Vấn đề của Chelsea là Conte quá... bảo thủ

08/04/2018 12:55 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Chelsea ở mùa giải 2016-17 là sự hội tụ của HLV bản lĩnh cùng cầu thủ chất lượng. Nhưng sau một năm, có quá nhiều điều ở Stamford Bridge thay đổi.

Sau 7 vòng đấu đầu tiên ở mùa giải trước, Chelsea thi đấu đơn giản và rệu rã. Hai trận thua liên tiếp lần lượt trước Liverpool và Arsenal thời điểm đó khiến nhiều người hâm mộ The Blues không thực sự tin tưởng vào tài năng của HLV Antonio Conte. Thế nhưng, hai thất bại đó chính là cú tát để bản lĩnh Conte trỗi dậy.

Conte hết phép màu

Liền sau đó, chiến lược gia người Italy cùng các học trò giành chuỗi thắng 13 trận đầy ấn tượng và nhẹ nhàng giành chức vô địch. Ngỡ tưởng thành công đó sẽ chỉ là bước đệm để Chelsea vùng vẫy mãnh liệt hơn ở trời Âu nhưng thực tế lại không như vậy.

Sau những tiếng cười sảng khoái, những chai sâm panh được bật nắp liên tục ở cuối mùa giải trước thì Chelsea trong mùa giải này như một gã say lúc tỉnh lúc mơ. Có thời điểm họ bám sát hai vị trí dẫn đầu ở Premier League và đứng đầu tại bảng C Champions League. Nhưng rồi khi hy vọng dâng cao, các cầu thủ Chelsea lại sa sút, rệu rã đến khó hiểu.

‘Conte đang rất nóng lòng rời Chelsea. Họ mua hay bán ai mà không hỏi ông ấy’

‘Conte đang rất nóng lòng rời Chelsea. Họ mua hay bán ai mà không hỏi ông ấy’

Cựu HLV Gianluca Vialli cho biết HLV Antonio Conte không thể chịu đựng được cách ban lãnh đạo làm việc và rất muốn rời Chelsea trong tương lai.

Mùa trước, không ít lời khen dành cho HLV Conte khi “khai phá” được tiềm năng ngủ sâu của Victor Moses và cả Pedro. Bộ đôi này kết hợp với Marcos Alonso và Eden Hazard bên cánh trái thực sự đã làm điên đảo biết bao đội bóng bởi sự lên công về thủ nhịp nhàng. Còn mùa này, Moses lẫn Pedro đều chỉ là cái bóng của chính mình.

Giờ đây, Chelsea thi đấu phập phù. Họ chẳng còn đem lại nhiều khoảnh khắc tưng bừng cho các CĐV nữa. HLV của họ cũng chẳng có lý do gì để nhảy dựng lên, gào thét và ăn mừng với các trợ lý cả. Tất cả thay bằng sự im lặng đến chết người trên các khán đài sân Stamford Bridge; bằng những cái lắc đầu ngao ngán và vuốt mặt thể hiện sự bất lực của người thuyền trưởng Conte.

Sự bướng bỉnh của người Italy

Trong thành tích bết bát của Chelsea mùa này, Conte không phải là người vô tội. Ông được xem là một chiến lược gia cá tính với sự nhất quán, kiên định cao. Tuy nhiên, đôi lúc, điều đó lại biến thành bảo thủ. Mùa trước, Chelsea thành công với sơ đồ 3-4-3. Mùa này, HLV Conte tiếp tục sử dụng hàng hậu vệ ba người nhưng với sơ đồ 3-5-2. Hơn nửa mùa giải Conte đắm chìm với chiến thuật này và chẳng đem lại kết quả khả quan nào. Hệ quả, họ bị loại khỏi Champions League từ vòng 1/8 và tụt xuống vị trí thứ 5 tại Premier League.

Một mùa giải sóng gió và ảm đạm của Chelsea thực chất đã được sớm báo hiệu từ mùa Hè. Bắt đầu từ chính sách chuyển nhượng thiếu quyết đoán và khó hiểu đến từ ban lãnh đạo đội bóng. HLV Conte muốn Romelu Lukaku về thay thế Diego Costa thì Chelsea đưa về Alvaro Morata. Tại kỳ chuyển nhượng mùa Đông, đội chủ sân Stamford Brigde bỏ gần 20 triệu bảng để sở hữu Olivier Giroud và cho Dortmund mượn Michy Batshuayi. Trong khi Batshuayi thăng hoa ở nước Đức thì Giroud chỉ luôn là sự lựa chọn thứ hai sau Morata. Điều đáng nói, sự hiệu quả Morata đem lại chẳng khá hơn Giroud là bao.

Ở cuộc đối đầu với Tottenham cuối tuần trước, HLV Conte tung Giroud vào sân khoảng 10 phút cuối trận. Chelsea không thi đấu với đội hình 3 hậu vệ quen thuộc nữa mà chuyển sang sơ đồ 4-4-2 cổ điển. Trong khoảng thời gian này, các cầu thủ áo xanh thi đấu đơn điệu và chẳng thể tạt nổi quả bóng nào ra hồn dù bên trong có hai tiền đạo chơi đầu rất tốt, Giroud và Morata. Chelsea thi đấu như thế họ chưa bao giờ tập luyện chiến thuật này vậy.

Chelsea tự hào khi họ vô địch 2/3 mùa giải gần đây nhất, nhưng họ không thế cứ lên xuống dập dình như cơn sóng vậy được. Có thể những thay đổi trong đội hình hay băng ghế huấn luyện sẽ đem lại thành công cho Chelsea ngay ở một mùa giải nhất định nhưng nên nhớ, chức vô địch Champions League 2012 được tạo nên từ những công thần do Jose Mourinho xây dựng từ năm 2004. Chỉ có sự ổn định mới giúp họ tiến xa.

Quý Dậu

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm