Conte và nghệ thuật dụng nhân

01/11/2016 20:22 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Để hiểu mối quan hệ thầy trò của HLV và cầu thủ cần phải có thời gian và sự tinh ý. Đôi khi, chỉ cần một cử chỉ nhỏ cũng nói lên nhiều điều. Tình cảm giữa Antonio Conte và Diego Costa là như vậy.

Vòng 8 Premier League, Chelsea thắng tưng bừng đương kim vô địch Leicester City 3-0. Nhưng người Chelsea không trọn vẹn niềm vui bởi sự cố giữa Conte và Costa - người hùng của trận đấu. Thái độ giận dỗi của Costa khi đòi thay người nhưng không được vị HLV đáp ứng, làm dấy lên đồn thổi về sự hục hặc trong quan hệ hai người. Báo chí Anh nhân cơ hội thổi bùng những hệ lụy “có thể đến” với phòng thay đồ của “The Blues”.

Vì chúng ta cần nhau

Vòng 10 Premier League, Chelsea thắng Southampton 2-0. Từ đường piste, Conte lao ra ôm chầm lấy Costa đang lững thững đi vào đường hầm. Cái ôm đó, hơn tất cả mọi bằng chứng, nói lên sự thật về mối quan hệ của hai người đàn ông quan trọng bậc nhất ở Chelsea.

Conte nép mình vào ngực của Costa với biểu hiện của sự hài lòng trên gương mặt. Cánh tay của ông ôm chặt lấy ngôi sao Tây Ban Nha, kéo anh ép sát vào người mình. Đi kèm đó là khuôn miệng mở rộng, ẩn chứa niềm vui, sự phấn khích và hài lòng. Hình ảnh này thu hút sự quan tâm của chuyên gia phân tích ngôn ngữ hình thể Judi James.

Chia sẻ với tờ Mirror, bà nhận định: “Tư thế của Conte và Costa như thể một người cha với người con trai mà ông rất cần”.

Ban đầu, Costa có vẻ gượng gạo trước hành động của ông thầy người Italy. Vẻ mặt anh cau có, cơ thể hoàn toàn bị động. Costa dường như chỉ muốn vào phòng thay đồ càng nhanh càng tốt. Nhưng rồi anh dần mỉm cười, hai cánh tay cử động, phản ứng lại với tình cảm mình đang được trao.

“Đó là một cử chỉ thoải mái, như thể muốn trao tín hiệu của sự ‘phá vỡ’ tảng băng trong mối quan hệ”, bà Judi nhận xét.

Conte là như thế

Conte đã chịu nhún để làm thân tình hơn mối quan hệ với Costa. Đó không phải là chuyện hiếm gặp trong những năm tháng sự nghiệp của nhà cầm quân người Italy. Một cách chính xác, Conte luôn biết dùng tình cảm như một nghệ thuật để “dụng người”.

"Tôi tin rằng tôi sẽ có mối quan hệ thân tình với cầu thủ của mình", Conte thổ lộ. Nhưng để làm được điều đó, ông cho biết mình cần thời gian. "Chúng tôi cần phải tìm hiểu nhau. Điều đó rất quan trọng. Khi bạn bắt đầu công việc, bạn phải sử dụng thời gian để làm quen với họ và cho họ biết về bạn. Tôi thích tạo ra sự liên kết chặt chẽ với đội bóng của mình, đó là điều tôi muốn”.

Bởi một Conte như vậy nên ngày ông chia tay đội tuyển Italy để đến Chelsea, Andrea Barzagli đã khóc như mưa vì nhung nhớ. Tại Stamford Bridge, bất cứ ai cũng phải đứng lên ghế, thể hiện một ca khúc trong ngày ra mắt. Giữa vô vàn các bản nhạc, Conte chọn ca khúc về tình yêu “Malafemmena”.

Nhưng Conte không ủy mị tới mức đặt tình cảm lên trên hết. Giữa nhu và cương, Conte biết lựa chọn giải pháp nào để đối phó với các tình huống. Việc kiên quyết từ chối đòi hỏi thay người của Costa là một ví dụ.

"Với tôi, tức giận là không nên. Tôi luôn cố gắng giữ mối quan hệ tích cực với cầu thủ của tôi. Nhưng đôi khi tôi vẫn tức giận và có la mắng họ. Nhưng với tôi xong là xong. Sau đó, sẽ không có bất cứ hiềm khích nào. Tôi có nóng giận cũng chỉ vì muốn cải thiện tình hình của đội bóng. Khi cầu thủ hiểu được điều này, có lẽ họ sẽ cảm thấy hạnh phúc thay vì khó chịu”.

Costa ngoạn mục vượt Aguero

Đêm Chủ nhật, một lần nữa tiền đạo Diego Costa lại đem niềm vui tới cho người hâm mộ Chelsea. Tiền đạo người Tây Ban Nha có cú cứa lòng tuyệt hảo ngoài vòng cấm giúp “The Blues” đánh bại Southampton ngay trên sân khách với tỉ số 2-0.

Bàn thắng vào lưới Southampton đã giúp tiền đạo Diego Costa lập cột mốc ấn tượng. Cụ thể, đó là bàn thắng thứ 8 của Costa ở Premier League mùa này, qua đó giúp anh vượt qua Sergio Aguero của Man City để dẫn đầu danh sách Vua phá lưới (Sergio Aguero 7 bàn, xếp thứ 2).

Bàn thắng trên cũng giúp Costa cán mốc 40 bàn thắng ở Premier League trong 64 trận ra sân. Costa lập được thành tích này sớm hơn 7 trận so với những gì mà Aguero làm được. Costa là cầu thủ thiết lập cột mốc này nhanh thứ 6 trong lịch sử Premier League.


Khánh Đan
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm