Man City lặng lẽ đợi 'bom tấn'

29/07/2016 19:10 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) - Sir Alex Ferguson từng gọi mỉa mai Man City là “những gã hàng xóm ồn ào” khi đội bóng áo xanh vung tiền vô tội vạ để trở thành thế lực mới của Premier League trong những năm đầu dưới thời các tỉ phú Ả rập.

Tình hình ở thành Manchester có vẻ đang đảo ngược, khi Man United giờ mới là đội ầm ĩ với những thương vụ như Paul Pogba. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là Etihad Hè này sẽ không chứng kiến “bom tấn”.

Sắp mua được Leroy Sane

Man City có thể là đội đầu tiên ở Premier League phá vỡ cột mốc 100 triệu bảng tổng chi chuyển nhượng nếu như họ có được Leroy Sane, Gabriel Jesus và Marlos Moreno như dự kiến. HLV Pep Guardiola và ban lãnh đạo đội sẽ tập trung vào việc hoàn tất các thỏa thuận đó sau khi trở về từ chuyến du đấu đầu mùa ở Trung Quốc tuần này.

Giám đốc thể thao Txiki Begiristain đã đi cùng đội bóng sang Bắc Kinh và Thâm Quyến, nhưng hẳn ông còn nhiều điều bận bịu ở châu Âu và Nam Mỹ. Cho tới giờ, Man City “mới” chi ra 36,5 triệu bảng cho Ilkay Guendogan, Nolito và Oleksandr Zinchenko, những chữ ký đáng chú ý, nhưng đều không thuộc diện “bom tấn”.

Sane sẽ gần với điều đó hơn. Cầu thủ chạy cánh 20 tuổi này có vẻ đã nhất trí các điều khoản cá nhân với Man Xanh, nhưng khác biệt hơn 6 triệu bảng, giá đề nghị 35 triệu bảng của Man City, và cái giá khăng khăng 41,5 triệu bảng của CLB Đức Schalke, khiến thương vụ chưa thể hoàn tất.

“Sane là một tài năng lớn”, Guardiola từng nói hồi tháng 11 khi ông còn dẫn dắt Bayern Munich. “Tôi phải chúc mừng nước Đức vì có một cầu thủ như thế”. Tuyển thủ Đức này sở hữu hai vũ khí rất lợi hại: Tốc độ và sự đa dạng. Sane, đá chính ở Schalke từ năm 2014, đá được mọi vị trí ở hàng tiền vệ công 3 người trong sơ đồ 4-2-3-1 hoặc hàng công ở đội hình 4-3-3. Với Jesus Navas đã bước sang tuổi 30, Man City cần các phương án thay thế chất lượng và cả triển vọng nữa.

Vẫn quyết mua John Stones

Vụ Jesus cũng đang được xúc tiến mạnh. Đại diện của tài năng trẻ này, Cristiano Soames, cho biết: “Tôi có thể nói rằng chúng tôi đang nhất trí một số phương diện cụ thể trong hợp đồng, mọi chuyện đang tiến triển rất tốt với Man City. Cứ chờ xem sao”.

Jesus, 19 tuổi, là một trong những tài năng trẻ sáng giá nhất của bóng đá Brazil. Hàng loạt đội bóng châu Âu đang theo đuổi anh, nhưng Man City dẫn đầu với đề nghị 26,5 triệu bảng. Đội bóng áo xanh cũng có thể đảm bảo cho sự phát triển của Jesus với việc cho mượn cầu thủ này trở lại Palmeiras. Từng giành danh hiệu Ngôi sao mới nổi xuất sắc nhất giải vô địch Brazil 2015, Jesus ghi 13 bàn trong 26 trận năm 2016 này và đã được Ronaldo (Brazil) khen ngợi là “một trong hai người tôi sẽ đánh cược trở thành siêu sao tương lai (người kia là Gabriel của Santos)”.

Cầu thủ chạy cánh người Colombia Moreno, hiện đang khoác áo Atletico Nacional, là chữ ký đỡ tốn kém nhất, khoảng 8,2 triệu bảng, và thương vụ dự kiến được chốt lại sau trận lượt về chung kết Copa Libertadores vào thứ Năm (giờ địa phương). Giống như Jesus, Moreno mới 19 tuổi và giống Sane, anh rất đa năng. Với đội hình quá đông đúc các ngôi sao của Man City hiện giờ, tuyển thủ Colombia này nhiều khả năng sẽ được cho mượn sang TBN trước khi đủ trưởng thành để đá ở Man City.

Cuối cùng, nếu Man City mua được cả John Stones, mục tiêu số 1 của họ để tăng cường hàng thủ, thì tổng số tiền đội bóng áo xanh chi ra sẽ vượt mốc 150 triệu bảng. Stones đã chính thức trình văn bản đòi rời Everton, và vấn đề còn lại chỉ là sự thỏa thuận giữa đội chủ sân Goodison Park và Man City.

T.T
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm