Atletico Madrid: Kẻ hủy diệt trước cửa Bernabeu

11/04/2023 07:45 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

Atletico Madrid đến Vallecas nhỏ bé của người hàng xóm Rayo Vallacano với một chút xáo trộn khi mẹ của Angel Correa đột ngột qua đời, nhưng họ đã thể hiện sự thành kính đấy bằng một chiến thắng chớp nhoáng 2-1 trước đối thủ.

Đó là một phản ứng dữ dội trong một thời khắc cần phân ưu với tiền đạo người Argentina và sau đó thì người ta thấy Rojiblancos chỉ còn kém Real Madrid hai điểm trên bảng xếp hạng, điều mà không ai có thể dự báo được sau nửa mùa giải thảm họa trước World Cup 2022, và có cơ hội chiếm lấy vị trí của nhà đương kim vô địch.

Cho đến khi cả thế giới tập trung vào Qatar, Atletico Madrid đã có một chiến dịch tồi tệ, thảm họa đến mức mà ngay cả những người tin tưởng Diego Simeone đều cảm thấy rằng hoặc tin rằng, thời của ông đã hết. Có thể, nhiều cầu thủ của ông cũng nghĩ đến điều đó, nó dẫn đến sự ra đi của Joao Felix, của Cunha, của Felipe và Lodi, những người không còn nhìn thấy một sự trống rỗng trong triết lý của chiến lược gia người Argentina sự lưỡng lự trong việc gia hạn hợp đồng của Yannick Carrasco và những phản ứng của đội bóng là rất kém cỏi.

Họ chơi những trận đấu vô hồn, thua những bàn thua ấu trĩ và sự bạc nhược đấy đã khiến đội bóng áo sọc đỏ trắng bị loại ngay từ vòng bảng Champions League và có thời điểm rơi ra khỏi Top 4 ở La Liga. Nhưng thất bại không đồng nghĩa với một dấu chấm hết. Bản năng của Simeone là sinh tồn và ông đã làm điều đó một lần nữa cùng với những người gần như đã đánh mất tất cả như Griezmann, Morata, Koke hay Saul Niguez.

"Chúng tôi xứng đáng ở nơi mà chúng tôi thuộc về", Diego Simeone nói sau khi rời khỏi trận derby thủ đô Madrid. Trong phần còn lại của mùa giải, đội bóng này sẽ có mục tiêu cụ thể là giành vị trí thứ hai, vì chắc chắn, họ không có bất kì cơ hội nào khác trong trường hợp này.

Atletico Madrid: Kẻ hủy diệt trước cửa Bernabeu - Ảnh 1.

Atletico Madrid đang gieo rắc sự sợ hãi cho các đối thủ ở La Liga

Họ đã nhìn thấy cơ hội đó khi Real Madrid đang sa sút ở cuộc đua mà nhà đương kim vô địch gần như đã đầu hàng trước Barcelona, điều có thể thấy được sau màn trình diễn trước Villarreal và vì bây giờ họ đang chơi thứ bóng đá của một kẻ lão luyện và giàu tính thực dụng.

"Chúng tôi phải tiếp tục nhấn ga", HLV có biệt danh El Cholo nói, một lần nữa, ông lại xử lý tốt cỗ máy hỏng hóc của mình với những điều chỉnh nhẹ nhàng về tâm lý, tạo ra sự ổn định trong phòng thay đồ, đoàn kết các cầu thủ và khiến Atletico Madrid trở lại là một khối thống nhất.

Griezmann tiếp tục là thủ lĩnh trong lối chơi, tiền đạo người Pháp đã tìm lại được sự uy nghiêm của mình ở Metropolitano, anh là người xử lý các đợt tấn công của đội bóng một cách khoa học, dẫn dắt các đồng đội và quyết định mọi tình huống quan trọng trên sân.

Hàng phòng ngự đã trở nên chắc chắn như như trong những ngày đẹp nhất của El Cholo và họ là nền tảng để các pha phản công diễn ra dễ dàng, gọn gàng và tốc độ. Một gương mặt cũ đã tái hiện trở lại, mang tới sự nguy hiểm và nhiều rủi ro cho các đối thủ trong phần còn lại của mùa giải, trong đó có Barcelona, những người sẽ phải cảnh giác tối đa nếu không muốn nuốt hận ở thời điểm này.  

Thiên Ý

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm