Arsenal: Coi chừng trả giá vì vắt kiệt sức Sanchez

07/01/2015 06:25 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) - Arsenal có thể phải trả cái giá cực đắt nếu HLV Arsene Wenger tiếp tục vắt kiệt sức ngôi sao số 1 của đội bóng hiện tại, Alexis Sanchez.

HLV Arsene Wenger hiện mắc kẹt trong một cuộc khủng hoảng chấn thương khi 9 cầu thủ thuộc đội 1 của ông không thể ra sân vì nhiều lý do khác nhau, bao gồm những ca chấn thương dài hạn của Mesut Oezil và Mikel Arteta, cộng thêm việc Abou Diaby có vẻ sẽ chẳng bao giờ bình phục. Danh sách mới được bổ sung còn có Alex Oxlade-Chamberlain, vừa dính chấn thương ở trận gặp Hull tại Cúp FA hôm Chủ nhật.

Chỉ 4 cầu thủ Arsenal thực sự ra sân ổn định ở mùa giải này. Calum Chambers, Per Mertesacker và Santi Cazorla là 3 người đã chơi rất bền bỉ, nhưng quan trọng nhất là người thứ tư: Alexis Sanchez, cầu thủ quan trọng nhất không thể tranh cãi của "Pháo thủ" mùa giải này.

Đúng một tháng trước, ngày 5/12, Wenger từng nói về tuyển thủ Chile: “Anh ấy đang trong vùng đỏ. Bạn có thể thấy điều đó khi anh ấy chơi bóng. Tôi cho rằng anh ấy đã chơi trận thứ 27 từ đầu mùa vào thứ Tư, nếu tính cả các trận cho ĐTQG. Thật không may, bạn không bao giờ biết chính xác giới hạn là gì. Anh ấy hồi phục thể lực nhanh và luôn tỏ ra sắc bén, sẵn sàng ra sân”.

Kể từ tuyên bố đó, Arsenal đã chơi 8 trận. Sanchez chỉ được nghỉ 1 (trận đấu vô nghĩa ở Champions League gặp Galatasaray) và đá chính 7 trận còn lại, với chỉ 10 phút nghỉ ngơi. Các con số đó đồng nghĩa với việc anh đã chơi 620 phút trong vòng 1 tháng, bao gồm 270 phút trong 5 ngày giai đoạn Giáng sinh - năm mới. Nếu lúc đó anh đang ở “vùng đỏ” thì lúc này rủi ro với anh còn lớn đến đâu?

Cả mùa này, Sanchez chỉ không đá chính 1 trận của Arsenal ở Premier League, ra sân từ đầu ở 7 trận Champions League (và chơi trọn 90 phút trong 5 trận), chưa kể đá trọn trận gặp Southampton ở League Cup vào tháng 9. Thêm vào đó là 6 trận cho ĐTQG trong 3 chuyến vượt Đại Tây Dương trong màu áo Chile, mà mỗi trận anh đều chơi ít nhất 85 phút. Sanchez đã đá 2.920 phút trong 36 trận cho CLB và ĐTQG kể từ khi gia nhập Arsenal hồi mùa hè.

Dễ hiểu là Wenger khó cưỡng lại việc sử dụng Sanchez với phong độ của anh hiện giờ. Trước Hull, anh lại là chất xúc tác cho Arsenal, gây sức ép, chuyền bóng, tranh cướp và ghi bàn, một cú sút hoàn hảo đưa bóng vào góc lưới. Nhưng cái giá phải trả có thể sẽ là rất đắt.

Wenger nói rằng Sanchez luôn muốn ra sân, nhưng chính ông cũng thừa nhận Arsenal đã không tiến hành đủ các xét nghiệm y tế để xác định khi nào một chấn thương xảy ra. Nếu như dây chằng đã rất mong manh của Sanchez gặp vấn đề nghiêm trọng, mùa giải của Arsenal có thể sụp đổ.

Không cần phải là BLV bóng đá hàng đầu mới thấy tầm quan trọng của tuyển thủ Chile với sân Emirates. Anh là chân sút số 1 của Arsenal với 15 bàn thắng và là người kiến tạo số 1 với 7 đường chuyền thành bàn. Những người thứ 2 là Danny Welbeck với 7 bàn và Santi Cazorla với 5 đường kiến tạo. Không có những đóng góp của Sanchez, giờ này Arsenal đang ngụp lặn ở giữa bảng xếp hạng, chứ không phải cạnh tranh một vị trí trong Top 4.

Đúng là Arsenal không có nhiều lựa chọn ở trận gặp Hull. Olivier Giroud bị treo giò. Welbeck và Yaya Sanogo dính chấn thương, trong khi Lukas Podolski đã chuyển sang Inter. Nhưng Wenger vẫn còn những giải pháp khác để Sanchez được nghỉ ngơi. Theo Walcott hay Joel Campbell đều có thể đá tiền đạo. Ngay cả cầu thủ trẻ Chuba Akpom cũng xứng đáng được thử sức.

Wenger đã không lựa chọn những giải pháp đó, mà vẫn vắt kiệt sức Sanchez. Ông có thể sẽ phải trả giá đắt, trong tương lai rất gần.

T.T
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm