Tiếng nói M.U: Ngược dòng ngoạn mục chỉ có thể là "Quỷ đỏ"

27/12/2012 20:38 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Vì sao chỉ có phim hành động của Hollywood mới hấp dẫn và đáng xem? Kịch tính, tiết tấu nhanh và diễn xuất xuất sắc? Đúng nhưng chưa hẳn. Một trong những lý do quan trọng là khán giả không đoán được kết cục cho đến khi phim kết thúc.

Vì sao Man United lại gây chú ý mọi lúc mọi nơi? lực lượng fan  đông vô kể nhưng chuyện lạ là những người ghét cũng chẳng rời mắt khỏi tất cả những sự kiện liên quan đến Quỷ đỏ. Đá đẹp, cầu thủ nổi tiếng hay bề dày truyền thống lừng lẫy? Chuẩn. Nhưng vẫn cần phải chỉnh. Một trong những ‘đặc sản” United làm khán giả “phát sốt” là hầu hết những trận đấu có họ tham gia đều có kịch bản như phim hành động theo “xì tai”  Hollywood: hấp dẫn đến giây cuối cùng.



M.U đã tặng NHM một "tác phẩm điện ảnh" siêu  kịch tính trước Newcastle - Ảnh: Getty

Ngày Boxing Day, Man United đã ‘tặng quà” một tác phẩm điện ảnh kịch tính như vậy tại “Nhà hát của những giấc mơ”. Lần này “bạn diễn’ của họ là một đối tác rất ăn ý: Newcastle United.

Tại phần đầu của cuốn phim, có lẽ quá quen với ông bạn diễn hay nhường nhịn Chích Chòe (họ chưa thắng United 40 năm nay trên sân Old Trafford), các chú Quỷ Đỏ đâm cả nể và cũng “nhường nhịn” theo. Suốt hiệp một họ mặc sức cho các cầu thủ Newcastle muốn đấm đạp gì tùy thích. Thậm chí cảm thấy thế là chưa đủ, chàng diễn viên phụ Jonny Evans còn ‘tặng quà” cho đối phương thêm một bàn thắng. Nghiệp dư, uể oải và thiếu sinh khí là tất cả những gì chính xác nhất để mô tả đoàn quân của ‘đạo diễn thiên tài” Alex. Tấm màn nhung hiệp một khép lại với tỷ số 2-1 dành cho đội khách và chắc chắn đã có khán giả bỏ về trong thất vọng.

Nếu diễn biễn cứ như hiệp một thì có lẽ cuốn phim mang tên “Quỷ đỏ và Chích chòe”  sẽ ế chỏng chơ ngay khi chưa phát hành. Nhưng nếu thế thì đâu phải là thương hiệu Man United. Đến hồi diễn thứ hai, cho dù giữa mùa đông giá rét, nhiều khán giả tại sân khấu Old Trafford đã phải vã mồ hôi trước pha rượt đuổi tỷ số dưới sân: 1-2, 2-2, 2-3, 3-3 và cuối cùng là 4-3  khi kim đồng hồ điểm sang phút 90. Mỗi lần bị ngã là mỗi lần Quỷ đỏ đứng dậy. Ngay lập tức và mạnh mẽ hơn.Đúng như mô-típ của phim hành động: bên cạnh vai người hùng là một vài vai phụ làm nền. Bên cạnh sự yếu kém (gần đây đã trở nên bệnh kinh niên) của những Valencia, Evan hay cả Ferdinand, vai diễn của những Persie, Carrick và Giggs thật xuất sắc (họ đều được trang Goal.com chấm điểm 3.5 – điểm cao nhất trận đấu).

Người hùng thầm lặng M. Carrick được bình chọn xuất là xuất sắc nhất (the man of the match). “Hạt đậu” Chicharito lại làm fan United nức lòng với bàn thắng mang thương hiệu “kẻ sát nhân vòng cấm” ở phút thứ 90. Có lẽ ngợi khen Van Persie giờ đây là quá thừa (người vốn kiệm lời khen như Sir Alex cũng phải thừa nhận anh chính là món quá giáng sinh quý giá nhất mà United có được).

Nhưng theo quan điểm cá nhân của tôi, người chơi xuất sắc nhất bên phía United là Ryan Giggs.

Tuổi 40. Chơi đủ 94 phút. Chuyền bóng (nhất là các quả tạt từ cánh trái) vẫn cực dẻo và có điểm rơi cực chuẩn. Không còn tốc độ nhưng cách đi bóng vẫn còn đó hình ảnh là "hàng độc" của bóng đã hiện đại: uyển chuyển, nhẹ nhàng và rất thông minh. Nhìn anh chơi bóng, không ít người sẽ phải nén tiếng thở dài khi nhìn sang hai đôi cánh hiện nay của United là Valencia và Young. Dưới trời mưa lạnh của đêm Boxing day, cùng với Carrick, Evra và Persie, Giggsy là chàng diễn viên gạo gội đã đốt nóng toàn bộ khán đài “Nhà hát của những giấc mơ”.

Chẳng có gì là quá ghê gớm khi thắng một đối thủ như Newcastle United tại sân nhà. Nhưng cách thắng của thầy trò Sir Alex mới là điều “ghê gớm” mà các đối thủ phải sợ hãi:  các trận đấu với Man United chỉ thực sự kết thúc sau hồi còi của trọng tài, cho dù họ bị dẫn bao nhiêu bàn đi chăng nữa.

Cho dù còn ngổn ngang bao nhiêu nỗi lo với bài ca mang tên “ lội ngược dòng” mong manh dễ vỡ, nhưng món quà Quỷ đỏ tặng những người yêu mến họ thật vô giá: sự thăng hoa về cảm xúc.

Làm được điều này, chỉ có thể là Man United!

Nguyễn Đức Sơn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm