Juergen Klopp: Người bình thường không chịu được cô đơn

10/11/2015 06:19 GMT+7 | Liverpool

(Thethaovanhoa.vn) - Bạn có thể bỏ rơi một người như Jose Mourinho, người luôn yêu cầu bạn phải làm ông ta hài lòng, thích đẩy mọi thứ đến giới hạn chịu đựng của nó và quá yêu bản thân mình. Nhưng bạn không thể bỏ rơi một người như Juergen Klopp.

Sự tức giận dường như đã khiến CĐV Liverpool không nghĩ nhiều đến người đàn ông mà chỉ vài ngày trước, họ còn nói về ông ta như thể đấng cứu thế. Scott Dann ghi bàn ấn định tỉ số 2-1, và họ lũ lượt đứng dậy bỏ về. Bên kia khán đài, người Crystal Palace ca vang: “Các người lo lắng đi là vừa”, còn dưới sân, người đàn ông mặc áo khoác đen, đeo kính và đội một chiếc mũ lưỡi chai như thói quen, đứng bất động.

“Thật sự, tôi cảm thấy khá cô đơn”, Klopp trải lòng sau trận. “Nếu cố gắng hết mình thì từ phút 82 đến 94, bạn có thể ghi được thêm 8 bàn nữa. Tôi không thất vọng với các CĐV. Nhưng chúng tôi phải học được từ thất bại này, và sau 82 phút, không ai được rời sân vận động. Chỉ cần 1 phút thôi để mọi kịch bản có thể xảy ra, và chúng tôi có thể chứng minh cho các fan điều đó. Đừng làm như vậy nữa”.

Nghe như một lời kêu gọi tuyệt vọng. Nhưng CĐV Liverpool rõ ràng đã phản bội “giao kèo”. Klopp hứa mang đến đây thứ bóng đá mà như ông nói, “của những gã lấm lem bùn đất trên mặt, bầm dập hết người và không thể đá trong 4 tuần sau”, nhưng ông luôn cần sự cam kết của người

Alan Pardew liên tục gửi thông điệp 'im lặng' tới Juergen Klopp

Alan Pardew liên tục gửi thông điệp 'im lặng' tới Juergen Klopp

HLV Alan Pardew của Crystal Palace không những giành chiến thắng trước Juergen Klopp ở trên sân cỏ mà còn ở ngoài đường biên. Trong khi Klopp đang gào thét chỉ đạo các học trò, Pardew đã ra dấu hiệu cho HLV Liverpool im lặng.

ủng hộ.

Đội bóng có thể thất bại nhưng luôn hứa sẽ cháy hết mình, vậy thì tại sao CĐV lại bỏ đi?

Crystal Palace đã cầm hòa Liveprool 3-3 ở 2 mùa giải trước, đá bay chiếc cúp Premier League trước mặt Suarez và các đồng đội. Palace cũng phá hỏng ngày chia tay của đội trưởng Steven Gerrard bằng chiến thắng 3-1 mùa trước. Sau vài trận, Liverpool chưa thể lột xác, nhưng không thể đối xử với nhau theo cách đó.

Klopp khác lạ và sợ cô đơn

Klopp không trách CĐV, nhưng ông chắc hiểu rằng thất vọng đã trở thành thói quen của người áo đỏ, và chặng đường chinh phục những trái tim Liverpool gian nan không kém chặng đường tới những chiến thắng.

Juergen Klopp: ‘Tôi cảm thấy cô độc giữa Anfield khi thấy CĐV bỏ về sớm’

Juergen Klopp: ‘Tôi cảm thấy cô độc giữa Anfield khi thấy CĐV bỏ về sớm’

Phát biểu sau trận thua Crystal Palace, HLV Juergen Klopp cho biết ông cảm thấy “cô độc” khi chứng kiến CĐV Liverpool bỏ về quá sớm.

Ông đã trải nghiệm điều này tại Dortmund khi tiếp quản đội bóng vô hồn năm 2008 từ tay Thomas Doll. Việc đầu tiên Klopp làm là… ngồi trong quán rượu hơn 3 tiếng đồng hồ với các fan để giải thích cho họ về trường hợp của cầu thủ đã sa sút Florian Kringe. Khi ấy, ông mới chỉ được xem là một HLV triển vọng, sau khi đưa đội hạng nhì Mainz 05 lọt vào Top 25 CLB hàng đầu của Đức.

Con người này luôn sẵn sàng hôn logo của đội bóng khi thất bại. Người thú nhận đã khóc khi Shinji Kagawa làm con tin của ghế dự bị Man United, và rồi mang anh về lại Dortmund, dù sau khi anh đi, Klopp đã khám phá ra tài năng Marco Reus.

Klopp xây dựng một thông lệ tại Dortmund: cứ vào dịp Giáng sinh, toàn đội sẽ cùng ngồi uống bia với các CĐV để ăn mừng. Khi chuẩn bị cho trận đấu với Arsenal vào năm 2014, ông cho đội bóng tập ở một… công viên, và từ chối chuyển đến nơi tiện nghi hơn, chỉ bởi ông thích không khí ở đó.

Klopp không phải là một người bình thường, Klopp rất đặc biệt. Triết lý bóng đá và sinh quan về cuộc sống của ông cũng rất khác và thôi thúc. Bởi ông khác biệt nên ông thường cô đơn, và Klopp không chịu được cô đơn. Một bức ảnh chụp sau trận thua Juventus tại Champions League mùa trước, ta thấy Klopp một mình rời Westfalenstadion, rảo bộ về nhà, không ôm vai bá cổ ai “hùng hổ” như trên sân bóng, mà lặng lẽ gặm nhấm nỗi buồn.

Có lẽ cần phải cho người Liverpool thời gian để họ hiểu hơn về Klopp, để biết rằng người đàn ông 48 tuổi “thật lòng” với họ, và không thể “bình thường” được khi họ bỏ lại ông một mình. Chặng đường còn rất dài, nên tốt nhất là hãy ở bên nhau.

1 Sau 7 trận dẫn dắt Liverpool trên mọi giải đấu, Juergen Klopp thắng 3 (1 ở League Cup trước Bournemouth, 1 ở Premier League trước Chelsea, 1 ở Europa League trước Rubin Kazan), hòa 3, thua 1

3 Crystal Palace chỉ thắng Liverpool đúng 1 trận tại Anfield trong khuôn khổ Premier League tính từ năm 1970 đến 2013, nhưng riêng trong năm 2015, họ đã thắng ở đây 2 trận.

56,8 Chỉ có 1 thông số mà Liverpool đang dẫn đầu Premier League: Khả năng không chiến. Họ đã thắng 56,8% số pha không chiến từ đầu mùa, hơn các đội xếp sau Man City (55,1) và Southampton (54,8).


Đỗ Hiếu
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm