Man United: Đừng lãng phí những Cậu bé vàng

03/04/2016 12:50 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Man United nổi tiếng với thế hệ 92 đầy tài năng, nhưng trong gần 10 năm cuối triều đại Sir Alex, thành công của Quỷ đỏ mang dấu ấn của Cristiano Ronaldo và Wayne Rooney, những tài năng trẻ đắt giá mà họ mang về Old Trafford.

Ronaldo gia nhập Man United từ Sporting Lisbon năm 2003 với giá 12,24 triệu bảng và đã ghi 118 bàn sau 292 trận trước khi đến Real Madrid với giá kỷ lục 80 triệu bảng. Một năm sau, Rooney cập bến Old Trafford khi chưa đầy 19 tuổi với giá 27 triệu bảng. Bây giờ, anh là thủ quân và trên đường trở thành chân sút xuất sắc nhất trong lịch sử CLB.

Những cậu bé vàng bị lãng phí

Từ sau khi Ronaldo và Rooney cập bến Old Trafford, đã có không ít tài năng trẻ theo bước họ, song đáng tiếc, không ai thực sự trưởng thành một cầu thủ lớn với thành công tương tự.

Anderson và Nani gia nhập Man United hè 2007 từ Porto và Sporting, với tổng số tiền lên đến hơn 30 triệu bảng. Nhưng Nani không bao giờ vượt qua được cái bóng của người đồng hương Ronaldo, còn Anderson không thích nghi được với môi trường mới. Phil Jones được ca tụng là đội trưởng tuyển Anh trong tương lai khi Man United bỏ 16,5 triệu bảng để mua anh từ Blackburn năm 2011. Song những chấn thương và việc bị sử dụng ở quá nhiều vị trí khác nhau khiến anh không thể phát triển thêm. Ngay cả Smalling (từ Fulham) cũng phải trải qua hơn 5 năm vật vã mới tạm khẳng định được mình.

Trong số những cầu thủ U21 gia nhập Man United hơn 1 thập kỷ qua, De Gea là ngoại lệ duy nhất. Nhưng sự hòa nhập của De Gea cũng tốn khá nhiều thời gian. Anh từng mắc những sai lầm nghiêm trọng và phải đóng vai dự bị cho Anders Lindegaard. Thật may là sau đó, De Gea đã trưởng thành và là trụ cột ở hàng thủ Man United 2 mùa qua. Nhưng anh là thủ môn, và không có nhiều tác động đến lối chơi toàn đội như Rooney hay Ronaldo.

Đừng lãng phí Depay

Có nhiều yếu tố quyết định đến thành công của một cầu thủ trẻ ở CLB lớn. Đó là áp lực từ sự kỳ vọng khi thi đấu hàng tuần dưới sự cổ vũ của 60-70 nghìn khán giả, là gánh nặng từ phí chuyển nhượng cao ngất. Chấn thương cũng là một yếu tố khó đoán. Ngoài ra, các fan cũng thiếu kiên nhẫn với các tài năng trẻ đắt giá hơn là với những sản phẩm từ lò đào tạo.

Van Gaal cám ơn Sir Alex, tuyên bố Man United sẽ vô địch FA Cup

Van Gaal cám ơn Sir Alex, tuyên bố Man United sẽ vô địch FA Cup

Louis van Gaal đã lên tiếng cám ơn Sir Alex sau khi cựu HLV người Scotland kêu gọi CĐV Man United hãy kiên nhẫn với HLV hiện tại của đội bóng.

Memphis Depay là minh chứng rõ ràng nhất cho sự phân biệt ấy. Cầu thủ chạy cánh 22 tuổi này đã có mùa giải khởi đầu không như ý ở Old Trafford. Nhưng nếu khẳng định rằng anh là một bản hợp đồng thất bại, hay tệ hơn, đòi bán anh ngay mùa hè này, là một đánh giá quá ư vội vã. Nếu là một cầu thủ từ lò đào tạo như Jesse Lingard hay Marcus Rashford, liệu anh có bị đối xử như thế?

Những chiếc xe cáu cạnh, những bộ đồ đắt giá và những người bạn trong giới showbiz của Memphis Depay khiến nhiều người nghĩ anh thích cuộc sống giàu sang hơn đá bóng. Nhưng chính các fan cũng nói tương tự về Ronaldo trong những năm đầu ở Man United. Thậm chí cả Giggs hồi năm 1992 cũng vậy. Trong một mùa giải thường xuyên phải đá dự bị từ tháng 11/2015, Memphis Depay vẫn ghi 7 bàn và có 3 đường kiến tạo. Thành tích ấy tốt hơn mùa đầu tiên của Ronaldo ở Man United, và sánh ngang thành tích của Giggs khi ra mắt đội một.

Bên cạnh những Rashford, Lingard, Man United còn có Depay và Martial, những người có tiềm năng trở thành những Ronaldo và Rooney mới. Họ xứng đáng được BHL đặt nhiều niềm tin hơn nữa.

244 Wayne Rooney đang là chân sút xuất sắc thứ nhì trong lịch sử Man United với 244 bàn thắng. Thêm 5 bàn nữa, anh sẽ cân bằng kỷ lục 249 bàn của Sir Bobby Charlton.

25 Số tiền (triệu bảng) mà Man United đã bỏ ra để có chữ ký của Memphis Depay từ PSV ở mùa hè năm ngoái.

6 Kể từ sau Boxing Day năm ngoái (26/12), Memphis Depay chỉ được đá chính vỏn vẹn 6/15 trận.

22h00, 03/04, sân Old Trafford, Man United – Everton (lượt đi 3-0)
Coi chừng… Andre Marriner!

Gương mặt mà Man United phải coi chừng nhất ở Old Trafford đêm mai là ai? Romelu Lukaku, người đã ghi 18 bàn và có 6 pha kiến tạo mùa này, hay tài năng trẻ Ross Barkley? Không phải, đó là trọng tài Andre Marriner.

Theo thống kê, Man United chưa thắng một trận nào mà ông Marriner cầm còi kể từ tháng 1/2013. Thậm chí, họ còn thua 5 trận liên tiếp khi ông này là trọng tài chính, trong đó có thảm bại 0-3 ở Goodison Park mùa trước. Ngược lại, Everton đã thắng 4 trận liên tiếp gần đây khi Marriner cầm còi (ghi 15 bàn trong số đó.

Ông Marriner năm nay 45 tuổi, làm việc ở Premier League từ năm 2005, và là trọng tài FIFA từ năm 2009. Mùa này, ông đã cầm còi 33 trận đấu, rút 5 thẻ đỏ và 33 thẻ vàng.

Đội hình dự kiến

Man United: De Gea – Valencia, Smalling, Blind, Darmian – Schneiderlin, Fellaini – Lingard, Mata, Martial – Rashford.

Everton: Robles – Coleman, Jagielka, Funes Mori, Baines – McCarthy, Besic – Lennon, Barkley, Cleverley – Lukaku.

Dự đoán: 2-1


Tuấn Cương
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm