Balotelli: "Ông hoàng" với người ăn mày

20/04/2011 15:37 GMT+7 | Thế giới Sao

(TT&VH Online) - Tiền đạo thường đi kèm với chuyện quậy phá và gây rắc rối của Manchester City, Mario Balotelli đã cho thấy một hình ảnh đẹp trong con người anh khi tỏ ra rất hào phóng với những người nghèo.

Theo tờ The Sun (Anh),bên trong vẻ ngổ ngáo và quậy phá mà người ta thường thấy ở Balotelli chính là tấm lòng dành cho những người nghèo khổ. Chân sút người Italia thường xuyên hào phóng cho tiền những người vô gia cư mà anh gặp ở thành phố Manchester. Mới đây, Mario cũng thể hiện nghĩa cử đẹp khi rút ví cho một người ăn xin 1.000 bảng khi cùng bạn là cầu thủ của Blackburn Rovers, Chris Samba đi đến sòng bạc 235 ở Manchester.

Balotelli ăn mừng chiến thắng của Man City- Ảnh Getty
Mario thật sự rất hào phóng. Cậu ấy thường cho những trẻ bán báo tờ 20 bảng mà không cầm tờ báo nào. Có một người đàn ông thường đi lang thang trên phố với hai chiếc túi. Ông ta ngồi ở ngoài sòng bạc vào lúc gần sáng và Mario đã cho ông ấy tiền sau khi thắng bạc. Người ăn mày không tin nổi vào mắt mình. Số tiền đó đủ cho ông sống trong cả tháng”, một nguồn tin thân cận với Balotelli tiết lộ trên tờ The Sun.

Balotelli thường xuất hiện trên mặt báo vì những hành động quậy phá cả trong lẫn ngoài sân cỏ. Vào cuối tuần qua, tiền đạo 20 tuổi này đã xảy ra xô xát với trung vệ Rio Ferdinand bên phía Man United trong trận thắng của Man City ở bán kết cúp FA. Tháng trước, Balotelli bị ban lãnh đạo Man “xanh” phạt tiền vì đã đứng trên của sổ phòng tập và ném phi tiêu vào các cầu thủ trẻ đang chơi bóng phía dưới sân. Trước đó, cựu cầu thủ của Inter bị coi là “tội đồ” khiến Man City bị loại khỏi Europa League khi bị truất quyền thi đấu trong trận gặp Dynbamo Kiev.

Dù vậy, tiền đạo người Italia vẫn nhận được sự ủng hộ từ phía HLV Roberto Mancini và các đồng đội tại Man “xanh” trong đó có Patrick Vieira. Cầu thủ người Pháp đã lên tiếng bảo vệ Mario sau pha va chạm với Ferdinand. “Đó là một phần trong con người của cậu ấy. Tôi không nghĩ đó là một hành động mang tính khiêu khích mà đơn giản là cậu ấy có sức lôi cuốn đối với mọi người. Áp lực đối với Man City còn nặng hơn Ma United. Là thành viên của một đội bóng, cầu thủ M.U cần phải biết kiềm chế cảm xúc của mình trong những trận đấu như vậy. Với chúng tôi, đó đơn thuần chỉ là sự ăn mừng bởi vì CLB đã chờ đợi chiến thắng này từ rất lâu”, tờ Mirror dẫn lời Vieira.

Khánh Đan (Tổng hợp)


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm