Bạn cấp 3 lên đại học, mỗi đứa một trường liệu còn thân hay chỉ vài tháng là thành xa lạ?

30/08/2023 16:28 GMT+7 | GenZ

Bạn thân là món quà tuyệt vời nhất đối với nhiều người. Thế nhưng, từ cấp 3 lên đại học, có người bỗng chốc hoài nghi về sự bền chặt của mối quan hệ này. Họ sợ rằng khoảng cách địa lý sẽ làm tình bạn phai nhạt.

Tình bạn là một trong những điều tuyệt diệu nhất trên cuộc đời này. Không phải tình thân, không có mối quan hệ họ hàng nhưng họ lại là nơi gửi gắm những tâm sự thầm kín. Thậm chí, đôi khi tình bạn còn lớn hơn cả tình yêu, thân thiết chẳng kém người một nhà. Nhưng rồi ai cũng sẽ trưởng thành, cũng sẽ bước trên một con đường mới.

Bạn cấp 3 lên đại học, mỗi đứa một trường liệu còn thân hay chỉ vài tháng là thành xa lạ? - Ảnh 1.

Bạn thân đôi khi còn gắn kết hơn cả người thân trong gia đình. (Ảnh minh họa: Pinterest)

Khác trường, khác thành phố, tình bạn gặp nhiều cách trở

Mỗi một chặng đường mới, chúng ta lại gặp gỡ, làm quen và biết thêm nhiều người. Nếu những năm tháng cấp 2, cấp 3, chúng ta có những người bạn ngày ngày cùng đến lớp, học tập. Suốt những năm học đó, chẳng hay đã gọi nhau 2 tiếng “bạn thân” từ bao giờ. Thế nhưng, những đứa trẻ đó rồi cũng phải lớn lên, phải bước đi trên con đường riêng của mình, đến một ngôi trường đại học mới, ở một thành phố xa lạ. Những người bạn năm ấy cũng không thể cùng nhau ngày ngày đến trường nữa. Tất cả chỉ còn là kỷ niệm một thời thanh xuân vật vã trong mớ bài vở những ngày cuối cấp.

Bạn cấp 3 lên đại học, mỗi đứa một trường liệu còn thân hay chỉ vài tháng là thành xa lạ? - Ảnh 2.

Những năm tháng cấp 3 sớm chiều đồng hành cùng nhau. (Ảnh minh họa: pngtree)

Bạn cấp 3 lên đại học, mỗi đứa một trường liệu còn thân hay chỉ vài tháng là thành xa lạ? - Ảnh 3.

Nhóm bạn thân cùng nhau hứa hẹn đủ điều về tương lai khi chuẩn bị thi đại học. (Ảnh minh họa: pngtree)

Khác trường, khác thành phố lại thêm việc học bận rộn nên chẳng thể nào gặp nhau thường xuyên được nữa. Để rồi những gì chúng ta còn giữ về nhau chỉ thông qua các bài đăng trên mạng xã hội, là vài nút like, vài câu bình luận. Và điều buồn nhất có lẽ là chúng ta vẫn ở đó, vẫn nhìn thấy nhau trên mạng xã hội nhưng mọi thứ dường như quá mơ hồ để rồi dần dần phai nhạt. Ngay cả tương tác, bình luận dưới ảnh của nhau cũng dần phai nhạt. Rồi từ khoảnh khắc nào không hay, nhóm bạn thân ngày xưa lại như những người xa lạ, không hiểu về những gì mà bạn mình đang trải qua. 

Bạn cấp 3 lên đại học, mỗi đứa một trường liệu còn thân hay chỉ vài tháng là thành xa lạ? - Ảnh 4.

Rồi mỗi người đều phải rời xa trường cấp 3, xa những đứa bạn thân để tiếp tục con đường học tập. (Ảnh minh họa: Pikbest)

Có một điều chúng ta phải hiểu rằng ai rồi cũng phải lớn lên, không thể chỉ gói gọn trong nhóm bạn thân cấp 3. Dù có hợp nhau đến mấy thì chúng ta cũng phải có thêm những người bạn của riêng mình, cuộc sống cũng bận rộn hơn, nhiều nỗi lo hơn và chẳng thể quay lại những ngày tháng vô tư như xưa. Không cãi vã, không giận hờn nhưng chẳng hiểu sao tình cảm cứ phai nhạt dần. Thứ rõ nét nhất chỉ còn là những kỷ niệm thời cấp 3 áo trắng. 

Bạn cấp 3 lên đại học, mỗi đứa một trường liệu còn thân hay chỉ vài tháng là thành xa lạ? - Ảnh 5.

Ký ức thời cấp 3 là thứ rõ nét, đẹp nhất trong lòng nhiều người. (Ảnh minh họa: Pikbest)

Đủ tình cảm, đủ tin tưởng, tình bạn chắc chắn không bao giờ phai

Dù khoảng cách, môi trường khác nhau, mối quan hệ mới khiến nhiều người bỗng hoài nghi về sự bền chặt của tình bạn. Thậm chí có những cặp bạn thân cũng đã dần trở thành người lạ chỉ vì những cách trở trên. Thế nhưng, nếu đủ thấu hiểu, dành thời gian cho nhau thì dù lên đại học, khác trường, khác thành phố, tình bạn chắc chắn vẫn sẽ ở đó.

Bạn cấp 3 lên đại học, mỗi đứa một trường liệu còn thân hay chỉ vài tháng là thành xa lạ? - Ảnh 6.

Bạn thân lên đại học nên không thể gặp nhau thường xuyên. (Ảnh minh họa: Freepik)

Nguyệt (23 tuổi), một độc giả tâm sự: “Hồi mới lên đại học, mình và đứa bạn thân mỗi đứa một trường. Cùng Hà Nội thật nhưng cách nhau xa nên gần như chẳng bao giờ cặp. Thấy con bạn thân của mình đăng ảnh cùng những bạn khác mà lắm lúc cũng thấy ghen tị. Nhưng mình hiểu, ai cũng phải mở rộng mối quan hệ, cũng có cuộc sống riêng”. 

Bạn cấp 3 lên đại học, mỗi đứa một trường liệu còn thân hay chỉ vài tháng là thành xa lạ? - Ảnh 7.

Sự quan tâm chỉ có thể thể hiện qua những dòng tin nhắn. (Ảnh minh họa: Freepik)

Nhìn vào mặt tích cực, học khác trường, khác thành phố cũng là cơ hội để chúng ta có thể kể cho bạn của mình những điều mới mẻ. Vì chắc chắn những gì xảy ra với mình, đứa còn lại sẽ không biết. Hơn thế nữa, khác trường, khác thành phố có là gì nếu như chúng ta nghĩ về nhau. Bạn thân là khi không cần ngày nào cũng gặp nhưng khi có việc, chỉ cần gọi một tiếng, chắc chắn đứa kia sẽ có mặt kịp thời. Đó mới chính là tình bạn thật sự. 

Bạn cấp 3 lên đại học, mỗi đứa một trường liệu còn thân hay chỉ vài tháng là thành xa lạ? - Ảnh 8.

Chỉ cần còn dành tình cảm cho nhau, tình bạn sẽ mãi mãi không phai. (Ảnh minh họa: pngtree)

Có thể những bỡ ngỡ ban đầu, khi đột nhiên không còn bạn thân cùng lớp, không đi cùng đường khiến chúng ta lạ lẫm. Thế nhưng hãy cứ tin tưởng bạn mình, dành thời gian cho nhau, để bạn biết về những gì đang xảy ra với mình. Nếu như vậy, chắc chắn rằng tình bạn sẽ bền vững theo thời gian dù là cách xa đến đâu. 

Kim Anh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm