Asian Cup 2015: Australia và Hàn Quốc sớm giành vé

14/01/2015 07:04 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Đã không có bất ngờ xảy ra ở lượt đấu thứ 2 bảng A, khi lần lượt Hàn Quốc và Australia đều giành được 3 điểm trọn vẹn trước những đối thủ dưới cơ Kuwait rồi Oman, để sớm giành vé lọt vào vòng tứ kết Asian Cup 2015.

Chỉ có điều, cách giành chiến thắng của 2 ứng viên hàng đầu cho chức vô địch là rất trái ngược nhau. Trong khi đội chủ nhà Australia tiếp tục thể hiện sức mạnh đáng sợ bằng màn hủy diệt Oman với tỉ số 4-0 thì Hàn Quốc lại phải rất chật vật mới có được trận thắng tối thiểu 1-0 trước Kuwait, bất chấp việc HLV trưởng đội tuyển Đông Á này gần như đã có một cuộc cách mạng về nhân sự sau trận đầu ra quân nhợt nhạt.

Ở trận mở màn, đội bóng của HLV Uli Stielike đã giành chiến thắng 1-0 trước Oman. Nhưng đó là một trận đấu Hàn Quốc chơi không thực sự thuyết phục. Vì vậy, ở lượt đấu thứ 2, ông thầy người Đức đã tạo ra tới 7 sự thay đổi ở đội hình xuất phát. Chỉ có điều, hành động mạnh tay của HLV Stielike rốt cuộc cũng không tạo ra được hiệu quả như mong muốn. Hàn Quốc vẫn trình diễn một lối chơi rất nhọc nhằn, không mấy ấn tượng. Họ thậm chí còn không thể áp đảo Kuwait - đối thủ đã để phơi áo trước Australia tới 1-4 ở ngày khai mạc. Tuy nhiên, may cho Hàn Quốc là cuối cùng họ vẫn có được thứ mình cần: chiến thắng. Bàn thắng duy nhất của trận đấu được ghi bởi tiền vệ Nam Tae-hee ở phút 36, sau một đường tạt bóng hoàn hảo của Cha Du-Ri.

Trong khi đó, Australia lại vẫn đang mang đến cho các CĐV nhà cảm giác thăng hoa. Socceroos gần như đã không gặp một chút khó khăn gì để nhấn chìm đội khách đến từ Vùng vịnh. Số phận trận đấu thậm chí còn xem như đã an bài chỉ trong hiệp 1, khi lần lượt các ngôi sao của đội chủ nhà là McKay, Kruse và Milligan đã trút vào lưới đối phương tới 3 bàn thắng. Bàn ấn định tỉ số của Australia được ghi do công của Juric ở phút 70.

Thế trận một chiều tại Sydney mà Australia tạo ra khiến trận đấu có phần trở nên nhàm chán. Trong bối cảnh đó thì tình huống trọng tài bỏ qua pha vào bóng triệt hạ Tim Cahill của Mubarek bên phía Oman ở phút 36 lại trở thành điểm nhấn đáng chú ý của trận đấu. Quyết định của trọng tài lại làm dấy lên những sự phàn nàn về chất lượng những "ông vua sân cỏ" của giải đấu. Trước đó, tiền vệ Honda của Nhật Bản cũng đã lên tiếng chỉ trích trình độ của các trọng tài ở trận Nhật Bản thắng Palestine. Theo ngôi sao đang chơi cho AC Milan thì anh có cảm giác đang chơi môn bóng rổ.

Ở lượt đấu cuối, Australia và Hàn Quốc sẽ tranh ngôi nhất bảng A. Còn Oman và Kuwait thi đấu trận thủ tục.

Phan Đức
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm