Conte không vô can, nhưng đáng thương

02/02/2018 06:50 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - M.U thất bại, nhưng Chelsea không thể tận dụng cơ hội để bám đuổi. Thậm chí, thầy trò Antonio Conte còn thua đau trước Bournemouth ngay trên sân nhà. Lỗi tại ai, Conte hay hệ quả của lối chuyển nhượng đầy rẫy vấn đề từ Chelsea?

Một sự thật phũ phàng: thất bại 0-3 trước Bournemouth ở vòng 25 coi như khép lại cơ hội bảo vệ chức vô địch của thầy trò Antonio Conte. Chiến lược gia người Italy thừa nhận Chelsea thậm chí đang gặp khó trong việc giữ một suất trong Top 4, qua đó có mặt tại Champions League mùa tới.

Chelsea chơi tệ có lỗi của Conte

Đội bóng thất bại thì trách nhiệm thuộc về HLV. Một sự thật hiển nhiên. Conte không vô can với phong độ tệ hại của Chelsea mùa này. Mùa này, ông loay hoay giữa việc dùng 3-5-2 hay quay lại 3-4-3. Trận gặp Bournemouth, Conte sử dụng 3-4-3, bất chấp thực tế Chelsea không còn một trung phong đúng nghĩa. Alvaro Morata chưa trở lại sau chấn thương. Michy Batshuayi chuyển sang Borussia Dortmund dưới dạng cho mượn trong ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng mùa đông. Olivier Giroud, giải pháp thay thế Batshuayi, hiện diện trên khán đài và được giới thiệu trong thời điểm nghỉ giữa hai hiệp. Nhanh nhất, màn ra mắt của tuyển thủ người Pháp chỉ có thể diễn ra vào đêm thứ Hai tuần sau. Đó là chuyến làm khách tới sân Vicarage Road của Watford.

Video clip bàn thắng Chelsea 0-3 Bournemouth: Thất bại gây sốc ở Stamford Bridge

Video clip bàn thắng Chelsea 0-3 Bournemouth: Thất bại gây sốc ở Stamford Bridge

Dù đá trên sân nhà nhưng Chelsea vẫn nhận thất bại muối mặt và gấy sốc 0-3 trước Bournemouth. Những người ghi bàn cho đội khách là Callum Wilson, Junior Stanislas và Nathan Ake.

Bộ ba trên hàng công của Chelsea ngày hôm đó là Pedro-Hazard-Barkley. Hai trong ba cái tên nói trên phải đá trái sở trường. Ross Barkley, một tiền vệ trung tâm, được đẩy ra đá tiền đạo cánh. Eden Hazard, ngôi sao sáng nhất của Chelsea bên cánh trái, chơi như một số 9 ảo. Đây không phải lần đầu tiên Hazard ở vai trò này. Anh từng chơi như thế trong lần gặp gỡ giữa hai đội ở lượt đi, với chiến thắng 3-0 của Chelsea trên sân Vitality, cùng 3 trận đấu khác tại Premier League và Champions League. Lần này, mọi chuyện đã khác. Hazard vẫn hăng hái, vẫn tạo ra những pha bóng nguy hiểm, nhưng đơn độc vì không có ai hỗ trợ.

Thêm một dấu hỏi khác cho Conte về Tiemoue Bakayoko. Tuyển thủ người Pháp được trang ESPN chấm 2/10 cho màn trình diễn tệ hại của mình. Danny Drinkwater và Cesc Fabregas là những lựa chọn chất lượng hơn Bakayoko. Conte thờ ơ hai cái tên này, và tiếp tục để Bakayoko chơi cặp với N’Golo Kante ở hàng tiền vệ.

Sự cô độc của Conte

Mặt khác, Conte không phải người mắc lỗi duy nhất trong thất bại của Chelsea đêm thứ Tư vừa qua. Thể lực của các cầu thủ áo xanh đang xuống dốc nghiêm trọng. Những ca chấn thương liên tục xuất hiện.

Trước trận gặp Bournemouth, ngoài trường hợp chấn thương lưng của Morata, danh sách vắng mặt của Chelsea còn có David Luiz, Willian. Thibaut Courtois vừa hồi phục chấn thương đã vào sân thay Willy Caballero. Gary Cahill, Danny Drinkwater, Cesc Fabregas đồng loạt trở lại danh sách đăng ký dù mới hồi phục sau những chấn thương nhẹ. Sau trận, Conte thêm sầu khi Andreas Christensen gia nhập đội quân thương binh. Tuyển thủ người Đan Mạch chỉ thi đấu hơn 20 phút trước khi nhường chỗ cho Antonio Rudiger. Tất cả là hệ quả của một lịch thi đấu dày đặc trong tháng Một vừa qua. Chelsea thi đấu tổng cộng 9 trận trong tháng, tính cả trận gặp Bournemouth.

Conte không nhận được sự hỗ trợ nào trong khâu chuyển nhượng, nhằm giảm áp lực cho các trụ cột. Hơn một lần chiến lược gia 48 tuổi phàn nàn về chuyện mua sắm của Chelsea. Kỳ chuyển nhượng mùa đông vừa qua, Chelsea mang về ba chữ ký: Ross Barkley từ Everton, Emerson Palmieri từ Roma và Olivier Giroud từ Arsenal. Hai cái tên đầu tiên đến với sân Stamford Bridge trong tình trạng chưa đảm bảo thể lực sau chấn thương. Còn lại Giroud đến Chelsea sau một chuỗi phản ứng dây chuyền trong ngày 31/1, song song với hai thương vụ: Pierre-Emerick Aubameyang đến Arsenal và Michy Batshuayi cập bến Dortmund. Anh không được đăng ký cho trận gặp Bournemouth.

Việc mua sắm cấp tập trong tháng Một là một sự sửa sai cho phiên chợ mùa hè, thời điểm Chelsea đưa ra quá nhiều quyết định sai lầm về nhân sự. Thất bại trước Bournemouth khiến Chelsea bị đội đầu bảng Man City bỏ cách tới 18 điểm. Ba tân binh có đủ để Conte và Chelsea cứu vãn mùa giải này không? Rất khó.

Conte không quá lo lắng về tương lai

Trận thua trước Bournemouth khiến Chelsea rơi xuống vị trí thứ 4. HLV Antonio Conte đang chịu áp lực rất lớn, trong bối cảnh tương lai của ông tại sân Stamford Bridge không được đảm bảo. Chiến lược gia người Italy không quá lo lắng về điều đó: “Áp lực là chuyện bình thường với một HLV. Điều này không có gì lạ nếu bạn dẫn dắt Chelsea. Tôi phải chấp nhận tình trạng này. Tôi biết mình đang làm một công việc tuyệt vời, các cầu thủ của tôi cũng thế”. Nói về chấn thương của Andreas Christensen, Conte xác nhận trung vệ người Đan Mạch gặp vấn đề về gân khoeo. Đó là một tin tức đáng lo ngại nơi hàng thủ. Ngoài Christensen, David Luiz cũng chưa thể ra sân, khiến Chelsea chỉ còn đúng ba lựa chọn cho các vị trí trung vệ.

Đức Hùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm