Rafa Benitez vẫn âm thầm chờ đợi M.U và Man City gục ngã

26/12/2012 14:08 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Nhà cầm quân người Tây Ban Nha đã nổ tưng bừng sau chiến thắng kinh hoàng 8-0 của Chelsea trước Aston Villa. Chiến thắng ấy mới đưa Chelsea lên thứ 3 trên BXH, còn kém Man City (thứ 2) 7 điểm và M.U (dẫn đầu) 11 điểm nhưng đội bóng Bắc London đá ít hơn 1 trận.



Chelsea thắng đậm Aston Villa

Sau chiến thắng cực đậm trước Aston Villa, Benitez như trút bỏ được áp lực đè nặng trên vai và lạc quan cho rằng Chelsea có thể trở lại cuộc đua vô địch mà chỉ cần các đội ở top đầu sẩy chân là đội bóng của ông biết cần phải làm gì để tiến lên.

Chúng tôi có thể trở lại cuộc đua vô địch. Nếu Chelsea cứ chơi như trước Aston Villa thì lúc nào chúng tôi cũng chiến thắng. M.U đã hòa Swansea và chúng tôi đã tận dụng được cơ hội để rút ngắn khoảng cách với họ. Bây giờ chuyện gì cũng có thể xảy ra. Chúng ta hãy xem Chelsea có thể tiến gần ngôi đầu bảng tới mức nào. Điều cốt yếu là chúng tôi phải  giữ được phong độ ổn định, phải giành được chiến thắng, phải chơi được như những gì chúng tôi đã chơi trước Aston Villa. Điều này vừa dễ vừa khó nhưng dù sao Chelsea  vẫn phải tiếp tục duy trì sự ổn định”.

Bầu không khí lạc quan ở Stamford Bridge chắc chắn đã được nhen nhóm ít nhiều sau chiến thắng vang dội trước Aston Villa. Sức ép tâm lý của Benitez cũng đã được cởi bỏ phần nào. Nhưng từ lời nói tới thực tiễn luôn là một con đường xa mà không phải đội bóng nào cũng đi hết được.

Vẫn phải chờ xem các đối thủ của Chelsea ở top đầu có xảy chân nữa hay không và nếu họ xảy chân thì liệu Chelsea có “thập diện mai phục” thành công được không hay chính đội bóng này lại tự bắn vào chân mình bằng những kết quả gây thất vọng?

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm