AC Milan: Phía trước là thách thức

26/01/2014 20:22 GMT+7 | AC Milan

(Thethaovanhoa.vn) - Clarence Seedorf đã đến San Siro nhưng cựu tiền vệ da màu chỉ tạo nên một hiệu ứng ngắn ngủi. Với Seedorf cầm quân, Milan đã đánh bại Hellas Verona 1-0 nhưng cũng với Seedorf ấy, Milan bị Udinese loại khỏi cúp QG Italy ngay tại San Siro.

Bất kỳ ai có cái nhìn thực tế đều hiểu, vấn đề lớn nhất của Milan không phải là HLV và không chỉ là HLV. Nhân sự của đội bóng xuống cấp trầm trọng và cần được làm mới một cách đúng đắn. Đúng đắn nghĩa là cần lấy đúng và đủ người. Đúng đắn nghĩa là cần một HLV xứng tầm.

Về chất lượng cầu thủ, Milan hiện tại đơn giản là không đủ mạnh để cạnh tranh danh hiệu dù là ở Serie A hay Champions League. Vấn đề của họ nằm ở cả 3 tuyến. Hàng thủ ngoại trừ Abate, có lẽ không còn hậu vệ nào đáng tin cậy. Tuyến giữa, những Kaka (qua thời đỉnh cao), Honda, Montolivo chỉ là những tiền vệ cỡ trung bình khá và khá, không hơn. Khả dĩ nhất là hàng công với tài năng trẻ El Shaarawy cùng Balotelli và Pazzini.

Nhưng El Shaarawy cần được trao cơ hội nhiều hơn, được củng cố về tâm lý dù cậu có tài. Balotelli vẫn có những khoảnh khắc thăng hoa nhưng tâm lý thất thường và thói vô kỷ luật của anh luôn là những nguy cơ tiềm ẩn. Với những con người như thế, một cuộc cải tổ nhân sự là điều nhất thiết phải làm ở San Siro. Nhưng để thành công, Milan cần tiền, cần những cặp mắt chuyên môn tinh tường. Và dĩ nhiên, họ cần cả thời gian nữa. Thành công là cả quá trình tìm kiếm và xây dựng. Nó không đến chỉ sau một đêm.

Và khi đã có đủ tinh binh, Milan cần một vị tướng giỏi. Clarence Seedorf có phải người như thế? Chúng ta cần thời gian kiểm chứng thay vì phán xét anh sau chỉ một vài trận đấu trong bối cảnh con người Milan hiện tại. Nhưng về logic, sự kết hợp này gây ra những hoài nghi. Dễ thấy nhất là vì Seedorf  trong sự nghiệp cầu thủ của mình, chưa bao giờ cho thấy tư chất thủ lĩnh của anh ở mọi đội bóng anh khoác áo. Anh không phải là nhân vật có tiếng nói trong phòng thay đồ.

Anh không thể hiện tư chất lãnh đạo ở trên sân. Anh không có một cá tính mạnh (với tư cách cầu thủ) và một sự nghiệp đủ nhiều hào quang để trở thành biểu tượng của sự thành đạt. Và đặc biệt, anh chưa có bất kỳ trải nghiệm cầm quân nào trước khi dẫn dắt Milan. Liệu một người như thế có thể thắng canh bạc đầu tiên và lớn nhất trong sự nghiệp HLV hay không? Bóng đá luôn có chỗ cho những ngoại lệ nhưng rõ ràng khi cứ phải ép mình tin vào những ngoại lệ, các Milanisti lo lắng là điều dễ hiểu.

Thất bại 1-2 trước Udinese không chỉ loại Milan khỏi cúp QG Italy mà thực tế đã chấm dứt luôn hy vọng có danh hiệu của họ mùa này bởi không chỉ Serie A mà ngay cả Champions League, không ai tin Milan đi hết con đường dù họ có DNA ở giải đấu khắc nghiệt ấy.

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm