Bài 3: Meryl Streep - Anne Hathaway - Cuộc đua của hai thế hệ

18/02/2009 07:00 GMT+7 | Phim

(TT&VH Cuối tuần) - Sau khi giành các giải Quả cầu Vàng và Bafta, Kate Winslet của phim The Reader trở thành ứng cử viên số một tại Oscar năm nay ở hạng mục nữ diễn viên chính xuất sắc nhất. Tuy nhiên, có hai cái tên có thể khiến Winslet lại một lần nữa tan vỡ giấc mộng Oscar, đó là đàn chị Meryl Streep và đàn em Anne Hathaway. Hai gương mặt cách biệt thế hệ này cũng đã giành được một số giải của các hiệp hội phê bình địa phương ở Mỹ.
 
 
Meryl Streep, 59 tuổi, là tài năng lớn của điện ảnh Mỹ với kỷ lục 15 lần nhận đề cử Oscar và đã đoạt 2 giải, còn Anne Hathaway mới chỉ 26 tuổi, vốn xuất thân từ hình mẫu một cô công chúa xinh đẹp của Walt Disney, lần đầu được đề cử Oscar với một vai diễn hoàn toàn lột xác.

Meryl Streep: Từ nhảy múa đến sầu bi

“Bà hoàng của điện ảnh Mỹ” là cụm từ mà nhiều nhà phê bình dùng để gọi Meryl Streep. Quả vậy, trong bộ môn nghệ thuật thứ 7 vốn nghiệt ngã và chịu sự đào thải khắc nghiệt, tuổi thọ nghề nghiệp của diễn viên nữ thường ngắn hơn nam giới. Rất nhiều ngôi sao nữ từng được xem là “nữ hoàng” ở tuổi 30 nhưng sang tuổi 40 đã chịu cảnh “chợ chiều”, như Sharon Stone hay Demi Moore. Đến tuổi 50, nhiều tài năng lớn chấp nhận diễn vai phụ, sang tuổi 60 thì thi thoảng mới được mời đóng phim hoặc bị quên lãng. Nhưng Meryl Streep là một ngoại lệ. Trong vài năm qua, ở tuổi xấp xỉ 60, bà vẫn liên tục nhận được vai chính trong các bộ phim giải trí lớn hoặc phim nghệ thuật độc lập. Ba năm trước, Meryl Streep vẫn kiếm được 5 triệu USD cát-sê cho vai diễn bà tổng biên tập quyền uy của một tạp chí thời trang danh tiếng trong The Devil Wears Prada. Bộ phim này thắng lớn về doanh thu, Meryl Streep không những được chia thêm phần trăm tiền lợi nhuận mà còn đoạt giải Địa cầu Vàng cho Nữ diễn viên chính xuất sắc trong phim hài/ nhạc kịch và được đề cử Oscar.

Còn trong mùa Hè năm 2008, bà một lần nữa khiến phòng vé trên toàn thế giới lên cơn sốt với bộ phim hài nhạc kịch Mamma Mia!. Bộ phim có kinh phí 52 triệu USD này đã chinh phục khán giả khắp toàn cầu với một câu chuyện đầy tinh thần lạc quan và những ca khúc sôi động của ABBA. Đến nay Mamma Mia! đã thu về 572 triệu USD (chỉ tính tiền bán vé, chưa kể doanh thu bán DVD) và lập kỷ lục phim có doanh thu cao nhất mọi thời đại tại Anh (vượt qua Titanic). Dù nội dung khá sơ sài và có nhiều chi tiết phi lý, bộ phim này vẫn thành công vang dội nhờ chất trào lộng và vẻ đẹp tự nhiên của nó. Các ca khúc của ABBA đều do các diễn viên thể hiện với nhiều khiếm khuyết, nhưng chính chất giọng tự nhiên không trau chuốt đó làm nên sức hấp dẫn cho Mamma Mia!. Bộ phim như một làn gió mát lành, đem đến không khí tươi vui nhẹ nhàng, đặc biệt là qua diễn xuất của Meryl Streep. “Không có gì mà Meryl không làm được”, một nhà phê bình nhận xét về vai diễn của bà trong phim này. Từ ca hát, nhảy múa, những giây phút tươi vui dí dỏm xen kẽ với các khoảnh khắc lắng đọng, Meryl Streep hoàn toàn hút hồn khán giả, khiến họ bỏ qua phần nội dung phim còn nhiều hạn chế để hòa vào lời ca, tiếng hát của dàn diễn viên.
 
Meryl Streep vào vai một bà mẹ sôi động trong Mamma Mia!
 
Nếu cuộc trình diễn mùa Hè của Meryl Streep cực kỳ sôi động và vui tươi thì đến mùa phim cuối năm, bà trở về với sở trường của mình: một bà soeur sầu muộn và đầy nghi kỵ trong phim Doubt. Bộ phim có kinh phí 20 triệu USD này được trình chiếu vào cuối năm qua và chinh phục hầu hết giới phê bình với những lời khen ngợi nồng nhiệt, đặc biệt dành cho các diễn viên chính. Doubt được chuyển thể từ vở kịch cùng tên của John Patrick Shanley, từng đoạt giải Pulitzer và Tony. Và khi được chính Shanley chuyển thể thành tác phẩm điện ảnh cùng tên, Doubt lại tiếp tục cuộc chinh phục khán giả của màn ảnh rộng. Câu chuyện xảy ra vào năm 1964, kể về một nghi vấn trong nhà thờ, khiến mối quan hệ của những con người ở chốn linh thiêng này trở nên căng thẳng và ngột ngạt. Meryl Streep vào vai bà soeur Aloysius Beauvier, người nghi ngờ vị linh mục Brendan Flynn (Philip Seymour Hoffman) lạm dụng tình dục một sinh viên da màu. Bà soeur tìm mọi cách để kết tội vị linh mục, trong khi ông ta ra sức chứng minh mình trong sạch... Xuất hiện từ đầu đến cuối phim trong bộ đồ nữ tu màu đen, kết hợp rất tài tình giữa diễn xuất nội tâm và cơ mặt, ngôn ngữ cơ thể, Meryl Streep khiến khán giả nhập cuộc vào sự căng thẳng của bộ phim và bị đẩy vào sự nghi ngờ do nhân vật của bà tạo ra. Sự thật chỉ được tiết lộ vào cuối phim và chính lúc đó, người xem cũng rơi vào trạng thái sầu muộn của soeur Beauvier.
 
Meryl Streep vào vai một bà soeur sầu muộn và đầy nghi kỵ
trong phim Doubt
 
Doubt giành được 5 đề cử tại giải Quả cầu Vàng năm nay, trong đó có đến 4 hạng mục về diễn xuất. Điều này được lặp lại trong danh sách đề cử giải Oscar.

Một năm thành công lớn của Meryl Streep, nữ diễn viên nổi lên từ thập niên 1980 và từng được Diane Keaton, một ngôi sao khác, nhận xét là “tài năng lớn nhất của thế hệ và điện ảnh Mỹ”. Sắp bước sang tuổi 60, Meryl Streep vẫn là một cái tên đắt giá của Hollywood. Năm 2009, bà sẽ có mặt trong phim chân dung Julia & Julie trình chiếu vào mùa Hè và một bộ phim lãng mạn hài ra rạp dịp Giáng sinh của nữ đạo diễn Nancy Meyer, bên cạnh hai nam diễn viên cựu trào Steven Martin và Alec Baldwin. 
 
Anne Hathaway - cuộc trình diễn ngoạn mục của năm
 
Cây bút phê bình Claudia Puig của tờ USA Today chơi chữ, đặt nhan đề cho bài viết đầy cảm tình về bộ phim Rachel Getting Married là “Đám cưới của Rachel, nhưng là cuộc trình diễn của Hathaway” và đánh giá “Anne Hathaway đã có một vai diễn quá tuyệt vời”. Một cây bút tiếng tăm khác, Lou Lumenick, viết trên tờ New York Post: “Với vai diễn Kym, Anne Hathaway đã trải qua một cuộc hành trình với những cung bậc của xúc cảm đáng kinh ngạc, từ sự giận dữ đến đổ vỡ, từ vết thương lòng đến nỗi ân hận dày vò. Diễn xuất của Anne Hathaway trong bộ phim này giúp cô trở thành ứng viên nặng ký cho giải Oscar 2009 ở hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất”...

Ít ai ngờ rằng Anne Hathaway, cô diễn viên xinh đẹp với gương mặt như thiên thần, đôi mắt to, nụ cười tỏa sáng và làn da trắng như sứ, lại có một màn trình diễn giàu cảm xúc đến thế. Vốn xuất thân từ lò đào tạo của hãng Walt Disney, Anne Hathaway được mệnh danh là “công chúa” sau hai tập phim ăn khách dành cho khán giả tuổi teen The Princess Diaries. Sau đó nữa là một vài bộ phim kiểu thần thoại hay phiêu lưu khác.

Và Anne Hathaway rất có thể sẽ mãi bị “đóng đinh” trong những bộ phim như thế nếu cô không tìm cách để thoát khỏi hình ảnh mơ mộng này. Cú đột phá đầu tiên mang tên HavocBrokeback Mountain trong năm 2005, chỉ sau một năm so với thời điểm cô còn xúng xính trên màn bạc với bộ trang phục lộng lẫy của công chúa Mia trong The Princess Diaries 2: Royal Engagement. Trong Havoc, một bộ phim về sự nổi loạn của giới trẻ, Anne Hathaway diễn nhiều lần các cảnh nóng không cần đóng thế. Trong Brokeback Mountain, dù vai diễn của mình không nặng ký bằng 3 nhân vật chính, nhưng cô đã thể hiện lối diễn xuất chín chắn mà vẫn tự nhiên. Một sự trưởng thành thực sự.
 
Anne Hathaway kết hợp với ngôi sao gạo cội Meryl Streep trong
The Devil Wears Prada

Sự kết hợp với ngôi sao gạo cội Meryl Streep trong The Devil Wears Prada đem lại thành công lớn cho cả hai, về diễn xuất lẫn doanh thu thắng đậm từ bộ phim hài hước đề cập đến hậu trường của làng báo chí thời trang này. Cuộc đột phá tiếp theo là vai diễn nữ nhà văn cổ điển nổi tiếng nhất của Anh Jane Austen trong bộ phim độc lập Becoming Jane (2007). Những vai diễn trưởng thành này giúp cô thoát hẳn khỏi hình mẫu của một ngôi sao phim teen, phá bỏ nghi ngờ về định kiến “bình hoa di động” và thậm chí đáng được kỳ vọng với những vai diễn nội tâm phức tạp, có chiều sâu tâm hồn.

Sự kỳ vọng đó đã được trả lời chỉ sau một năm với Rachel Getting Married, bộ phim độc lập có kinh phí thấp của đạo diễn Jonathan Demme. Anne Hathaway vào vai Kym, một cô người mẫu hết thời, nghiện ngập và mới ra khỏi trại cai nghiện. Kym trở về quê để dự đám cưới của cô em gái Rachel. Và tại đây, những ký ức nhiều thương tổn sống lại, đặc biệt là cái chết của đứa em trai, khiến Kym một lần nữa trải qua những cuộc tra tấn về thể xác và tâm hồn... Vai diễn xuất sắc này của Anne Hathaway đã được giới phê bình so sánh với các vai diễn lột xác khác của một số cô đào xinh đẹp từng giành giải Oscar như Nicole Kidman trong The Hours hay Charlize Theron trong Monster...
 
Anne Hathaway vào vai Kym, một cô người mẫu hết thời trong
Rachel Getting Married
 
Anne Hathaway cũng được so sánh với Julia Roberts, một ngôi sao thành công ở cả hai dòng phim thương mại giải trí và nghệ thuật độc lập. Trong năm qua, cô cũng rất thành công với bộ phim hài hành động ăn khách Get Smart và đầu năm nay là phim hài lãng mạn Bride Wars. Ngoài ra, Anne Hathaway đang tham gia hai bộ phim khác, trong đó có vai Nữ hoàng tuyết ở phim chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết kinh điển của nhà văn Lewis Carroll, Alice In Wonderland, do Tim Burton đạo diễn, bên cạnh tài tử Johnny Depp. 

Lâm Lê
 

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm