Griezmann: Ghi bàn giỏi nhờ... phòng ngự siêu

28/01/2015 13:42 GMT+7 | Atletico Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Đổi kiểu tóc, phong độ lên. Phòng ngự giỏi, ghi bàn hay. Không ai khác ngoài anh: Antoine Griezmann.

1. Bóng đá và thời trang tóc có thể liên quan đến nhau. Vài tháng đầu tiên ở Calderon của Antoine, chúng ta được thấy một bộ ria kiểu thế kỷ XIX từ quý ông người Pháp, chỉ vài tháng sau là kiểu tóc lập dị mà người ta hay gọi là “indie”. Chưa đến mức lập dị như kiểu tóc mohawk, nhưng bộ tóc vàng của Griezmann hiện tại cũng đủ để được coi là kỳ dị trong giới đàn ông TBN và Pháp.

Sự thay đổi kiểu tóc đi kèm theo sự biến đổi về phong độ của Griezmann. Mới gia nhập CLB, tất yếu Griezmann không thể tỏa sáng ngay khi còn phải làm quen với cách chơi, với hệ thống. Tuy nhiên khi tháng 11 bắt đầu, đó là lúc mà Griezmann bắt đầu tỏa sáng một cách liên tục cho Atletico, và cũng là lúc mà bộ tóc dân “geek” của anh ra mắt công chúng tại Vicente Calderon.

Hôm thứ Bảy, Griezmann hủy diệt Vallecano với 2 bàn thắng, một lần đưa bóng dội khung gỗ và một vài pha chạy thẳng vào vòng cấm khiến các cầu thủ đội khách bị giật mình không kịp đề phòng. Không phải họ chưa từng gặp Griezmann bởi trước đây anh cũng đã gặp Vallecano trong màu áo Sociedad. Chỉ có điều, họ không lường trước được tốc độ của Griezmann khi bứt thẳng vào trung lộ từ tận sân nhà, điều trước đây ít khi xuất hiện trong cách chơi dạt cánh của tiền vệ người Pháp.

2. Dư luận nhanh chóng đặt câu hỏi về bộ tóc của anh, nhưng Griezmann chỉ cười không nói. Do vậy cánh báo giới chuyển sang hỏi Diego Simeone. Simeone đáp lại một cách rất chuyên môn: “Vì cậu ấy chơi phòng ngự”.

Kể từ khi đến Atletico Madrid, Simeone đã truyền đạt một tư tưởng rất quan trọng để biến CLB thành đội bóng chiến thắng: “Bàn thắng sẽ đến khi các cậu chơi phòng ngự”.

Griezmann khi đến Atletico gần như chẳng biết phòng ngự một chút nào do được tận hưởng quyền miễn trừ tại Sociedad (giống như Cristiano Ronaldo không phải chơi phòng ngự ở Real Madrid), do vậy Simeone chẳng do dự đẩy Griezmann lên ghế dự bị 2 tháng đầu tiên.

Trên thực tế, đó là điều đã xảy ra với hầu hết các cầu thủ tấn công của Atletico. Cựu binh Raul Garcia, người đã gắn bó với CLB từ năm 2007, trải nghiệm điều đó trước nhất khi bị Simeone tống lên ghế dự bị và cho Osasuna mượn trong mùa 2011-12 trước khi Garcia trở lại Madrid với một thái độ mới và đá chính từ đó đến nay.

Simeone rất thẳng tay, và thường ông đã đúng khi đẩy đi những kẻ không chịu tiến bộ. Adrian Lopez không chơi phòng thủ nên sau 2 mùa giải chơi khá tốt vẫn bị bán sang Porto. Simeone quả không sai, Lopez mới xuất phát 5 trận cho Porto trong mùa giải này và hiện đang ngồi dự bị.

3. Trước Vallecano cuối tuần qua, Griezmann cướp bóng 10 lần, con số cao nhất kể từ đầu mùa giải của anh. Nỗ lực ấy đã khiến Simeone hài lòng hết sức, và cựu binh Tiago tán dương nhiệt liệt Antoine sau trận đấu. “Cậu ấy rất nhanh và rất chính xác. Nhưng quan trọng hơn cả, Antoine lĩnh hội cách thức phòng ngự của chúng tôi trong thời gian khá ngắn”.

Đó là một trận đấu với diễn biến rất... Atletico. Họ để Vallecano áp đảo 67% về thời lượng cầm bóng, nhưng Atletico sút nhiều hơn (12-10) và trúng đích nhiều hơn (5-3). Tất nhiên, họ có Antoine Griezmann với 2 bàn thắng trong vòng 10 phút ở nửa đầu hiệp 1. Trong đó, bàn thứ hai đến từ một đường chuyền bằng đầu khỏi chê của Mario Mandzukic, một nhân vật cũng đã xuất phát thường xuyên trở lại ở La Liga nhờ tích cực phòng ngự (và... phạm lỗi) hơn.

Khi thái độ thay đổi thì chắc chắn bạn sẽ thay đổi. Kể cả khi theo một logic hơi ngược đời như vậy: phòng ngự chăm, mà lại ghi bàn nhiều!

Đình Nguyên
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm