Cesc Fabregas gặp lại Arsenal: Fabregas & chuyện về những ngôi nhà

05/10/2014 07:44 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) - Đêm nay, Cesc Fabregas sẽ đối đầu với chính đội bóng cũ Arsenal trong vị thế thành viên kình địch cùng thành phố Chelsea. Anh chính là một câu chuyện thú vị của thế giới bóng đá.

Fabregas và sự mơ hồ về “ngôi nhà thực sự”

Sự phức tạp nằm ở chỗ một cầu thủ như Fabregas sẽ chơi một trận trên sân nhà của Chelsea để đón tiếp một đội bóng mà anh đã từng coi là ngôi nhà thân thuộc trước khi rời đi cách đây ba năm, Arsenal.

Điều rõ ràng ở đây là việc Fabregas đã có một sự trở lại Premier League gần như hoàn hảo ở London. 8 trận đấu đã qua dưới màu áo Chelsea, anh đóng góp 1 bàn thắng và 7 đường kiến tạo. Cựu thủ quân của Arsenal rõ ràng đang là cầu thủ nổi bật nhất tính đến thời điểm này của mùa giải. Anh thể hiện rõ vai trò của một bộ óc sáng tạo nhờ khả năng phân phối bóng, điều chỉnh nhịp độ trận đấu cũng như tung ra những đường chuyền sắc bén loại bỏ hàng thủ đối phương.

Trận đấu đêm nay sẽ là một thách thức đặc biệt với Fabregas, người vốn coi ngôi nhà như một thứ gì đó khó đoán định. Khi rời Arsenal vào năm 2011, anh đã thốt lên rằng: “Tôi đã về nhà sau 8 năm” ám chỉ việc trở lại Barcelona sau khi rời bỏ chính đội bóng này. Rồi đến cùng thời điểm năm ngoái, Fabregas phát biểu trên trang Guardian rằng: “Arsenal mãi mãi luôn ở trong trái tim tôi”. Rồi tiếp tục với phát biểu trên tờ El Pais sau khi chia tay Barcelona: “Tôi luôn cảm nhận mình là người của Pháo thủ”. Rốt cuộc, giữa một ma trận những phát biểu ấy, các cổ động viên Chelsea sẵn sàng tha thứ cho Fabregas nếu anh đóng vai trò quyết định trong trận đấu với đội bóng mà mình yêu quý thứ hai trong màu áo của “kẻ thứ ba”.

Điều này nghe có vẻ không công bằng cho lắm. Fabregas chính là cầu thủ đại diện cho lò La Masia, một trong những học viện ưu tú nhất của bóng đá châu Âu. Thật khó để hình dung ra một cầu thủ nếm trải đủ những vinh quang với hai chức vô địch EURO, một chức vô địch World Cup ở độ tuổi 27 như Fabregas giờ vẫn chỉ có một bộ sưu tập khiêm tốn những danh hiệu ở cấp độ câu lạc bộ. Anh có thể vẫn rất yêu những đội bóng mình từng kinh qua, nhưng không thể thắng nổi lý trí.

Cuộc gặp gỡ quá khứ và hiện tại

Những kỷ niệm về Arsenal chắc chắn sẽ lại ùa về với Fabregas đêm nay. Đó là nơi anh có trận đấu đầu tiên khi mới 16 tuổi, cuộc đọ sức với Rotherham ở Cúp Liên Đoàn. Một năm sau, Fabregas bị coi là thủ phạm của vụ ném nguyên bánh pizza vào người Sir Alex Ferguson trên sân Old Trafford, đồng thời kế thừa chiếc áo số 4 mà Patrick Vieira để lại. Anh cũng là người chơi tuyệt hay trong hành trình của Arsenal tiến tới trận chung kết Champions League vào năm 2006.

Thế nên, không sai khi nói rằng Arsenal chính là bệ phóng để đưa Fabregas trở về Barcelona. Trong khoảng thời gian 3 năm khoác áo Barcelona, từ 2011 đến 2014, chính tiền vệ 27 tuổi này là người có khả năng ghi bàn và kiến tạo hiệu quả hơn hẳn những cái tên như Xavi hay Andres Iniesta. Cụ thể, Fabregas chỉ mất 96 trận để mang về 28 bàn thắng, trong khi Iniesta mất đến 335 trận mới có được 33 bàn thắng. Số pha lập công của Fabregas nhiều gấp đôi Xavi và chỉ thua Messi đúng 8 bàn. Đáng tiếc là anh bị đẩy ra quá nhiều vị trí khác nhau, từ chạy cánh, số 9 ảo cho đến trung phong cắm rồi tiền vệ kiến tạo lùi sâu.

Mãi cho đến khi gia nhập Chelsea, Fabregas mới nhìn thấy cơ hội để hồi sinh sự nghiệp khi lần đầu tiên trong vòng ba năm anh được cố định vị trí thi đấu.

Cuộc gặp gỡ Arsenal đêm nay hẳn sẽ mang đến những cảm xúc thú vị, khi mà Fabregas sẽ đối đầu với Oezil, người đã khiến cho Arsenal đóng chặt cửa trở lại của anh.  

Đức Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm