AS Roma đã sẵn sàng cho một cuộc lật đổ

22/04/2024 14:21 GMT+7 | Bóng đá Italy

Roma bước vào trận đấu gặp Bologna với mục tiêu rất rõ ràng: Phục thù cho thất bại 0-2 ở lượt đi và chuẩn bị cho một cuộc soán ngôi, gia nhập Top 4 Serie A.

Áp lực của cuộc đua giành vé đến Champions League mùa tới đã giảm đi rất nhiều cho cả Roma lẫn Bologna khi Serie A đã chính thức có thêm 1 suất dự giải đấu này nhờ có tới 3 đội Serie A vào bán kết Europa League và Conference League. Cuộc đối đầu Roma - Bologna ở Olimpico hầu như chỉ có ý nghĩa phân định thứ hạng giữa 2 đội. Roma đang gặp bất lợi với 4 điểm ít hơn, nhưng họ còn 1 trận gặp Udinese ở vòng 32 chưa tính (hòa 1-1 trước khi bị hoãn từ phút 72 do sự cố sức khỏe của trung vệ Evan Ndicka). Có nghĩa là nếu Roma thắng và ít nhất giành 1 điểm trước Udinese, họ sẽ bằng điểm Bologna và cần chỉ số phụ để phân định thứ hạng.

Roma đang rất hưng phấn sau khi đánh bại Milan để vào bán kết Europa League, nhưng cũng đồng thời rất tức giận với quyết định bố trí đá 18 phút còn lại của trận gặp Udinese vào đêm 25/4 tới đây của BTC Serie A. Lịch đá bù đó sẽ khiến trận Napoli - Roma ở vòng 34 sẽ phải dời xuống ngày 28/4 thay vì 27/4, khiến Roma mất thêm 1 ngày nghỉ trước khi gặp Leverkusen ở lượt đi bán kết Europa League. Lega Serie A không chấp thuận yêu cầu lùi lịch sang tháng 5 và Roma chỉ còn cách biến sự giận dữ của mình thành động lực chiến thắng.

AS Roma: Bước đầu cho cuộc lật đổ - Ảnh 2.

Roma đã sẵn sàng chiếm vị trí thứ tư từ tay Bologna

Trái ngược với sự chững lại khó hiểu của Bologna với 2 trận hòa 0-0 liên tiếp, Roma càng chơi càng hay và chứng tỏ bản lĩnh của đội bóng lớn dưới tay HLV trẻ Daniele De Rossi. Việc thắng Milan cả 2 trận ở tứ kết Europa League khẳng định Roma đủ sức chinh phục chiếc cúp này và họ muốn sớm hoàn thành mục tiêu giành vé Champions League để tập trung cho đấu trường mà mùa trước họ đã vào tới chung kết.

Sự tương phản giữa chủ và khách còn thể hiện trên ghế huấn luyện. Trong khi De Rossi chắc chắn sẽ được ký hợp đồng dài hạn thì Thiago Motta đang đếm từng ngày để rời Bologna đến một đội bóng lớn hơn, mà Juventus đang là ứng viên số 1. Không dễ để Bologna duy trì được tâm lý và sức mạnh trong hoàn cảnh như vậy.

V.N

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm