Asian Cup 2015 - Ngày thi đấu thứ 4: Ngày hội của Palestine

13/01/2015 07:07 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Đã không thể có bất ngờ dành cho Palestine trong trận ra quân tại Asian Cup 2015, khi mà họ phải chạm trán người khổng lồ của bóng đá châu Á, đội tuyển Nhật Bản.

Thế nhưng, thất bại 0-4 trước những nhà ĐKVĐ của giải đấu cũng không thể khiến các CĐV của Palestine trở nên kém vui. Bởi trận đấu này chính là một cột mốc vô cùng đặc biệt của Palestine...

Với việc được tham dự Asian Cup 2015, thông qua cổng sau là AFC Challenge Cup (giải đấu dành cho những nền bóng đá kém phát triển của Châu lục), đội tuyển Palestine đã lập được chiến công lớn nhất trong lịch sử mình, kể từ khi họ chính thức được công nhận là thành viên của FIFA năm 1998.

Không những thế, càng thú vị hơn khi giải đấu này còn được tổ chức tại Australia – đất nước có một bộ phận không nhỏ công dân là người có gốc gác Palestine. Theo một điều tra dân số gần đây của xứ sở Kangaroo thì có khoảng 9.000 người Australia có tổ tiên là người Palestine. Họ đến Australia theo nhiều cách. Có người lưu lạc qua các quốc gia vùng Vịnh khác như Kuwait, Jordan hay Iraq trước khi cập bến Australia. Thậm chí, có nhiều người còn mang hộ chiếu Jordan khi một phần khu Bờ Tây bị sát nhập vào với Jordan trong giai đoạn năm 1948 đến 1967. Nhưng với những người có nguồn gốc Palestine thì nghiễm nhiên họ vẫn coi họ là người Palestine một cách vô điều kiện.

“Giấy tờ không nói rằng chúng tôi là người Palestine. Nhưng hộ chiếu Jordan của bố mẹ tôi có nơi sinh là một địa điểm ở Palestine. Nó cũng tương tự như việc bạn sở hữu hộ chiếu Australia với nơi sinh là Auckland (Newzeland) vậy”. Mohammad - một thanh niên 26 tuổi có gốc gác Palestine phát biểu trên tờ Telegraph.

Những người như Mohammad - tức là thế hệ thứ 2 của những người nhập cư đến Australia, chưa từng được hít thở chút ít bầu không khí Palestine nào, đương nhiên chẳng biết nhiều về đội bóng quê nhà. Mohammad còn thành thật rằng anh chưa từng được theo dõi đội tuyển Palestine chơi bóng trước đây. Nhưng tình cảm của họ dành cho đội tuyển Palestine vẫn rất đặc biệt. Mohammad và người bạn Zaid đã lập một fanpage trên Faceboook kêu gọi cổ động cho Palestine ở Asian Cup. Rất nhanh chóng đã có một số lượng lớn người ủng hộ họ. Trong khi đó, Ayman Mosleh - một người gốc Palestine khác lại tự tay thiết kế những chiếc áo đặc biệt: một nửa mang màu cờ sắc áo Australia và một nửa thuộc về Palestine.

Với những người Palestine thì việc được cổ vũ đội bóng nguồn cội ngay tại quê hương thứ 2 đã là một đặc ân, một cơ hội có một không hai. Vì thế, kết quả không phải là điều quan trọng nhất. Chắc chắn, ở những lượt đấu thứ 2 hay thứ 3 dù Palestine có tiếp tục thảm bại, thì với những Mohammad, Zaid hay Ayman họ cũng đã thực sự có những ngày tháng đẹp nhất trong đời.

Đức Phan
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm