Isla, Silva, Sanchez, Vargas, Gutierrez, Medel, Jara, Aranguiz, Diaz

Hà Lan: Cillessen, Vlaar. De Vrij, Blind, De Jong, Janmaat, Sneijder, Robben (c), Kuyt, Lens, Wijnaldum

Đội hình xuất phát:

TBN: Reina, Albiol, Juanfran, Iniesta, Villa, Torres, Alonso, Ramos (c), Koke, Alba, Cazorla

Australia: Ryan, Davidson, Spiranovic, Leckie, Taggart, Oar, Bozanic, Jedinak (c), McKay, McGowan, Wilkinson

Theo phân nhánh tại World Cup 2014, nhất bảng B sẽ gặp nhì bảng A; nhì bảng B gặp nhất bảng A tại vòng 1/8. Ở bảng A, Brazil gần như chắc chắn giành ngôi nhất bảng vì lượt trận cuối chỉ gặp Cameroon đã buông xuôi. Vì thế, nhất bảng B rất quan trọng. Đội nhất bảng B sẽ tránh được Brazil ở vòng sau, và đó là thuận lợi để tiến sâu ở World Cup.




CĐV Australia (ảnh trên) và Alexis Sanchez.

Phải giữ thể lực và giữ chân, nhưng Chile và Hà Lan sẽ không coi lần hội ngộ này là trận chiến vô bổ. Họ sẽ phải quyết đá để giành ngôi đầu bảng. Cả hai đều có 6 điểm nhưng Hà Lan dẫn đầu bảng do hơn hiệu số bàn thắng bại (+6 so với +5). Hà Lan vì thế có lợi thế hơn Chile. Họ chỉ cần hòa là dẫn đầu bảng, trong khi Chile phải thắng. Tình thế này có thể giúp Hà Lan triển khai lối đá phòng ngự phản công như đã thể hiện trước TBN ở trận đầu tiên. Sẽ là mảnh đất màu mỡ cho Robben phô diễn.

Thông số trận Hà Lan - Chile

6 Robben và van Persie đang là cặp tiền đạo hiệu quả nhất World Cup 2014. Cả hai đóng góp 6 bàn, trong tổng số 8 bàn của Hà Lan sau hai lượt trận đầu tiên.

1 Danh hiệu duy nhất trong lịch sử của Hà Lan là EURO 1988. Hà Lan đã thua 3 trận chung kết World Cup và 4 lần bị chặn ở bán kết EURO.

60,87% Dưới sự dẫn dắt của van Gaal, Hà Lan đang chiến thắng 60,87% số trận đấu, vượt xa 53,33% với nhiệm kỳ đầu (2000-2002). Hà Lan chỉ thua 2 trong 23 trận với van Gaal.

Đội hình dự kiến

Hà Lan: Cillessen – Janmaat, de Vrij, Vlaar, Blind – Wijnaldum, De Jong, de Guzman – Robben, Huntelaar, Depay.

Chile: Bravo – Jara, Medel, Silva – Isla, Diaz, Vidal, Mena – Valdivia – Sanchez, Vargas.

Nhưng Chile, một đội bóng Nam Mỹ, cũng có lợi thế của họ. Họ coi như được đá trên sân nhà. Và họ sẽ phát huy sự quen thuộc với điều kiện thời tiết, khí hậu. Các trận đã qua cho thấy điều kiện thời tiết khí hậu ảnh hưởng rất lớn đến kết quả các trận đấu. Costa Rica đã đánh bại đội Italy mệt mỏi. Uruguay đã thắng tuyển Anh phút chót nhờ sự bền bỉ và tinh quái. Các phẩm chất đó, Chile đều có.


Tình thế bảng B.

Ở trận còn lại chỉ mang tính chất thủ tục giữa TBN với Australia, đội tuyển TBN sẽ phải thắng để vớt lại chút thể diện của nhà vô địch 2010. Họ sẽ đá bằng đội hình dự bị, với cái đầu nặng trĩu. Australia thoải mái hơn về tâm lý, có thể gây bất ngờ.

Thethaovanhoa.vn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm