Liên hoan phim BFI London vinh danh Pawl Pawlikowski với bộ phim Ida

20/10/2013 09:15 GMT+7 | Phim

(Thethaovanhoa.vn) - Liên hoan phim BFI London lần thứ 57 diễn ra vào tối ngày hôm qua vinh danh đạo diễn người Anh gốc Ba Lan Pawel Pawlikowski với bộ phim Ida đã được ra mắt vào năm nay.

Một cảnh trong bộ phim Ida của đạo diễn Pawel Pawlikoski

Các nhà phê bình phim Philip của Pháp trong ngày công bố giải thưởng bộ phim xuất sắc nhất nhận định: "Ban giám khảo ấn tượng với Ida. Đây là bộ phim đầu tiên thể hiện chân thực cuộc sống Ba Lan đến từ một đạo diễn người Anh. Chúng tôi cảm động với cách xử lý, cái nhìn tinh tế mà sâu sắc của đạo diễn với Ida. Bộ phim đã khắc họa nên một lịch sử đầy đau thương của người dân Ba Lan trong bối cảnh bị quân đội Đức chiếm đóng".

Nhà phê bình phim của tờ The Guardian, Peter Bradshaw là một trong số nhiều nhà phê bình đánh giá cao tác phẩm mới của Pawlikowski. Đạo diễn người Anh được biết đến kể từ năm 2000 với bộ phim nổi tiếng Last Resort. Năm 2004, ông tiếp tục cho ra mắt bộ phim The Summer of Love. Bộ phim được Pawlikowski mô tả là một viên ngọc nhỏ, hài hước pha lẫn với một chút buồn trong khung cảnh đơn sắc. Câu chuyện kể về một đứa trẻ mồ côi chỉ còn một người thân duy nhất còn sống sót.

Diễn viên nổi tiếng với vai diễn trong loạt phim Cướp biển vùng Caribbe, Johnny Depp đã bất ngờ xuất hiện tại bữa tiệc trao giải ngày hôm qua để vinh danh đạo diễn Christopher Lee với giải thưởng BFI Fellowship. Giải thưởng được đánh giá cao nhất tại liên hoan phim BFI London với những đóng góp đặc biệt trong lĩnh vực phim ảnh ở Anh.

"Bộ phim rất ấn tượng và bất ngờ", ông Lee cho biết. "Thật vui vì tôi đã có mặt tại liên hoan phim năm nay". Khách mời tại liên hoan phim London bao gồm nữ diễn viên Miranda  Richardson; Lone Scherfig, đạo diễn phim An Education từng được đề cử giải Oscar; nhà quay phim được đề cử giải Oscar, Rodrigo Prieto và nhà biên kịch Deborah Moggach. 


Bộ phim My Father, Mother and Me đoạt giải phim tài liệu xuất sắc nhất

Cũng trong liên hoan phim BFI London lần thứ 57, nhà viết kịch người Anh, Jonathan Asser đã đoạt giải Best British New Comer với bộ phim Starred Up do ông viết kịch bản. Danh hiệu đầu tiên mà Jonathan Asser nhận được đề cập đến việc giáo dục trẻ vị thành niên phạm tội ở trong nhà tù. Amanda Posey người có vinh dự trao giải thưởng Best British New Comer tại London chia sẻ: "Starred Up là một câu chuyện đầy chân thực, thu hút người xem đến những giây phút cuối cùng".

Giải thưởng The Sutherland được trao cho đaọ diễn Anthony Chen với bộ phim Ilo Ilo. "Kịch bản và diễn biến của bộ phim đã gây ngạc nhiên cho tất cả chúng tôi", bà Elizabeth Karlsen, người công bố giải thưởng The Sutherland có lời khen với đạo diễn Anthony Chen.

Trong lĩnh vực phim tài liệu với giải thưởng The Grierson được trao cho bộ phim My Father, my Mother and Me của đạo diễn Paul-Julien Robert. Bộ phim khắc họa cuộc sống của người dân vùng Friedrichshof những năm 1970. "Đó là bộ phim gợi cho người xem nhiều suy ngẫm", Kate Ogborn, người công bố giải thưởng bộ phim tài liệu của năm cho biết.

Nguyễn Hồng Đăng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm