Roma - Juventus, còn 1 ngày: Chờ đợi gì ở Totti?

11/12/2011 12:49 GMT+7 | Juventus

(TT&VH) - Cuối tuần trước, trận Fiorentina - Roma 3-0, Totti ngồi ngáp dài cả trận trên ghế dự bị. Anh không thể vào sân vì Roma lần lượt chỉ còn 10 rồi 9 rồi 8 cầu thủ sau cơn mưa thẻ đỏ. HLV Luis Enrique có cái lý của mình, nhưng người Roma tin rằng không có cái lý nào cả khi nhà cầm quân người Tây Ban Nha gạt Totti ra khỏi đội hình xuất phát, cho dù anh đã bình phục chấn thương, cho dù Roma trận ấy đã loại tiền đạo chủ lực Osvaldo vì vi phạm kỷ luật (đánh tiền vệ người Argentina Lamela). Ít người chịu tin rằng Totti phải ngồi ngoài vì lý do chiến thuật hay do thể lực của anh, mà chỉ thấy giữa anh và Luis Enrique tồn tại những khoảng trống khó hàn gắn. 


Roma hy vọng vào Totti - Ảnh Getty

Ngay từ khi đặt chân đến Roma, Luis Enrique đã hăng hái chứng tỏ rằng ông không giống như những người tiền nhiệm, tức là bị bao trùm bởi “thế lực Totti”. Luis Enrique liên tục khiến Totti nghiến răng trèo trẹo bằng nhiều hành xử mà nếu như còn dưới thời chủ tịch Sensi, chắc “Hoàng tử thành Rome” không chịu để yên. Đã vài lần Totti rời sân (bị thay ra) mà không thèm nhìn Luis Enrique lấy một cái liếc mắt. Anh bị bỏ rơi ở 2 trận đấu đầu tiên của Roma mùa này, ở sơ loại Europa League. Kết quả, Roma bị loại bẽ bàng, còn dư luận đòi hỏi Luis Enrique phải có giải trình về việc không cho Totti đá chính. Totti hiện vẫn ở thế bất lợi vì sự ủng hộ của ban lãnh đạo mới với Luis Enrique lớn hơn tầm ảnh hưởng của anh (chủ tịch DiBenedetto từng tuyên bố đứng về phía Luis Enrique trong vụ giải trình nói trên). Nhưng cơ hội của anh đã đến.

Đêm mai, khi Roma tiếp Juventus trong tình trạng què quặt và chắp vá không tưởng tượng nổi, Luis Enrique không thể viện vào bất cứ lý do gì nữa để gạt Totti ra ngoài. Ngoài việc Totti là một chân sút và là đội trưởng, anh còn dày dạn kinh nghiệm và là biểu tượng cho tinh thần “Giallorossi”, yếu tố đặc biệt cần khi đối mặt với những đại kình địch như Juve và lại là trong hoàn cảnh khó khăn này. Về lý thuyết là Totti sẽ đóng vai trò điểm tựa, là người có thể cứu rỗi Roma, đem đến chiến thắng, nhưng Totti sẽ “đền đáp” lại như thế nào? Nếu Roma thua trận này, 99,99% Luis Enrique sẽ phải “cuốn gói” về lại xứ đấu bò. Đó phải chăng đã là câu trả lời?

Trong dư luận calcio cho đến bây giờ, thậm chí là trong cả giới Romanista, số người tin rằng tất cả các nhà cầm quân của Roma trong những năm qua phải xin từ chức hoặc bị sa thải đều có tác động từ Totti và “bang hội” của anh, trừ “người bạn” Montella phải ra đi do Roma đổi chủ. Những thất bại của Roma trước mỗi cuộc “đổi tướng” không phải lúc nào cũng hớ hênh gây nghi ngờ như trận thua 3-4 khó tin trên sân Genoa khiến Ranieri phải từ chức mùa trước (sau khi đã dẫn 3-0 ở phút 52), nhưng bóng dáng của “thế lực Totti” vẫn hiển hiện. Thế nên, nếu Roma có cố tình thua Juve để hất cẳng Luis Enrique cũng là logic, mà thực tế thì trận đêm mai họ có muốn không thua cũng khó.

Bách Việt

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm