ĐIỂM NHẤN: Benteke đã trở lại, Coutinho mờ nhạt. Klopp được chào đón như người hùng

26/10/2015 13:35 GMT+7 | Liverpool

(Thethaovanhoa.vn) - Không có chiến thắng cho Juergen Klopp trong trận đầu tiên ông cầm quân ở Anfield. Chúng ta cùng xem những điểm nổi bật của cuộc chiến bất phân thắng bại giữa Liverpool và Southampton.

Benteke đã trở lại


Benteke ghi bàn thắng mà các trung phong đẳng cấp đã ghi ở bóng đá Anh trong hàng trăm năm qua. Đó mới là bàn thứ 3 trong mùa giải bị ngắt quãng này vì chấn thương của anh. Benteke tỏ ra hiệu quả hơn nhiều so với những gì Divock Origi thể hiện ở hiệp 1, ít nhất là trong khoảnh khắc anh bật nhảy trước Jose Fonte và đánh đầu hạ gục Stekelenburg. Trong bối cảnh Danny Ings nghỉ đấu ít nhất là đến tháng 4 sang năm, Sturridge lại tái phát chấn thương, ông Juergen Klopp chắc chắn trước mắt sẽ phải trông cậy vào Benteke để ghi bàn đưa Liverpool cải thiện vị trí xếp hạng.

Klopp được chào đón như người hùng


Trận đầu tiên Klopp cầm quân ở Anfield được các nhà tài trợ, các đối tác thương mại của Liverpool chào đón cực kỳ nồng nhiệt. “Tín đồ Liverpool” và “Không phải tầm thường” là hai trong số các biểu ngữ được giăng ra chào mừng HLV người Đức. Trên màn hình quảng cáo ở SVĐ, LFCTV mời các fan ký tên và “tới gần hơn nữa với Klopp”.

Không chịu kém cạnh, các nhà sản xuất của hãng Nivea gạt qua một bên sự thất vọng của họ về một HLV dường như không dành nhiều thời gian để trau chuốt hình thức bằng khẩu hiệu chào đón chính thức “Những người đàn ông của Nivea chào mừng Juergen” trong chương trình của mình. “Tinh hoa Klopp”, chương trình quảng cáo của Nivea ca ngợi tân HLV Liverpool.

CĐV Liverpool kém nồng nhiệt

Suốt cả hiệp 1 các fan Liverpool trầm lặng đến mức mà nhiều thời điểm ngồi trên khán đài người ta có thể nghe thấy cả tiếng hét của các cầu thủ. “Các bạn chỉ là các vị khách du lịch”, các fan Southampton có lúc đã hát như vậy nhưng ngay cả khi bị chế nhạo như vậy, bầu không khí ở khu vực tập trung các fan chủ nhà không vì thế mà trở nên ồn ào. Sau khi Mane ghi bàn gỡ hòa cho đội khách, chính các fan Southampton mới là những người ồn ào nhất trên khán đài.

Clasie ra mắt ấn tượng

Tiền vệ người Hà Lan của Southampton Jordy Claisie đã có trận Premier League đầu tiên cho Southampton. Từ sau khi rời Feyenoord tới Southampton trong mùa Hè theo hợp đồng chuyển nhượng trị giá 12 triệu bảng, Clasie vẫn chưa thể ra sân do dính chấn thương. Tiền vệ 24 tuổi đã 11 lần khoác áo tuyển Hà Lan và từng được Ronald Koeman chọn làm thủ quân Feyenoord trong thời gian ông cầm quân ở đây.

Clasie được kỳ vọng nhiều ở Southampton nơi anh vượt lên trước sản phẩm của lò đào tạo trẻ của The Saints James Ward Prowse trong danh sách lựa chọn của Koeman. Đá tiền vệ phòng ngự cùng Wanyama, Clasie hoạt động không mệt mỏi để che chắn cho hàng thủ. Đó thực sự là trận ra mắt rất thành công của tiền vệ người Hà Lan.

Coutinho tiếp tục gây thất vọng


Lại một trận đấu nữa số 10 của Liverpool không ghi bàn. Coutinho vẫn chưa có bàn thắng nào từ đầu mùa. Sự mờ nhạt của tiền vệ Brazil chính là một trong những nguyên nhân khiến Southampton chưa bao giờ thực sự bị đẩy tới điểm tới hạn và họ xứng đáng với 1 điểm giành được ở Anfield. Hãy xem những lần Juergen Klopp phấn khích nhất là khi nào? Khi ông chứng kiến Emre Can tắc bóng ở hiệp 1. Khi ông nhìn thấy Alberto Moreno thực hiện một cú tắc bóng siêu hạng để truy cản Sadio Mane ở hiệp 2. Không có gì cho Coutinho, người sau đó bị thay ra trước khi hết trận.

HT
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm