Từ trận hòa Chelsea - Man City 1-1: Jose Mourinho đã tính cả rồi

02/02/2015 09:05 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanmhoa.vn) - Trận cầu tâm điểm vòng 23 Premier League giữa Chelsea và Man City đã khép lại mà không bên nào giành được chiến thắng. Người hài lòng nhất với kết quả này không ai khác ngoài Jose Mourinho.

Trong suốt cả trận đấu, Jose Mourinho tỏ ra hăng hái quá mức bên ngoài đường biên. Không chỉ là những phản ứng với các quyết định từ trọng tài Mark Clattenburg.

Chiến lược gia người Bồ Đào Nha thậm chí ngăn cản Bacary Sagna di chuyển một cách vô tình khi đứng rất sát đường biên. Ít phút sau đó, ông còn đá quả bóng trúng chân James Milner. Tất nhiên đấy cũng là một pha bóng tình cờ, nhưng tất cả mọi người có thể hiểu vì sao Mourinho lại thích mẫu cầu thủ như Diego Costa.

Bài kiểm tra chiều sâu lực lượng

Đáng tiếc cho Chelsea, tiền đạo gốc Brazil lại phải làm khán giả ở trận đấu này. Anh bị Liên đoàn bóng đá Anh (FA) treo giò ba trận vì cú giẫm chân thô bạo với Emre Can của Liverpool trong trận bán kết lượt về Cúp Liên đoàn. Không chỉ vắng Costa, đội chủ sân Stamford Bridge cũng không thể đưa ra sân Cesc Fabregas, do tiền vệ người Tây Ban Nha không kịp bình phục chấn thương. Những mất mát ấy bên phía đội chủ nhà như tiếp thêm sự tự tin cho Man City. Đội chủ sân Etihad không hề giấu diếm ý định thu hẹp khoảng cách 5 điểm so với Chelsea.

Với Chelsea, trận đấu này là bài kiểm tra quan trọng dành cho những phương án dự phòng, đồng thời đánh giá chiều sâu lực lượng mà HLV Mourinho đang có. Trên băng ghế dự bị, Nathan Ake, Isaiah Brown, Andreas Christensen và Ruben Loftus-Cheek là những cầu thủ nổi bật ở các tuyến trẻ của Chelsea những năm gần đây. Nhưng họ chưa từng để lại dấu ấn nào ở đội một. Một gương mặt khác trên ghế dự bị là Didier Drogba lại đang bước vào những ngày tháng cuối cùng trong sự nghiệp thi đấu. Ngược lại, Man City đã tung ba gương mặt ưu tú nhất trên ghế dự bị gồm Frank Lampard, Edin Dzeko và Stevan Jovetic vào sân trong hiệp hai.

Mở rộng vấn đề, cần phải đặt dấu hỏi cho những trường hợp đã rời Chelsea trong những năm gần đây. Một trong số đó là Kevin De Bruyne, người góp công lớn trong chiến thắng 4-1 của Wolfsburg trước Bayern Munich ở Bundesliga đêm thứ Sáu vừa qua bằng một cú đúp. Hai năm gắn bó với Chelsea của tuyển thủ người Bỉ này bị giới hạn bằng vỏn vẹn 2 lần ra sân ở Premier League, cùng một vài cơ hội thi đấu tại các đấu trường cúp trước khi bị bán cho Wolfsburg vào tháng Một năm ngoái.

Chelsea có được điều mình cần

Chưa bao giờ De Bruyne có được cơ hội để tạo ra những màn trình diễn đầy cảm hứng trong màu áo Chelsea. Tấm gương của anh đem đến hy vọng cho những gương mặt khác vừa rời Chelsea như Andre Schuerrle hay Mohamed Salah. Schuerrle chuẩn bị trở thành đồng đội với De Bruyne trong màu áo Wolfsburg, còn Salah gia nhập Fiorentina dưới dạng cho mượn, như là một phần trong thương vụ Juan Cuadrado chuyển đến Chelsea.

Tất cả đều biết Mourinho ưa thích sở hữu một đội hình nhỏ về quy mô, nhưng là tập hợp những cầu thủ ưu tú và đáng tin cậy nhất. Ông hạn chế tối đa việc xoay tua lực lượng. Điều này đang giúp cho Chelsea giữ được ngôi đầu Premier League tính đến thời điểm này của mùa giải.

Ở một khía cạnh khác, không nhiều người bất ngờ về màn trình diễn thiếu cảm hứng của Chelsea đêm thứ Bảy vừa qua. Tám trong số những người đá chính ở trận gặp Man City đã phải chiến đấu trong 120 phút trước Liverpool cách đây bốn ngày. Khi không có Fabregas, Chelsea đánh mất khả năng kiểm soát nhịp độ nơi tuyến giữa, bởi Ramires thiên về đánh chặn và thu hồi bóng. Remy, dù đã có bàn thứ ba cho Chelsea ở Premier League, vẫn chưa khiến người ta quên được Costa.

Tư tưởng cầu hòa của Chelsea được thể hiện rõ trong hiệp hai, đặc biệt là quyết định tung Gary Cahill vào sân ở những phút cuối. Đội chủ sân Stamford Bridge đã thành công với mong muốn của mình, qua đó tiếp tục làm chủ cuộc đua đến chức vô địch Premier League. Khoảng cách 5 điểm so với đối thủ Man City tiếp tục được duy trì.

5 Trận hòa trên sân Stamford Bridge giúp Chelsea có được chuỗi 5 trận bất bại trong những lần đối đầu với Man City.

3 Bàn mở tỷ số vào lưới Man City là pha lập công thứ ba của Loic Remy ở Premier League mùa này (bàn thứ 5 cho Chelsea ở mọi đấu trường).

1 Trận hòa Man City cũng là lần đầu tiên Chelsea không giành chiến thắng trên sân nhà Stamford Bridge sau 10 trận toàn thắng.


Đức Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm