Arsene Wenger: 'May mà Sandro rời sân. Chúng tôi lẽ ra phải ghi 4 bàn'

05/03/2015 08:03 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) – Sau trận thắng QPR 2-1, HLV Arsene Wenger dự đoán rằng cuộc đua Top 4 sẽ còn nóng bỏng đến phút cuối cùng.

Các bàn thắng của Alexis Sanchez và Olivier Giroud giúp Arsenal hạ đội cùng thành phố QPR với tỉ số 2-1. Chiến thắng giúp họ giữ vững vị trí thứ ba tron sức ép ghê gớm của Manchester United, đội xếp thứ tư đã hạ Newcastle 1-0 ở vòng 28. Không chỉ Man United, Liverpool, Southampton và Tottenham cũng đang bám đuổi rất sát phía sau.

“Quả là nóng bỏng, bởi tất cả các đội mạnh đều thắng tối nay”, ông Wenger nói. “Chúng tôi chỉ tập trung vào trận đấu của mình và cố gắng tiến bộ. Còn 10 trận nữa, 6 trên sân nhà và 4 trên sân khách. Chúng tôi chỉ cần tập trung vào mình là đủ”.

Ông Wenger nói về màn trình diễn của cầu thủ rời sân đầu hiệp 2 phía QPR, Sandro, người mới chơi trận đầu tiên kể từ tháng 11 năm ngoái nhưng đã hòa nhập rất tốt, giúp QPR kiểm soát thế trận ở Loftus Road.



Hung thần Sandro của Wenger chỉ đủ thể lực chơi 57 phút

“Chúng tôi đã tỏ ra căng thẳng trong hiệp 1. Họ trội hơn về thể lực. Nhưng họ đã phải trả giá vì lối chơi ấy ở hiệp 2. Sandro đã chơi rất hay, khiến chúng tôi không thể chủ động được nữa. Nhưng cậu ấy rời sân sau 1 giờ thi đấu và điều ấy tốt cho chúng tôi”.

“Chúng tôi có cơ hội để ghi bàn thứ 3, thứ tư. QPR đã cố hết sức và chúng tôi đã phải hết sức kiên nhẫn. Lẽ ra chúng tôi phải ghi bàn thứ 3, bởi sau khi Austin gỡ 1-2, không thể biết chuyện gì sẽ xảy ra. Đó là một trong những tiền đạo mạnh mẽ nhất giải đấu. Nhưng nhìn chung hôm nay, chúng tôi đá thế là ổn”.

Sau trận này, Arsenal sẽ đại chiến với Man United ở bán kết cúp FA.



Arsenal hạ QPR để giữ vị trí thứ 3
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm