Bàn thắng không phải là thước đo của Benzema

20/01/2015 06:30 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Karim Benzema không phải là mẫu tiền đạo được đánh giá qua việc anh ghi bao nhiêu bàn, cho dù chân sút người Pháp đã có 14 lần lập công cho Real Madrid trên mọi đấu trường mùa này. Đóng góp lớn nhất của Benzema nằm ở sự tham gia vào lối chơi của anh.

Đội bóng của Carlo Ancelotti đã chơi bế tắc trong hơn 60 phút trước Getafe, và họ chỉ mở được tỷ số sau một pha bóng thiên tài của Benzema: Anh vê bóng sát đường biên ngang như trong môn futsal trước khi căng ngang vào trong cho Ronaldo đệm bóng ghi bàn.

"Pha bóng đó của Benzema thật ngoạn mục. Toàn đội đã chơi tốt hôm nay nhưng chìa khóa của trận đấu nằm ở pha bóng của Benzema. Anh ấy đã làm được điều gì đó thật đặc biệt", HLV Ancelotti nói.

Đó là pha kiến tạo thứ 11 của Benzema mùa này cho Real, nhiều hơn bất cứ đồng đội nào khác. Toni Kroos, một chân chuyền thực sự, có 10 pha kiến tạo trong khi con số này của Ronaldo là 9. Ronaldo là người được hưởng lợi nhiều nhất từ khả năng kiến tạo của Benzema khi mà 5 bàn thắng của anh ở Liga xuất phát từ đôi chân của Karim.

Sự đa năng của Benzema là lý do tại sao anh mới có 34 cú sút trúng đích ở Liga mùa này. Với hai mũi nhọn khác là Ronaldo và Gareth Bale, Benzema rõ ràng có lý do để chơi rộng và tham gia nhiều hơn vào lối chơi của đội. Nhờ khả năng chuyền bóng và óc quan sát tuyệt vời như bất cứ tiền vệ tài năng nào, Benzema thực sự là một vũ khí đa năng của đội bóng áo Trắng.

Dù vậy, với 11 pha kiến tạo và 14 bàn thắng sau 26 trận mùa này, Benzema đã có thành tích tốt nhất trong màu áo Real kể từ khi đặt chân tới Bernabeu năm 2009.

"Chúng tôi thiếu sự mãnh liệt trong những phút đầu trận", HLV Ancelotti thừa nhận. Nhưng Real cũng thiếu chất lượng ở tuyến giữa và đây không còn là điều mới mẻ. Kể từ khi Luka Modric phải nghỉ thi đấu vì chấn thương từ tháng 11 năm ngoái tới nay, lối chơi của Real đã bị ảnh hưởng rõ rệt. Không có Modric bên cạnh, Kroos cũng gặp nhiều rắc rối hơn trong việc tạo dấu ấn lên lối chơi.

"Real Madrid có thể là nhà vô địch mùa Đông nhưng thứ bóng đá mà họ chơi vẫn như đang trong kỳ nghỉ Đông", tờ El Mundo Deportivo nhận xét. Phong độ của Real sau kỳ nghỉ Đông là rất đáng lo ngại khi họ thua Valencia, Atletico, và bị loại khỏi Cúp nhà Vua. Trước những đối thủ chơi thấp, Madrid không thể dựa dẫm vào lối chơi phòng ngự phản công sở trường, và đó là lúc họ nhớ Modric nhất.

Nhưng may mắn cho Real là họ vẫn còn Benzema, một tiền vệ tài năng trong hình dáng của một tiền đạo. Nếu không có sự đột biến từ anh, Real có lẽ đã có một kết quả tồi ở Coliseum.

V.M
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm