Chelsea chiều lòng Petr Cech, chủ động liên hệ với QPR

01/09/2014 21:40 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn)- Chelsea đã chủ động liên hệ với QPR để bàn bạc về thương vụ mang tên Petr Cech. Dù không muốn bán cầu thủ cho kình địch ở Premier League nhưng tình nghĩa bao năm với Cech khiến Chelsea mủi lòng.

Petr Cech vốn là người gác đền số 1 của Chelsea từ nhiều năm nay, nhưng vị thế của anh đã bị lung lay sau sự xuất hiện của Thibaut Courtois. Ngày Jose Mourinho chọn Courtois bắt chính trận mở màn Premier League gặp Burnley, tương lai của Cech coi như đã được định đoạt. Sau trận thắng Leicester 2-0, Mourinho buộc lòng phải thừa nhận khả năng bán Cech. Ông cho rằng anh không xứng đáng phải ngồi dự bị tại Stamford Bridge.

Thủ thành 32 tuổi vẫn mong muốn sống và làm việc tại London nên QPR là lựa chọn khả dĩ. Trong quy tắc chuyển nhượng, Chelsea “kị” bán cầu thủ cho đối thủ cạnh tranh trực tiếp tại Premier League. Trang Daily Mail khẳng định đại diện của Chelsea đã liên hệ với QPR để bàn bạc về thương vụ này.


Những ngày tươi đẹp của Cech cùng Chelsea

Tại QPR, Robert Green đang là lựa chọn số 1 nơi khung gỗ. Mùa Hè qua, QPR chiêu mộ thêm Alex McCarthy từ Reading với giá 6 triệu bảng thay thế cho Julio Cesar đã đầu quân cho Benfica. Có thông tin Cech được Chelsea chào bán cho QPR từ tuần trước, trước khi họ hoàn thành vụ chuyển nhượng McCarthy.

Trường hợp QPR không còn muốn chiêu mộ thêm nhân sự nơi khung gỗ, Cech vẫn còn những lựa chọn khác. PSG đang rất quan tâm tới anh. Đội bóng nước Pháp muốn đưa Cech cùng với HLV thủ môn Chelsea (Christophe Lollichon) về sân Công viên các Hoàng tử trước khi phiên chợ Hè khép lại. Ưu tiên của PSG là sở hữu Cech theo bản hợp đồng cho mượn bởi họ đang gặp vấn đề với luật công bằng tài chính của UEFA. Giải pháp này cũng cho phép Chelsea tránh được rủi ro trong trường hợp Courtois không thể thi đấu vì chấn thương hoặc phải thụ án treo giò.

Trong khi đó, cá nhân Cech vẫn để ngỏ lựa chọn của mình khi trả lời phỏng bấn báo chí tại quê nhà. “Tôi đã gắn bó với CLB 10 năm qua, hoàn cảnh bây giờ quá lạ lẫm với tôi. Trong 3 trận khai màn mùa giải, tôi không được ra sân nhưng tôi không có lý do gì để hoảng loạn, từ bỏ và rời đi. Tôi là một cầu thủ Chelsea và còn 2 năm hợp đồng. Trong bóng đá, chẳng thể đoán trước điều gì, cũng chẳng có gì là hoàn hảo. Tôi không loại trừ bất cứ điều gì và cũng không biết câu trả lời”- Cech nói với trang tin Sport.cz của CH Czech.

K.Đ
Theo Daily Mail

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm